1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết giữ thành!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi davincitki, 29/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết giữ thành!!

    Thưa các cao nhân và gà,dạo này em thấy box ta càng lúc càng đông topic với nội dung tán tỉnh như thế nào,em thấy chưa có pic nào nói về nghệ thuật quây thành và giữ thành,e nhận thấy nghệ thuật tán đã có bao la các cao nhân như bác quác,3www,aza...làm bí kíp nhưng nghệ thuật giữ thì chỉ là những câu nói lẻ tẻ.Em mạo muội mở topic mời anh em tham gia thảo luận về vấn đề này.Các cao nhân có kinh nghiệm chống thù trong giặc ngoài xin vô góp ý kiến để "tránh cái vòng luẩn quẩn của chuyện trai gái(@Công)"Chúc đại hội thành công.
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Dạ để mở màn em xin trích lời của anh quác"Nếu mình làm gái thoả mãn thì đù là cao thủ cũng chả sơ múi đuợc gì",nghệ thuật ở đây là gì.??em muốn các cao thủ chỉ rõ hơn ah,các bác cứ nói thẳng cánh cò bay và có thể lôi tý triết hay lý thuyết ra cũng đuợc để gà tham khảo.Với tinh thần cầu tiến các bác góp ý nhiệt tình và anh em có ý định ném đá hội nghị xin chọn viên đá nhỏ
    Vấn đề nữa là thời xưa các bô lão họp ở bến ttvn đã đồng thanh hô "Lên giuờng,lên giuờng..."cái này có lẽ mọi nguời đều nhất trí và cần có thời gian để kiểm nghiệm nên mọi nguời đề cập bớt đến vấn đề này ạ
    p/s:em mong muốn cả cao nhân "giặc ngoài" post ý kiến để anh em đề phòng
  3. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm bản thân thì để làm gái thỏa mãn khó lắm
    Ko gặp đc nhau nhiều thì phải nhắn tin thường xuyên, đặc biệt đêm phải chúc cáo ngủ ngon
    à quên, thỏa mãn ko đồng nghĩa là phải xyz đâu nhá
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi, nghệ thuật giữ thành đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và vốn sống lắm.
    Trước khi bàn tán sâu hơn thì yêu cầu là :
    Gà phải yêu Cáo. Và Cáo phải đẹp, hấp dẫn, có duyên, biết tự kiếm ăn .v.v.
    Có thế thì Gà mới yêu Cáo lâu dài.
    Các thể loại Cáo lởm, Cáo đú bẩn, xấu, ngu .v.v sẽ nhanh chóng bị Gà đạp xuống giường.
    Trong khi chờ các cao kiến, tôi đề nghị anh em nên thay đổi tư duy một chút. Kể ra hàng loạt trường hợp bị vỡ thành, thành tự lún sụt, thành bê tông cốt tre, thành bị chiếm, mất thành, từ đó sẽ rút ra được bài học chung trong công tác chiến lược xây thành và kinh nghiệm đối phó với giặc cướp thành.
    Các anh em có đồng ý không ạ ?
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào zọ vì khoản giữ thành của "cao thủ "cực kỳ thoáng .
    Không như mấy chú khác kiểm soát tớ điện thoại nằm rõ lịch đi làm đi chơi có chú còn ngang nhiên nói .
    Tốt nhất là em đừng dùng điện thoại di động gọi chẳng biết em ở đâu anh gọi ở nhà mới biết em ở nhà.
    Keke thế là cuối cùng ở nhà mình phải có thêm đồng minh là papa yêu và thằng cháu trai yêu quý .Mỗi lần chàng gọi đến làểtong khi mình đang rong chơi, mọi người nói dối hộ cho .
    Nó đang tắm , nó đi chợ ...hihi
    Mọi ngươì bảo loại chú này vì sau này mà lấy thì chết.
    Nhưng mà vào giọ vì khoản giữ thành của "cao thủ "cực kỳ thoáng . Ai đời thằng bạn thân gọi điện thoại bảo lâu lắm không gặp hôm nào rảnh đi xem phim đi.
    "Cao thủ " ngồi đấy cười mỉm mặt không có chút cảm xúc gì ?
    Đã thế cao thủ còn gọi điện cho mình bảo em muốn xem phim gì anh mua vé cho .
    "Cao thủ"đứng xếp hàng bỏ tiền mua vé xịn cho mình và thằng bạn đi xem phim với nhau .
    Về cao thủ cũng chẳng hỏi han gì Bạn bè bảo chú này được đấy con trai phải thoáng như thế chứ .Bố mẹ bảo chú này được đấy khác mấy chú thêm nghề công an thám tử kia.
    Hic mình tưởng thoáng chui vào zọ, vào rồi mới biết hoá ra là thả để bắt ...chẳng thoáng tý nào..
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Yêu như không yêu, giận như không giận, lo như không lo, làm nhiều thứ mà như không làm gì cả
    Đó là mấu chốt để giữ thành, của của cả hai bên, không chỉ riêng bên này phải giữ bên kia. Trước đây tớ nhận ra một điều thật sự quan trọng, khi muốn người ta trung thành với mình, thì phải làm được nhiều điều mà từ đó lấy được sự nể trọng của đối phương. Tớ đã yêu hết mình, mãnh liệt mà không được đáp lại, sự phũ phàng làm minh thêm tiếc nuối những gì mình đã bỏ ra, vậy yêu là không đúng, vậy tớ thử không yêu, không biểu hiện tình cảm gì cả, rồi dầy gái nó cũng nản, cũng tan nát, vậy không yêu cũng không được, chỉ còn cách yêu mà giống như không yêu là cân bằng được.
    Mỗi việc trái ý đều làm chúng ta nóng giận, tớ cũng giận ầm ầm, quát tháo điên đảo, nhưng kết quả không khả quan gì, rồi tớ thử lẳng lặng bỏ qua, không giận hờn gì cả, rồi gái nó lờn mặt chọc điên tớ hoài, vậy không giận cũng không xong. Chỉ còn cách giận mà cũng như không giận, làm như vậy tớ vừa răn được gái mà cũng tránh mất hòa khí.
    Đã trót làm người tránh sao khỏi phiền muộn, em nó gập vấn đề cuộc sống, tớ sốc nổi đưa lưng gánh vác giúp em, một lòng một dạ quyết không nhường em lo, mà lo giúp em tất cả, nhưng kết quả thì chả ra sao cả, ban đầu em nó còn khoái, sau này giống như con giao 2 lưỡi quay lại cắt vào người mình, vậy lo là không được rồi. Tớ quay lại không lo lắng cho gái nữa, kệ mịa gái xoay sở cuộc đời gái, nhưng cuối cùng đứt gãy vì em nó nói mình quá vô tình, vô ý. Vậy không lo cũng không được. Nên lo mà phải như không lo gì cả.
    Mội sự chúng ta làm để giữ thành, thì không nên phô trương gọi dân chúng đến xem, "này xem nhé, tôi đang làm đấy", không cần phải làm thế, vì dân nó ngu đến mấy thì 10 chuyện chúng ta làm cho dân thì dân cũng biết đến 6-7 chuyện, vậy làm mà như không làm gì cả.
    Chúc mọi người vui vẻ
  7. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Muốn giữ thành thì phải "vào" "đóng" quân trong thành
  8. dinh_pro

    dinh_pro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    nói chung là muốn giữ thành thì đôi khi mình phải to ra bí ẩn ( biến đi đâu khoảng vài ngày ) , thỉnh thoảng phải quát em nó . con gái thấy ai chiều quá nó cũng chán đấy !
  9. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Em thấy giữ thành còn khổ hơn công thành, giữ mà để mất thì chắc ko tìm lại được đâu,tình yêu đâu có lần thứ 2, vậy nên theo mình, cách tốt nhất để giữ tình yêu là cả hai phải biết điều,như bác Cong050 nói cũng ko hẳn đã đúng,đấy là bạn gái bác chưa yêu bác thật lòng,đọc bài viết của bác em thấy đó chính là embây giờ,giận cũng ko được ,thương quá cũng ko nên, Trong chúng ta mọithứ đều có giới hạn và khi trong 2 người giới hạn nào đến trước thì người đó sẽ chia tay trước,chẳng trách ai cả,chúng ta là kẻ theo đuổi nhưng cũng ko vì thế mà mất đi cái tôi,nếu giữ mà bên kia cứ muốn làmbung bét mọichuyện nên thì tốt nhất là thôi,phá thành...
    Have fun!
  10. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Bác tổng kết hay tuyệt .
    Hóng típ

Chia sẻ trang này