1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết giữ thành!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi davincitki, 29/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Vàng: theo coxchia, chúng ta ko phải là kẻ theo đuổi, TY là phải cả hai cùng xây dựng, một ng xây một ng phá thì em bye luôn cho sớm chợ
  2. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1

    Đọc vài bài của bác Công này ... e ko gọi bác là cao thủ nhưng e gọi bác là người ngộ đạo ... mà ngộ đc đạo như bác e thấy ko nhiều ...
    Ko sát gái , ko yêu nhiều nhưng biết rõ phải làm cái gì khi yêu và đc yêu để ko yêu quá lý trí nhưng cũng ko yêu quá cảm xúc ... rất là hay ...

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 29/04/2008
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    -( 1 chủ đề cũ ) - Dành cho những ông sợ mất gái .Những ông này có đặc điểm nhận dạng như sau :
    + Yêu khá nghiêm túc ( đôi khi là nghiêm túc thái quá, kiểu em ko được thế này, thế kia...nhưng cái kia thì đc )
    + Tính khá dạng chiếm hữư , độc chiếm (Thiên đường XHCN ko thể tồn tại chế độ chiếm hữu hay áp bức )
    + Ko tự tin lắm về về bản thân
    + Trái tim cong vênh nứt nẻ do hậu quả những đợt co thắt nhồi máu cơ tim những mối tình trước
    Và cuối cùng là : ......Ít gái ( bạn bè , bồ .......) , nhất là gái xinh!!!!!

    - Muốn giữ gái , khó hay ko ko phải hoàn toàn chủ quan ở bản thân thằng zai , share nhau 50% cái công cuộc gọi là " Giữ thành " , 1 đứa -1 nửa , chứ zai mà đổ 100% , gái nó cứ Phơn phớn mở cửa , tinh binh nó vào là chết - 1 cái chết khó rửa ( mà cũng chả cần tinh binh , cần pháo binh nó bắn ...đằng xa cũng chết rồi ). Thôi, thì vì cái công cuộc...chủ quan , góp ít nhời :
    + Luôn tự tin về bản thân, dù biết bản thân xấu xí , lùn tịt , bẩn bẩn hay .....hôi nách . Nên thể hiện cho gái phần lớn những tật xấu khi mùa yêu đã chín mùi
    + Luôn để cho gái 1 khoảng trời riêng , để gái ko ngạt thở , cực kỳ tôn trọng gái ở vùng ,,,,,diện tích này , nhưng ko quên thi thoảng ngắm gái âu yếm bằng cách truy cập vào Google.Earth xem gái toạ độ ở đâu trong cái vùng trời riêng ấy.
    + Luôn phấn đấu tiến về phía trước , bổ xung kiến thức, học hành hoặc công việc phải ổn ổn , ko cần phải ngon quá đâu . Miễn sao có xiền thi thoảng rủ gái đi trà đá , hay sang hơn là cafe Hồ Hale vỉa hè , ko quên mang theo Laptop hoặc Iphone ( nếu có ! ). Dặn các bác lên trên này,. bác nào mà đi otô nó cười cho đấy , lỡ có đi SH thì cũng nên khoá cổ và khoá càng, tôi thì mỗi cái 82 Cup thôi ah !
    + Quan tâm gái đừng nhiều , cũng đừng ít . Nó giận , nhiều khi kệ mẹ nhà nó , nhưng cũng đừng căng quá ( cái này tôi bị 1 lần rồi , suýt cắm sừng ).Phải bày tỏ quan điểm , và đôi khi áp đặt cũng đc , đừng nên lạm dụng . Ko có ai tên là" Chiều" , may ra có tên là "Quan tâm "nhé !
    + Tăng cường tập thể dục chống đẩy , nâng cao sức khoẻ, dồng thời tích cực vận động gái .....tập với mình, lần đầu hơi ....bỡ ngỡ nhưng rồi gái sẽ quen ( chỉ định cho những gái ngoan chứ còn gái thể dục nhiều rồi thì ko cần đâu ah ) , ko phải là càng sớm càng tốt đâu ah !
    + Thi thoảng điên điên 1 tý , thi thoảng ngổ ngáo 1 tý , thi thoảng yếu ớt 1 tý .Thi thoảng thay đổi 1 tý kiểu quần áo , đâù tóc , xe xộ , điện thoai , hay ....xem thêm " Kasamutra , ......."- túm lại là kỹ năng Re-Fresh !
    V......v........v.....
    + Phần còn lại , hỏi gái các chú , các bé nhé ! 50% đấy
    ----> ( CÁI GÌ CỦA MÌNH SẼ LÀ CỦA MÌNH , CÁI GÌ KO PHẢI CỦA MÌNH - MẤT KO TIẾC ! )
    ..................( Hix, cơ quan sắp liên hoan rồi , có gì bổ xung sau nhé ! )
  4. cafeaddicted

    cafeaddicted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    muốn giữ thành tốt thì phải xây hàng rào ngăn cách với quân địch
  5. alehap2t

    alehap2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    nói rất hay , anh em phấn đấu được như thế này thì con gì bằng
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    1/ Xây dựng binh hùng tướng mạnh.
    2/ Đảm bảo dân trong thành hạnh phúc.
    3/ Củng cố thành cho vững chắc.(1 và 2 sẽ dẫn đến 3)
  7. conTotso9

    conTotso9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thế có thằng nó dùng kế dụ mình ra khỏi thành , nó mai phục sẵn 1 đạo quân bên cạnh , ra cái nó đánh úp thì sao đây ! Không phải là không thể đâu
  8. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Cũng hóng
    Từ xưa đến giờ cũng mất đến mấy chục thành ròi
  9. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói quá hay và chuẩn + rõ ràng
    Em tâm phục khẩu phục
    kết nhất là vấn đề luôn tự tin vào bản thân và luôn phấn đấu tiến lên phía trước, những cái còn lại bác nói đều đúng
    Bác Công nói cũng chí lí cực kỳ, em xin vote cả 2 bác ạ, các bác chỉ cần vài nhời mà như gạt phăng áng mây mù cho em thấy ánh mặt trời chí ní quá cơ
  10. Ong_noi_de_xu

    Ong_noi_de_xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    E hèm! hừm!...h....ừ....m!
    Công nhận là Giữ thành khó hơn Công thành!
    Công thành thì đa số là một thời gian ngắn nhất định là cáo đổ.
    Giữ thành đòi hỏi phải có thời gian rất dài, nhiều khi phải va chạm nhau tất tần tật mọi góc độ mà xã hội đang có. Hay đúng hơn là Cáo luôn tìm mọi cách và phương pháp thử để xem Gà là Gà gì, như thế nào, tin tưởng rồi mớí trao trọn trái tim mà ko ân hận.
    Phép tính trên chỉ đúng khi...Gà yêu ----->Cáo, Cáo là Mặt trời, các loại con gà cục ta cục tác chạy quanh, Chứ Cáo yêu ----->Gà thì chẳng cần giữ thành làm gì cho nhọc xác( Lúc này là Gà thành Tinh).
    Mỗi loại cáo khác nhau thì có kiểu giữu thành khác nhau. Lựa theo Loại cáo mà vuốt ve làm sao trúng chỗ ngứa.
    Nói chung cáo nào cũng cần phải chăm sóc nuôi dưỡng hàng ngày, có cáo thích áo này váy kia, có cao thích hàng này hóa nọ, cáo thì thích loìư nói ngọt ngào, cáo thì thích ngày nào cũng là nhắn tin ngủ ngon và ...cũng có cao thích hài hước, cũng có gái thích ***y, thích rên rỉ, cũng có gái thích gà phải mập mạp, ôm vòng tay thật chăt ( Như Cáo LucThaiMy chẳng hạn)...nếu ko thì thích nhièu xiền...
    ...túm lại là tìm đúng chỗ ngứa của cáo mà gãi, gãi đúng rồi thì giữ thành dễ ợt( bây giừo các Gà thử gãi vào chỗ ngứa của mình xem, có thây sướng không), nhưng đừng lộ bài bản cho Cáo biết nhá!

Chia sẻ trang này