1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết giữ thành!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi davincitki, 29/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhè gái đẹp, gái giàu vượt quá sức mình mà yêu thì còn đau khổ nhiều.
    "Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên cứ quyết xông vào"
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Trước là tâm, sau mới là kế
    Các cậu à, sau khi đọc nhiều chuyện, nhiều câu hỏi của các cậu trên này, tớ thấy một điều là các cậu chỉ toàn hỏi các chiêu thức kế sách thể thu phục Cáo, có lẽ chính vì thế mà chuyện "giữ thành" càng trở nên khó khăn hơn.
    Từ xưa, người học văn cũng như người học võ, trước khi dạy chiêu thức kế sách thì thầy dạy "dưỡng tâm" trước. Vì thầy biết rằng học trò không dưỡng tâm, thì có học thành tài, có nhiều chiêu thức vận dụng vào đời thì trước sẽ hại người sau thì hại mình.
    Vì dưỡng tâm cũng như tìm ra mục đích, còn dùng kế chỉ là phương tiện để dần tiến đến mục đích đó, người không có tâm thì cũng giống như người đi trong sương mờ, rừng rậm mà không biết hướng, không có la bàn. có dụng chiêu thế nào thì cũng chỉ đi vòng vòng mà thôi.
    Nhớ một câu của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Người có tài mà không có đức là người vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó". Vậy nên tớ thấy rằng nên dưỡng tâm trước, sau phải học thêm kế, thì chuyện gì cũng suôn sẻ, việc giữ thành là chuyện nằm trong tầm tay, không còn gì phải lăn tăn nữa.
    Chúc các cậu vui vẻ
  3. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chiến lựơc về lâu dài thì thế , chủ yếu quan tâm đến chiến thuật và những tình huống khó xử
    VD: yêu nhau lâu mà nhàm thì phải refresh thế nào ? hoặc em nó làm thư ký có nên để yên đi xa với giám đốc không ?
    Được daigaionline sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 04/05/2008
  4. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết là thế..... Thấy các Gà trên này thì toàn thuộc loại vàng vàng ấy... Vậy mới mởi hỏi CHứ như cái đỏ đỏ thì mới phải luyện tâm bác ạ
    Mà như cái đỏ đỏ rồi thì *** có thằng nào lên đây hết...HIX
    (cái này em ko ám chỉ ai cả có đụng chạm các bác thông cảm dùm em,chứ trên này toàn có tài có đức cả,thế Gà mới hỏi...^^)
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chú Công hôm nay tay phải cầm kinh Phật, tay trái cầm tư tưởng Hồ Chí Minh hay sao mà tư tưởng cứ đan xoắn vào nhau thế.
    Xin thưa là ở trong này, anh em nào cũng có tâm hết, chân thành chân gỗ đủ cả, tài chắc chẳng thiếu, tiền có chú còn chẳng biết vứt đâu cho hết. Yêu thì vẫn yêu, hết yêu vẫn cứ hết yêu. Thành trì vẫn cứ mất, xập vẫn cứ xập. Hỏi tại sao như thế ? đến giời còn đếch biết thì tính làm sao ? Hôm trước còn có chú quote đi quote lại giải thích cội nguồn của tình yêu là cái gỉ gì, làm thế nào để tiến, đạt, giữ tình yêu, chú này giỏi quá, phải đưa lên mạng wiki anh em nhỉ !?
    Năm xưa tui thấm nhuần tư tưởng, tình yêu mà chưa ngỏ, sẽ còn mãi với thời gian... thơ văn linh ta linh tinh chán chê rồi nghĩ ra đủ trò để gìn giữ tình yêu, phang phập, nịnh bợ, liếm láp, binh hùng tướng mạnh, an dân, trị quốc .v.v. cuối cùng vẫn về con số không.
    Chán đời.
    Nhiều lần nằm ôm gái mới mà lòng vẫn còn vương vấn mối tình xưa. Đừng cười, độ si tình và tính chân thành của tui nó cao đến cửu trùng à nha.
    Thế rồi một lần, tui gặp lại cố nhân. Tui nói thật, nào thì là si tình, chân với chả thành, còn gì tốt đẹp nhất tui mất hết, tui tiếc hùi hụi cho hình bóng thướt tha trong ký ức - con phượng hoàng bạch hạc thần tượng năm xưa giờ đây như một con quạ già lông xơ xác - có biếu k0 tui hổng dám nhận. Cái ngày mất thành/phượng/hạc ( đại loại bất cứ cái gì ám chỉ gái ) năm xưa ấy, chẳng qua là đến sớm một bước thôi.
    Khi người ta không yêu nữa, xin lấy 2 giây để thở thật sâu, trên đường đời còn nhiều gái gú, luôn có một gái khác thuộc về ta. Hãy lạc quan và tận hưởng những gì mình đang có.
    Tạm thời thế đã. Mai rảnh viết tiếp về chiến lược giữ thành. Ai làm theo thất bại ráng chịu.

  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Các cậu hiểu ý tớ hơi nhầm tí. Tâm ở đây đâu chỉ mỗi chuyện yêu chân thành là tâm đâu. anh 3www ẩn cư lâu ngày mà vẫn phải bức xúc thằng em nhỏ dại sao , tay trái em cầm tư tưởng Hồ Chí Minh thì đúng rồi, nhưng tay phải em không phải kinh Phật, trong kinh phật không có chuyện yêu đương nam nữ, học theo thì có mà........
    Cũng giống như bác 3www nói, trên đường đời còn nhiều gái, luôn có gái khác sẽ dành cho ta, đến được với nhau em nhờ duyên số phần nhiều, chuyện giữ thành ở đây nên chủ về giữ ấn tượng đẹp với nhau, để sau này dù có chuyện gì thì gái vẫn còn nói được "anh ý là người tốt". Bác 3www có để ý, em viết có khi nào dám nói chắc là sẽ đô hộ thành mãi mãi đâu. Nhưng nếu không đến với nhau được thì các cô các cậu thường làm chuyện um sùm lên, hoặc có khi chán thành này rồi, muốn qua thành khác cũng dùng đủ kế sách để nhảy. Nên lúc này người không có tâm thường làm hỏng chuyện. Vì em lo giống như cái chữ ký của bác phía dưới.
    "Mưu càng sâu, oán báo càng chồng chất.
    Kế càng hiểm, hoạ cách gang tay"
    Cái em nói đến là để tránh câu này đấy bác 3www ơi.
    Đây là lý thuyết, em cũng không phải đã luyện được thành thạo, nhưng đã biết rồi cũng viết lên để anh em cùng luyện cho vui.
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 05/05/2008
  7. conTotso9

    conTotso9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Rửa tai đón đọc , mong người anh em không lỗi hẹn với độc giả !
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Để giữ được tình yêu xuất phát từ cả hai phía. Hai bên đều phải có ý thức xây dựng, vun đắp, tin tưởng và tôn trọng nhau. Còn khi hết yêu mà để giữ được mối quan hệ là do cách hai người đã đối xử với nhau.
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Nhân chuyện 3www hiền hữu trải lòng thòng 3 cái chuyện ?obến cũ đò xưa?.. tại hạ cũng xin góp 1 vài nhời.
    Có một ông già viết về người tình cũ trên in tẹc nét. Ông viết rằng ông đã hăm hở khi về thăm quê, và hồi hộp rụng rời đến rụng rún khi đứng trước cửa nhà người yêu xưa. Ông bảo chờ đợi một phút mà dài như ba thu.
    Sau tiếng gõ một chốc sau có tiếng cọc cạch ở cửa, cánh cửa mở từ từ, rồi một bà cụ bước ra. Trước mắt ông là một bà già mập ú, tóc bạc lưa thưa, răng thiệt thì ít răng giả thì nhiều. Ông hỏi cho xin gặp người xưa, bà ta bảo "tôi đây", ông là ai.? Nói chuyện dăm ba câu ông kiếu từ. Quay lưng ông đã gục vào lưng người bạn mà khóc. Ông than "không ngờ thời gian tàn phá ghê quá.!"
    Ông khóc vì cảm động.?
    Ông khóc vì thương cho người cũ.?
    Ông khóc vì giấc mơ bị tan vỡ.?
    Hay ông khóc vì thất vọng với hình ảnh hiện tại của người xưa không như trong trí tưởng của ông.?

    Con người cũng lạ. Một khi hình ảnh nào nhập vào đầu rồi thì nó không chịu thay đổi nếu không được "cập nhật hóa", phải có một hình ảnh mới thay thế thì cái hình cũ mới chịu đi. Vì thế dẫu có hơn 30 năm thăng trầm thì cái hình ảnh người xưa dịu dàng, đằm thắm, mắt trong môi mọng vẫn lừng lững ngự trị tâm hồn ông. Để rồi ông hụt hẫng khi thực tế quá phũ phàng.! Không biết ông có soi gương mỗi ngày không? Khi soi gương ông có mang kiếng không.? Hoặc mang kiếng nhưng có tròng kiếng lão không? Nếu có chắc ông phải hiểu để khỏi thất vọng não nề như thế chứ nhỉ.?
    Một số người do hoàn cảnh, do vị trí trí địa lý nên suốt một tgian dài không biết được ?ocon đò xưa? nó đã ở trong tình trạng ntn.? Nhưng cũng có một số người có điều kiện hơn, úp đếch rất thường xuyên.. đến độ biết cả ngày thôi nôi con của nàng.
    Riêng Tetuong tui thi thoảng cũng được hạnh ngộ cùng nàng trên in tẹc nét, cũng giống như ông già ở trên.. dăm ba câu chuyện lạc lẽo đến vô cùng. Xa nghìn trùng cây số, nhưng tôi vẫn nhìn thấy hình ảnh của nàng, thậm chí cả con của nàng qua cái.. avatar bé xíu như lá nho trên Yahoo mẹc.
    Không đến độ thất vọng kinh hoàng như ông già kia, nhưng.. nàng già mau quá. Người ta thường hay nói ?olúc yêu thấy cái giống gì cũng đẹp?, thậm chí kể cả những khuyết điểm nho nhỏ: lổ mũi hơi to, cặp đùi hơi bự, hàm răng hơi hô, gò má hơi cao, thân người hơi mập. Nhưng qua tgian, trải qua 1-2 lần đẻ chữa.. thì những cái ?ohơi? kia dần bốc hơi hết.
    Khách quan mà nói thì ?ongười xưa bến cũ? cũng chỉ như là chuyện thèm ?ohương vị quê nhà?. Tetuong tui thi thoảng nhớ thèm đến nằm mơ.. một con cá lóc bự cắm vào cành tre tươi, phủ rơm lên rồi đốt. Rồi chắm với muối hột có ớt+rau răm, và đặc biệt là phải ở giữa đồng không mông quạnh.. khi ăn chỉ mặc mỗi cái quần tà lõn mà thôi.
  10. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    mở rộng tầm nhìn...... Toàn các bác đã qua 1 lần yêu tha thiết rồi mới ngộ đạo...thông thoáng..... Các Gà trên này thì cũng thế nhưng muốn ngộ đạo trước khi quá muộn....

Chia sẻ trang này