1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết giữ tình yêu luôn sống mãi (^_^)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi new_world_for_me, 14/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết giữ tình yêu luôn sống mãi (^_^)

    Các bạn biết đấy; tình yêu là 1 thứ xa xỉ; nó dể đem đến cho con người ta niềm hứng khởi xong nó cũng rất dể ra đi; tôi và các bạn đều không muốn khi có tình yêu thật sự rồi vì 1 lẽ nào đó sẽ ra đi; để lại sự tiếc nuối đau khổ.

    Hôm nay mời các bạn vào đây đóng góp ý kiến để tình yêu luôn sống mãi; để tôi và các bạn bao giờ cũng thấy mình là số 1 trong mắt đối phương.


    Em xin mạo muội đưa ra 3 bí kíp đầu tiên. (chỉ áp dụng cho các đôi chưa là vợ chồng thôi)


    1. Các bạn cần tránh gặp mặt nhau thường xuyên; điều này rất dễ làm người ấy của bạn chán nản và mệt mỏi bởi vì khi yêu thì người ấy phải bỏ ra khá nhiều sức lực để yêu. Nếu để người ấy mệt mỏi vì yêu bạn thì rất nguy hiểm đấy

    2. Đầu tư thời gian đi chơi cùng người ấy: đi xem phim, nghe nhac, cắm trại câu cá
    . Đó mới đích thị là khoảng thời gian đáng nhớ trong tình yêu; hãy bỏ qua những lối mòn cũ của các đôi tình nhânkhác đó là: dẫn tới công viên chỉ để hôn. Hãy mang người ấy đi đâu đó; thử dũng cảm 1 lần không hôn mà thay vào đó bằng 1 cái cầm tay và nụ cười hé mở.

    3. Mỗi người cần để không gian riêng của mình ; hãy tôn trọng khoảng thời gian riếng tư ấy để cho họ nghỉ ngơi thu gản khi không bên bạn và có thời gian lo các việc khác . Bởi vì họ đâu phải sinh ra trên thế gian này chỉ để yêu bạn.


    thôi hiểu biết của mình nông cạn chỉ biết có thế thôi; các bạn vào bổ xung đi; mình học hỏi thêm; ui; mới những bí kíp cơ bản này mình hi vọng tình yêu sẽ sống mãi bên bạn
  2. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin mạo muội đóng góp thêm:
    -Đôi khi fải tạo 1 bất ngờ nho nhỏ,có thể là 1 bó hoa hay món quà vào 1 ngày bình thường,nhưng đôi khi lại làm đối phương rất cảm động
    -Không nhất thiết phải luôn ở bên cạnh nàng,mà fải biết Khi nào nàng đang cần mình.Giả dụ như Cáo bảo đang buồn hoặc đang khóc thì bận mấy cung fải chạy sang mà đứa khăn giấy(không thì đưa tay áo ra cho lau nước dãi...í lộn,nước mắt,)
    -Tập cách chém gió,khiếu hài hứoc để pha trò những lúc 2 người ...chả có gì để nói.
    -Lãng mạn đúng lúc đúng chỗ.Giả sử vào cái hôm kỷ niệm chúng mình lần đầu...nắm tay nhau chẳng hạn,làm 1 cái bánh,vài ngọn nến lung linh,bịt mắt em dẫn em nó đến,em nó lại chả sướng điên ấy chứ.Tuy nhiên tuyệt đối không được sến chảy nước
    -Cấm kỵ chuyện ghen tuông lung tung,soi mói đời tư.Cái kiểu cấm em mặc áo trễ cổ hay là đi đâu về fải báo cáo là thứ mà dễ làm hỏng TY nhất.
    Mệt quá,lúc khác post tiếp,làm việc tí đã,
    Được Lenin88 sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 14/08/2008
  3. tranquangtai

    tranquangtai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đều đã thực hiện cả 3 "bí "kíp" trên mà có lẽ tất cả các cáo và gà trên box TVTY này đều biết
    Kết quả, vưỡn chán người yêu, chán cả yêu.
  4. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tớ phạm phải tất cả những điều trên:
    - Chuyên soi mói, đọc tin nhắn trong điện thoại ng ta 1 cách công khai, đọc email công khai, đi đâu làm j là về phải báo cáo hết
    - Ngày nào cũng gặp nhau
    - Chả mấy khi đi xem phim nghe nhạc câu cá j cả, cũng chả bao giờ vào công viên
    - Chả mấy khi lãng mạn
    - etc
    Chết tớ rồi
    Nhưng mà cok sao, không làm theo đúng ý thích của bản thân thì người chán trước tiên là tớ , thế nên cứ vừa lòng mình đã, ít nhất thì vẫn còn 1 người là mình vẫn yêu .
  5. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vài lời góp ý :
    10 lí do người ta yêu
    - Tính cách của nhau
    - Sự lãng mạn vốn có
    - Sự đam mê đối với đối phương
    - Dành cho nhau sự tôn trọng
    - Yêu vì mọi điều, cả tốt lẫn xấu
    - Vẻ bề ngoài
    - Khiếu hài hước
    - Một tình bạn vững chắc
    - Cảm giác được an toàn khi ở bên nhau
    - Mối liên kết ?ovô hình?giữa hai người
    Nếu 1 khi đã chán nhau trước tiên 2 bên nên xem xét vì sao mình yêu đối phương ? yêu vì điểm gì ? từ đó có thể xem xét lại tình cảm của mình.Có thể do công việc , do quá quen thuộc , do cả 2 ko tự làm mới tình yêu ........hoặc do lười
    Có thể nuôi dưỡng tình yêu bằng các cách sau :
    Cùng nhau đi bộ
    Cùng nhau đi bộ, có thể đây chỉ là điều đơn giản, nhưng khi thời gian bạn đi bên nhau, bạn sẽ cảm nhận được những tình cảm ấm áp, khi tay trong tay, bạn cảm nhận được sự trìu mến lãng mạn. Chắc chắn rằng không mất quá nhiều thời gian, không mất nhiều sự chuẩn bị, nhưng khi "tay trong tay" nhau sau những giờ làm việc căng thẳng, cả hai sẽ cảm thấy thật sự thoải mái và yêu nhau hơn.
    Hãy nắm tay và nói những lời yêu thương
    Không cần phải điều gì to tát, đôi khi chỉ là một cái nắm tay cũng đủ làm cho người ấy cảm thấy họ thật sự được yêu thương. Vậy tại sao bạn không bớt chợt nắm tay người ấy và theo sau là những câu nói thủ thỉ đáng yêu vào tai người ấy. Hai bạn sẽ cảm thấy gần gũi và yêu thương nhau hơn, sự lãng mạn nhẹ nhàng ấy làm cho tình yêu cả hai sẽ ngày càng mặn nồng hơn.
    Nấu ăn cùng nhau
    Mặc dù có thể ko ngon nhưng khi cả 2 cùng làm thể hiện sự đồng lòng ....ví dụ đang làm ...anh ơi cho em hũ tiêu ( tùng ) hay nhờ nếm xem ngon dở ..tình cảm gắn bó => dành cho các đôi thik nấu ăn
    Những quà tặng bất ngờ
    Nếu là nam : ko cần thú bông lớn ..chỉ cần 1 bông hồng bất ngờ xuất hiện ....trao cho nàng ........hay gói thật nhiều hộp quà ***g vào nhau ....nhưng khi mở ra chỉ có 1 cục kẹo ( cốt vui là chính ..nếu thik quà cáp sang trọng thì bỏ dây chuyền hay lắc tay vào ).................v.v...
    Nếu là nữ : nấu cho chàng 1 bữa ăn đã là 1 hạnh phúc .....có thể dành 1 bữa trưa lụi cuị sách hộp cơm mang cho chàng ....ko bik cơm ngon hay ko nhưng chàng có thể ngất vì xúc động .....hoặc tặng 1 món quà ..........viết những tờ giấy vào và mỗi ngày dặn chàng đọc 1 tờ ........ văn chương lai láng vào.......
    Hai người thử đổi vai trò cho nhau trong 1 bữa đi chơi ....anh là em ...em là anh ........... bất ngờ sẽ xảy ra.............
    Có thể những cái quen thuộc , những quán hay đi ............nhưng nếu cả 2 vẫn còn yêu thì hãy biến những điều quen thuộc ấy trở nên mới lạ..................

  6. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là vĩnh cửu và tình yêu cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
  7. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    thích bài của bác này quá , về áp dụng đây. Em hầu như chưa làm đc cái nào trong này cả
  8. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    em còn 1 cao kiến này nữa (chủ yếu dành cho các girl): mỗi lần ngồi sau xe chàng, lấy đầu ngón tay viết lên lưng chàng 1 câu nói yêu thg nào đó. Giả sử như EYA, chuột túi yêu gấu mập, gấu yêu cá sấu... Chàng lại chả sướng rơn ý chứ
  9. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Sướng ít nhưng nguy cơ xảy ra TNGT thì nhiều, muốn sướng thì dừng xe bờ hồ mà sướng
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà đã gây ra TNGT rồi á?
    Cái mục viết thế kia nếu như anh chàng chăm chú lái xe thì chả cạm nhận được chữ gì đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này