1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết hết say rượu nhờ có boniancol

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi kullkio90, 12/10/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kullkio90

    kullkio90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2017
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, chú Hoàng Thanh Lâm, 59 tuổi, ở số 74, đường B24, khu dân cư 91B, p.An Khánh, q.Ninh Kiều, Cần Thơ trên môi lúc nào cũng ngạo nghễ câu hát “Nam vô tửu như cờ vô phong”. Nhưng từ hồi bỏ rượu thành công đến nay, chú như trở thành người khác, chú tâm sự: “Theo nghiệp lái xe này đã mấy chục năm, trước thì chỉ là phụ xe, sau học bằng lái rồi chú cũng dần lên được lái chính. Quê gốc tận Cần Thơ nhưng ra ngoài này lái xe chở khách Hà Nội-Lạng Sơn, cả tháng mới về nhà 1 lần.

    Dân lái xe đường dài mà, lấy trời làm nóc, ô tô làm nhà, lại cùng cảnh xa quê, tối tối tụ tập với nhau biết làm gì ngoài cờ bạc, nhậu nhẹt nên tính cho tới nay chú uống rượu ngót nghét đã 40 năm rồi, mỗi ngày cũng phải 2 lít đấy, có hôm uống thâu đêm tới tận sáng. Thế nên mới có chuyện không biết bao nhiêu lần chú say mèm quên cả chở khách khiến chú tí bị đuổi việc. Nhưng như thế còn đỡ hơn chuyện chú say rượu, chưa tỉnh hẳn mà vẫn cố lái nên suýt lao xuống vách núi. Chút nữa thành kẻ giết người nên trong lòng ăn năn hối hận lắm, mình may mắn được 1,2 lần chứ không thể may mắn cả đời được.”

    [​IMG]

    Thấy tôi gật đầu đồng tình, chú tiếp: “Mà uống rượu nhiều chú thấy mình cứ cù lần thế nào ấy, tay chân thì chậm chạp, dáng đi lòng khòng, nhìn biết ngay là kẻ nghiện ngập, bác sĩ nói là cứ tình trạng uống rượu thế này thì chỉ thời gian ngắn nữa thôi thể nào cũng ung thư gan hay suy thận, lo lắng nên chú quyết tâm bỏ.

    Nhịn rượu mới được 1,2 ngày mà chân tay cứ như kiến bò bên trong, bứt rứt khó chịu, tối đến nhìn đám lái xe uống rượu mà “thèm chảy nước miếng”, tụi nó còn khích bác làm chú lại uống. Bỏ đi bỏ lại như thế không biết bao nhiêu lần nên cũng nản.

    Một lần vào nhà thuốc tây, thấy chú muốn bỏ rượu nên cô bán thuốc giới thiệu cho tpcn BoniAncol của Canada, thành phần rất an toàn gồm L-Glutamine, N-Acetyl Cystein, Kava root, Magnesium, VitaminB6 giúp hỗ trợ làm giảm cảm giác thèm rượu, giảm khó chịu trong quá trình bỏ rượu, giải rượu và bảo vệ gan thận khỏi tác hại của rượu, chú mua về dùng thử trong 1 tháng.

    Ngày nào chú cũng uống đều đặn 6 viên BoniAncol , sau khi uống rượu là chú uống 2 viên, 1 giờ sau là thấy đầu óc tỉnh táo hẳn, không say, người khỏe như chưa từng uống rượu vậy. Thấy khả quan nên chú dùng liên tục trong vòng 4 tháng là bỏ được triệt để luôn, hết hẳn cảm giác thèm rượu, uống rượu không thấy ngon nữa, như uống nước lã ấy. Bỏ được rượu nên người cũng nhanh nhẹn hoạt bát, tư tưởng thoải mái nên đi lái xe cũng an toàn và trách nhiệm hơn nhiều. Tính đến nay cũng là 8 tháng chú bỏ được rượu rồi , giờ đi ăn uống hay tiệc ở đâu nể lắm chú mới uống vài ngụm bia thôi, mấy đứa lái xe cứ gọi là phục chú sát đất”.

    Trước khi chia tay tôi chú dặn dò: “Cờ bạc, rượu chè là thứ hại người, chớ bao giờ động vào cháu nhé.”

    >>> Boniancol - bí quyết cai rượu hiệu quả

Chia sẻ trang này