1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết hoà hợp trong Tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nmq75, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nmq75

    nmq75 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết hoà hợp trong Tình yêu

    Bí quyết hoà hợp trong Tình yêu

    Tác giả: John Gray
    Người dịch: Hoàng Hà
    NXB Phụ Nữ2001

    Chương 1
    ...............................................................
    Hãy nhớ đến sự khác biệt giữa chúng ta.
    Vì không ý thức được rằng họ khác nhau, cho nên đàn ông và phụ nữ đã bất hoà với nhau. Chúng ta thường tức giận hay bực mình với người bạn khác giới vì chúng ta đã quên sự thật quan trọng này. Chúng ta trông đợi người bạn khác giới phải giống chúng ta hơn. Chúng ta muốn họ phải " muốn cái ta muốn" và "cảm nhận theo cách chúng ta cảm nhận". Chúng ta suy nghĩ một cách sai lầm rằng nếu người bạn khác giới của chúng ta yêu chúng ta hhọ sẽ phải có những phản ứng và cư xử theo một cách nào đó. Cái cách mà chúng ta vẫn hành động và cư xử khi chúng ta yêu một ai đó. Tư tưởng này được dựng lên làm cho chúng ta thất vọng hết lần này đến lần khác và ngăn cản chúng ta dành thời gian tìm hiểu sự khác biệt lẫn nhau giữa hai giới. Đàn ông mong đợi một cách sai lầm rằng phụ nữ sẽ suy nghĩ truyền đạt và phản ứng theo cách mà đàn ông vẫn làm. Phụ nữ suy nghĩ một cách sai lầm rằng đàn ông sẽ suy nghĩ truyền đạt và phản ứng theo cách mà phụ nữ vẫn làm. Chúng ta quên rằng đàn ông và phụ nữ vốn phải khác nhau.Kết quả là mối quan hệ của chúng ta đầy rẫy những bất đồng và xung đột không cần thiết.
    Nhận thức rõ ràng và tôn trọng sự khác nhau của mỗi người sẽ giảm đáng kể sự khó xử của chúng ta với người bạn khác giới. Khi bạn nhớ rằng đàn ông đến từ sao Hoả và phụ nữ đến từ sao Kim, mọi việc đều có thể lý giải được.
    ..................................................................
    Khi nào tình yêu nảy nở
    Yêu luôn luôn là điều kỳ diệu. Nó làm cho chúng ta cảm thấy bất tử, cứ như thể tình yêu sẽ rộng rãi. Chúng ta tin tưởng một cách ngây thơ rằng bằng cách nào đó chúng ta sẽ không gặp phải những vấn đề mà cha mẹ chúng ta đã vấp phải và hoàn toàn tránh khỏi khả năng rằng tình yêu sẽ chết, cũng như chắc chắn rằng số phận sẽ cho phép mọi người sống hạnh phúc mãi mãi.
    Nhưng sự kỳ diệu rồi cũng phải rút lui và cuộc sống hàng ngày sẽ thay thế, đàn ông tiếp tục trông chờ người phụ nữ suy nghĩ và hành động giống mình. Và phụ nữ cho rằng đàn ông cảm nhận và cư xử giống mình. Không ý thức được rõ ràng về sự khác nhau giữa hai giới, không dành thới gian tìm hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta trở nên đòi hỏi, oán giận, kết án và không khoan nhượng.
    Ngay cả với những ý định tốt đẹp và đầy yêu thương nhất, tình yêu mất đi. Không hiểu vì sao các vấn đề cứ dần dần phát sinh và phát triển. Sự bực bội ngày càng tăng. Các cuộc chuyện trò biến mất. Ngày càng mất lòng tin với nhau. Kết quả là sự chối từ và ức chế. Sự kỳ diệu của tình yêu đã mất.
    ....................................................................................
    Chương 2

    Hai sai lầm lớn
    Phụ nữ hay phàn nàn nhất về đàn ông là họ không chịu nghe. Hoặc là người đàn ông hoàn toàn phớt lờ những gì người phụ nữ nói, hoặc anh ta nghe được một đôi điều, đưa ra nhận xét về những gì đang làm cô ta phiền lòng rồi tự tin đưa ra giải pháp làm cho cô ta cảm thấy dễ chịu hơn. Anh ta sẽ bối rối khi người phụ nữ không đón nhận những biểu hiện của tình yêu này. Bất luận người phụ nữ có nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng đàn ông không chịu lắng nghe, anh ta vẫn không hiểu và vẫn cứ làm như thế. Người phụ nữ cần sự thấu cảm nhưng đàn ông lại nghĩ họ cần những giải pháp.
    Lời phàn nàn hay thấy nhất ở đàn ông về phụ nữ là phụ nữ luôn luôn cố gắng thay đổi họ. Khi một người phụ nữ yêu một người đàn ông, họ cảm thấy có trách nhiệm giúp đỡ anh ta trong việc trưởng thành và cố gắng giúp anh ta làm mọi việc tốt hơn. Họ thiét lập một "ủy ban cải tiến" ở nhà và người đàn ông trở thành mục tiêu chính.
    Bất kể người đàn ông có phản đối sự giúp đỡ của họ thế nào chăng nữa, họ vẫn kiên trì chờ đợi cơ hội để giúp anh ta hay bảo anh ta phải làm gì. Họ nghĩ rằng họ đang chăm nom đếnn người đàn ông trong khi người đàn ông cảm thấy mình bị điều khiển. Ngược lại, đàn ông cần sự chấp nhận.
    Hai vấn đề này cuối cùng có thể được giải quyết bằng việc trước hết phải hiểu tại sao đàn ông luôn luôn đưa ra các giải pháp và phụ nữ tìm cách làm mọi việc tốt dẹp hơn.

    (Kỳ sau: Cuộc sống trên sao Hoả)
  2. coldcoffee

    coldcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, chuyện bạn sưu tầm hay quá, bạn có thế up lên phần tiếp theo không? Chuyện đó ngoài hiệu sách có bán không bạn? Trả lời mình nhé
    Thanks
    Coldcoffee
  3. SoundofTheNight

    SoundofTheNight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    đây hình như là bài dịch từ cuốn "Men are from Mars, and women are from Venus" của John Gray phải không ạ ? Một quyển sách rất đáng đọc (nghe nói thế )
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thật các chú các cô đừng tự ái nhé ,mấy cái dòng trên toàn triết lý vớ vẩn thôi , không chừng đồng chí tác giả John Gray đã từng bỏ vợ đến 23 lần ấy chứ .
    Ngày nay anh thấy chúng nó yêu nhau cũng kỳ , 1 số đứa thì cố gắng học thuộc càng nhiều danh ngôn ngớ ngẩn càng tốt .1 số đứa lại chẳng cần đếc gì danh ngôn danh nghiếc,chúng nó cứ rủ nhau lên giường và đấu vật suốt (có lẽ chúng làm với mục đích phát huy tinh thần thượng võ của dân tộc ta ? )
  5. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì bí quyết đơn giản nhất là : Thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau mà thôi.^_^
  6. savatage84

    savatage84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bác chứ mấy cái mớ lý thuyết xuông này có đọc đến tận hết đời cũng chưa hết.Bí quyết trong tình yêu hay trong cuộc sống hay trong bất cứ cái phạch gì thì cũng chỉ là Tiền!Nếu ko có tiền thì chẳng đào đâu ra mấy cái gọi là lãng mạn,hào hoa,hoà hợp mí lị tình cảm cả.Mấy mớ lý thuyết này chả giúp gì đưọc cho cuộc sống bây giờ đâu.các bác hãy kiếm thật nhiều tiền đi rồi những thứ như hoà hợp với lại hoà tan sẽ có tưc thì thôi
  7. hihihi4ever

    hihihi4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    good job
    cái bác giè bàn về vật dan tộc có cái ảnh hay nhỉ
    em giè là thầy bói hả bác?
    trông như con cháu gai mình hồi trước
    ----------
    ----------
    -----------
    ]-----------[
    time to fight

Chia sẻ trang này