1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết huấn luyện miu đi WC vào chậu mà không cần xỉ than

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vietvoiz, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banneduser01

    banneduser01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà em toàn ra vườn ị
  2. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà em toàn sang nhà hàng xóm mới chết chứ bảo mãi mà nó có chịu nghe đâu
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    mèo nhà tớ hình như nó ị xong rồi ăn luôn hay sao ý chả bao giờ thấy "sản phẩm"
  4. oraclesql

    oraclesql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    [/bigchar][/bigchar]
    [/bigchar][/bigchar]Viettel : 0988.722.822 - Mobifone : 0904.33.11.22
    [​IMG]
    [/QUOTE]
    Đúng là thầy nào trò nấy, chủ nào tớ nấy
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Gửi lời thông cảm sâu sắc đến hàng xóm nhà anh dê. Không có gì là lạ nếu một ngày anh dê lên đây với một topic: mèo ơi, em ở đâu, về ngay ( chắc là vào nồi nhà hàng xóm chứ còn về đâu nữa, các bạn nhẩy ? )
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Mèo nhà tớ ngày trước cũng ị vào chậu nhựa. Chẳng phải mình cố ý dạy nó mà là như thế này: đầu tiên hồi bé thì buộc nó vào. Bên cạnh có chậu sỉ. Mà mèo sẽ chọn chỗ nào tốt nhất để ị ( có thể giấu *** được ) nên đừng đặt cạnh đó mấy tấm giẻ hay cái gì khác nhé. Tốt nhất là đặt cạnh nhà vệ sinh và đặt một chỗ cố định thôi. Sau rồi một thời gian nó quen chỗ rồi thì chẳng cần cho xỉ vào nó cũng vẫn vào đó như thường. ( thực ra là do tớ lười lấy xỉ lên mới phát hiện ra truyện này đấy ạ ). Chỉ có điều không có xỉ lên bốc mùi rất nhanh. Mỗi lần nó giải quyết xong tâm sự của nó là mình lại phải giải quyết tiếp. Cũng có cái khổ.
    Bây giờ bạn nào có cách nào huấn luyện mào vệ sinh vào đúng lỗ mới thật là giỏi. Cũng con mèo đó của tớ ngày trước nó nhìn người rồi bắt trước ( lúc đó mình cũng không dám tin vào truyện này nữa ), nhưng chỉ là đái vào đó thôi. Chả phải dạy gì cả. Mà con mèo đó sống thọ đến 8 năm đến năm thứ 6 mới học được truyện đó.
  7. sieuthitrangsuc

    sieuthitrangsuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    2
    Chết cười chuyện mèo nhà bác. Mèo nhà em thì vẫn còn nhà quê lắm, mãi ko dạy đưọc. Con mèo cũ của giai nhà em thì siêu lắm, toàn đi vào lỗ ga trong nhà tắm thôi, mà ko ai dạy hết mới hay chứ.
  8. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Cho miu ku*ng vào toalét giải wuyết kinh chết.Mỗi lần nó đi xong mình vào dọn thì thôi oy`............ nghĩ lại mà phát khiếp.Đặc biệt là đối với miu nào ăn khoẻ, ăn ngon thì tỉ lệ thải ra của nó cũng tương tự.Tốt nhất chân wê cho đi chậu xỉ........
  9. congvienxanh

    congvienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hay cho chú này, nói hay ghê..
  10. autumnmoon86

    autumnmoon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.475
    Đã được thích:
    0
    Hehe mèo nhà em không cần ai dạy nhá. Hồi mới mang về toàn cho nó "ị" vào xỉ. Nhưng được 3 tháng tự dưng thấy xỉ cứ sạch không. Sáng nào vào toa let cũng thấy trong bồn cầu 1 bãi. Lại hét um lên là ai đi ko chịu dội. Ai dè một sáng dạy sớm thấy ku mèo đang cụm 4 chân chồm hỗm trên đấy, thế nhàn cứ giật nước là xong, khỏi phải đổ xỉ nữa. bây giờ toa let cả 3 tầng ku nó đều thông thạo hết cả rồi, cả tiểu cả đại đều vào đi hết. Nhìn ku cậu đứng chụm chân chênh vênh ở trên cái bồn rồi tồ tồ xuống trông buồn cười lắm. Không biết sao nó học lỏm nhanh thế

Chia sẻ trang này