1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết khắc phục tình trạng tiểu đêm nhiều lần là gì?

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi kullkio90, 09/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kullkio90

    kullkio90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2017
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    “Từ ngày về hưu đến giờ cũng ngót nghét gần hai chục năm bác mới biết thế nào là niềm vui thú, an nhàn của tuổi già, chứ trước khổ quá cháu ạ”, bác Quách Hào, 78 tuổi, ở k58/23 Ông Ích Khiêm, P Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng chia sẻ với nhóm phóng viên chúng tôi.

    Không phải tự nhiên mà bác Hào lại nói như thế, tuổi già hàng trăm thứ bệnh đổ lên đầu, có khi triệu chứng của bệnh này còn lẫn lộn với cả bệnh kia, không biết đâu mà lần: “Bác bị tiểu đường từ hồi về hưu tới giờ cũng mười mấy năm rồi, dùng thuốc tây đều nhưng đường huyết vẫn lúc cao lúc thấp thất thường. Đến những tháng đầu năm 2015, tự dưng lại thấy đi tiểu nhiều lắm, ban ngày độ một tiếng đi một lần, còn ban đêm cũng dậy 3,4 lần để đi tiểu. Bác nghĩ chắc là do triệu chứng của tiểu đường thôi chứ chẳng nghĩ mình bị thêm bệnh gì cả. Vì thế bác không đi kiểm tra, thành ra việc đi tiểu càng ngày càng kỳ kỳ thế nào ấy, không chỉ đơn thuần là tiểu nhiều mà bác còn không “nhịn” tiểu được, tức là buồn thì phải đi ngay, còn không chạy kịp thì “rỉ” luôn ra quần, ấy nhưng mà vào đến nhà vệ sinh có chỗ đàng hoàng thì lại không đi được, phải mất 5 phút đứng “rặn” cơ đấy”.

    Bác Hào chia sẻ với chúng tôi không một chút ngại ngùng vì theo như bác nói, không chỉ mình bác mà ngay cả nhiều người bạn của bác, không bị tiểu đường nhưng cũng bị tình trạng như thế: “Bác lo lắm, chỉ sợ lại mọc thêm bệnh gì khác nữa nên sắp xếp đến ngay bệnh viện để kiểm tra. Bác sỹ bảo bác bị phì đại tiền liệt tuyến, kích thước là 50gr, nhưng đường huyết khi đó cũng lên cao 14 chấm đấy. Bác sỹ chẳng kê thuốc gì trị tiền liệt tuyến cho bác cả, bảo là xử lý bệnh tiểu đường xong đã rồi tính tiếp.

    Bác sỹ nói sao thì mình biết thế nhưng quả thực lúc đó chuyện đi tiểu khiến bác khổ tâm vô cùng, ban đêm thì mất ngủ còn ban ngày cũng chẳng làm được cái việc gì, đi chẳng dám đi, chỉ quanh quẩn tới lui cái nhà vệ sinh. Thành ra, đọc báo chí hay xem tivi thấy giới thiệu sản phẩm nào dành cho người bị phì đại tiền liệt tuyến bác cũng đánh liều dùng thử xem, loại dùng ba tháng, loại bốn tháng nhưng tình trạng đi tiểu vẫn thế, bác nghĩ “có khi là do tiểu đường thật ấy chứ”.

    Đương lúc bí bách vì bệnh tật, bác Hào tình cờ đọc được thông tin về tpcn BoniMen của Canada, theo phản xạ bác lẩm bẩm luôn “lại quảng cáo”. Nhưng khi đọc kỹ thông tin bác thấy sản phẩm này rất đặc biệt vì thành phần có sự phối hợp của tới 14 thảo dược và vitamin như cây cọ lùn, dầu hạt bí đỏ, vỏ cây anh đào châu phi, kẽm…được bác sỹ Phạm Hưng Củng, nguyên vụ trưởng vụ y học cổ truyền sử dụng cho nhiều bệnh nhân và mang lại hiệu quả tốt.

    Bác Hào cười nói: “Thôi thì mình có bệnh thì phải vái tứ phương, nhưng không ngờ đây lại chính là lối thoát cho căn bệnh tuổi già khó chịu này. Bác dùng liều có 4 viên/ngày, sau tháng đầu tiên bác thấy người khỏe hơn, ăn ngon ngủ tốt hơn. Ban đêm vẫn còn đi tiểu nhưng số lần giảm còn 1 lần thay vì 4, 5 lần như trước. Mỗi lần tiểu xong, vào giường bác ngủ lại rất nhanh không còn trằn trọc, khó chịu như trước.”

    Điều mừng nhất chính là việc đi tiểu đã trở lại bình thường như ngày xưa, dòng tiểu mạnh, tiểu hết bãi, không phải rặn nữa. Sau 3 tháng dùng BoniMen bác đi kiểm tra lại, kích thước tiền liệt tuyến về chỉ còn có 30gr, gần với ngưỡng bình thường rồi. Giờ đây bác phấn khởi hơn bao giờ hết: “Những tưởng cả quãng đời còn lại phải chịu sự hành hạ của tiểu đêm, nào ngờ có ngày cuộc sống lại vui vẻ, an nhàn thế này. Bác giới thiệu cho đủ anh em, bạn bè ai dùng cũng hiệu quả. Nhất là có ông đã từng mổ tới lần thứ ba vì tiền liệt tuyến tái đi tái lại nhưng cũng nhờ bác giới thiệu BoniMen mà mấy tháng nay bệnh đã yên rồi đấy.”

    Trong căn nhà nhỏ nép mình bên con ngõ vắng, giờ đây không còn hình ảnh khổ sở, những tiếng càu nhàu vì bệnh tật nữa thay vào đó chỉ còn tiếng cười hạnh phúc của con người vừa thoát khỏi lưới vây của bệnh tật.

Chia sẻ trang này