1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết kưa zai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TGTVT, 01/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Chị em mau phổ biến kinh nghiệm cưa trai để bọn trai như anh còn có cơ hội nhé . Ngại cưa quá, chỉ mong có gái cưa thôi
  3. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Chị bờ nu ơi tình hình thế này chắc phải ngồi viết 1 bí kíp mang tính tổng quát, hệ thống và cơ bản nhất bao gồm nhiều giai đoạn được sắp xếp có thứ tự từ đầu đến cuối. Nhưng mà làm thế chắc cũng phải lâu lắc, công viết ra đã lâu, công tổng hợp,chắt lọc kinh nghiệm của mình và nhiều cao thủ khác còn lâu và khó hơn
    Rồi từ bí kíp tổng hợp đó tư vấn cho từng trường hợp riêng lẻ sẽ nhanh hơn vì ở mỗi trường hợp khác nhau ngoài cái riêng bao giờ cũng có những cái chung đã được viết trong bí kíp
    Em cũng vốn máu me trong nghiệp trình bày văn chương viết lách lắm, cơ mà chủ để cưa zai chỉ thấy hay thôi chứ ko thấy hứng , chắc tại đang tu thân
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Vài câu từ kinh nghiệm bản thân viết tiếp theo dòng tư vấn của chị bờnu và thắc mắc của bạn TGTVT
    - Xem bạn viết thì có vẻ em gái bạn có phần hơi ngây ngây thơ thơ thật, vì nó vốn có trong em ấy rồi nên cái cần ở đây là làm sao để bộc lộ được nó ra ngoài 1 cách đáng yêu và thu hút được đối phương. Đa số con gái bạn nào cũng có tính ngây thơ, ko ít thì nhiều, nhưng chỉ có 2 kiểu con gái được khen là "ngây thơ 1 cách đáng yêu/dễ thương".
    + kiểu 1 là các em có tư chất bẩm sinh ngây thơ hơn người (những em này có thể do có sự hỗ trợ của ngoại hình ( trông baby, mong manh, đáng yêu, nụ cười toả sáng hay ánh mắt to tròn etc) - phong cách (ăn mặc xì tai như ngoại hình) - môi trường sống tạo ra tính cách (sự dạy dỗ bởi gia đình, điều kiện sống đầy đủ, ảnh hưởng từ bạn bè, lớn lên trong khung cảnh nhiều thiên nhiên và động vật , etc).
    + kiểu 2 là các chị cao thủ với tư chất thông minh, nhạy cảm, chăm quan sát, chịu học hỏi để có thể kết hợp phần ngây thơ (có thật - con gái mà, dù ko nhiều - vì là cáo rùi có phải gà đâu ) ) trong con người mình với những hoàn cảnh thích hợp cho tinh hoa "ngây ngây thơ thơ" bay ra toả hương làm đối phương ngẩn ngơ
    Em gái bạn TGTVT ko phải loại 1 thì phải ráng học làm loại 2 thôi. mà bí quyết của loại 2 là gì? Theo mình đó là nhạy cảm và tinh tế. Làm sao để nhạy cảm và tinh tế? Muốn nhạy cảm thì phải chịu khó quan sát thực tế và từ đó suy luận cho thích hợp rồi mới hành động (bước suy luận chưa giỏi thì có thể tham khảo thêm sách vở, phim ảnh, đời sống và hỏi lời khuyên của những người có uy tín). Muốn tinh tế thì cần nhạy cảm + biết nghĩ cho đối phương, nôm na là cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh đối phương để hành động sao cho người ta thấy vui vẻ thoải mái nhất khi bên mình - nhưng tuyệt đối ko trở thành người biến hình để chạy theo cảm xúc và sở thích của đối phương, vưỡn phải cố mà giữ cái tôi nhất định của bản thân
    - Khi mà bạn đã luyện được dù ít hay nhiều cái nhạy cảm với tinh tế rồi thì việc nói chuyện ko phải là quá khó. Đang trong giai đoạn tìm hiểu và cưa cẩm zai cũng như gái, nên "hi sinh" bản thân mình chút để vì đối phương. Nguyên tắc khi nói chuyện là nên nói về cái đối phương có hứng thú nhiều hơn là nói về những cái thích của mình. (Em gái bạn vẫn có thể nói về chủ đề thích của mình nhưng đừng thao thao bất tuyệt bắt zai phải ngồi nghe lớn hơn độ 60% thời gian trò chuyện. Và khi nói về cái thích của mình, em ấy nên nói từng chút 1 rồi xen lẫn những câu hỏi dạng mở - tức là những câu hỏi có câu trả lời cho zai cơ hội bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình chứ ko chỉ là có - ko. Trong quá trình nói từng chút 1 này em ấy có thể thăm dò và hiểu hơn về zai thông qua những câu trả lời, ngoài ra còn đoán biết được mức độ hào hứng của zai với chủ đề đang nói đến đâu để tiếp tục hay chuyển sang chủ đề khác).
    Nếu có thể em ấy nên tìm hiểu thêm về những chủ đề hứng thú của zai để cùng nói chuyện cho rôm rả, mà chưa có điều kiện tìm hiểu thì lúc này là cơ hội thích hợp cho việc nâng zai lên tầm cao mới bằng cách làm người lắng nghe, lắng nghe như 1 học trò ham học say sưa nghe bài giảng đầy kiến thức mới lạ của người thầy , vừa nghe vừa dùng ánh mắt, cơ mặt, nụ cười, những tiếng cảm thán và những câu thắc mắc thích hợp mang phong cách cá nhân pha chút dí dỏm để làm nguồn khích lệ, cổ động zai thêm hào hứng ( đoạn này đừng kêu ca! muốn kưa thì phải hi sinh chứ - cái gì cũng có giá của nó - sau này đổ rùi ta sẽ "trả thù" sau , mí lại có cơ hội biết thêm nhiều kiến thức về lĩnh vực mình chưa am hiểu là điều tốt hén - kết hợp 1 công đôi việc )
    Ối zời ơi! về cơ bản là thế thôi! chứ đi chi tiết thì dài dòng lắm . Mà khi làm những điều trên, em gái bạn TGTVT ko nên nghĩ là mình đang đóng kịch hay đang giả làm 1 con người ko phải mình. Cơ bản vì đây là giai đoạn đầu cưa cẩm tìm hiểu nên theo xu hướng tâm lý chung bạn phải bộc lộ ưu điểm ra trước và nhiều hơn là nhược điểm để tạo ấn tượng ban đầu tốt và thu hút được zai đi tiếp vào những giai đoạn sau (thỉnh thoảng cũng phải xen kẽ vài nhược điểm - có - thể - chấp - nhận - được dần dần theo thời gian để zai tập shock và chấp nhận từ từ thôi ). Vả lại việc làm trên khiến em gái bạn trở nên tốt hơn chứ ko phải là thay đổi con người em ấy
    Chúc em gái TGTVT sớm thành công! và luôn nhớ kưa gì thì kưa, mục đích đi kưa của con gái là phải để con trai kưa lại mình hay câu khác: đàn bà chờ đợi đàn ông như loại nhện giăng tơ chờ...con mồi (cơ mà ko ăn thịt đâu, để nuôi và chăm sóc thui )
    P/S: những gì tớ viết trên kia nhiều phần là lý thuyết suông đấy , chứ lắm lúc bản thân đi kưa thì biết thế mà chẳng kiên trì được đâu, với lại lắm lúc điên điên lên thì lại lộ hết bản chất . Tóm lại vẫn thích kí rì tự nhiên đến hơn đỡ đau đầu ( nhưng ngẫm lại, có những cái học được trong việc đi kưa còn có thể áp dụng được rất hữu hiệu trong cả cuộc sống (gia đình, bạn bè, công việc) nữa, vì thế có học có hơn )
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 24/04/2008
  5. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mới ngộ ra "tấm thân" của mình đã bị chị em làm cho "hoen ố" , thế là nát một đời ... súng rồi còn gì
  6. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chả biết các chị em trình độ thế nào, cao thủ tới đâu
    Nhân danh 1 trai anh nói thế này
    Với anh, nếu ngay từ đầu gặp mà anh kô thích thì kô bao giờ cưa đc, càng cố ra vẻ anh càng ghét, a càng chạy xa
    Thế đấy các cô các dì, các mẹ, các em, các mợ ạh
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    ủng hộ cậu phát, em ớn mấy cô em trong đầu lúc nào cũng toan tính, gái mà đã không cao giá, phải lăn ra dẽo giai thì .........
  8. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ừm....hình như mấy anh có sự hiểu lầm ở đây giữa 2 khái niệm con gái tâm lý và con gái tính toán, giống như 2 kiểu khôn là khôn ngoan và khôn láu cá ấy ạ. Em ko cổ vũ việc kưa zai để trục lợi hay tính toán điều gì ngoài mục đích tình cảm. Trường hợp trên kia là tư vấn khi cả 2 đang cưa cẩm nhau, nghĩa là 2 bên đều có cảm tình với nhau rồi đấy chứ, và sự khéo léo, tâm lý (chứ ko phải là tính toán) của con gái là gia vị quan trọng để kéo 2 người lại gần nhau hơn và đưa mối quan hệ tiến triển.
    Anh cong050: từng trải nhiều nên đầu óc hơi bị chai sạn mí lại đen tối quá đấy nhé! Nhìn đâu cũng thấy toan tính, lợi dụng . Suy cho cùng, đến 1 độ tuổi nào đó, phụ nữ đều mong sự ổn định nên chẳng ai ham hố đeo huân chương hay bảng vàng thành tích là kưa được nhiều zai đâu ạ! Nhiều mấy cũng chẳng bằng tình cảm dài lâu bên 1 người .
    Mà đường tình thì có phải của ai cũng suôn sẻ hay bạn gái nào cũng thuộc type được zai nhìn thấy là có cảm tình ngay đâu. Vậy nên bản chất của việc con gái đi kưa thực ra chỉ là tự học cách làm cho bản thân tốt hơn để từ đó con trai cảm nhận được và có thiện cảm với mình rùi sau đó là kí rì thì còn do zai, do gái, do ông trời nữa
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 24/04/2008
  9. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ nói rằng khi anh kô thích thì có kưa cũng bằng không, quan điểm cá nhân của anh thôi,
  10. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Em nhất trí với bác
    Vốn đã ko thích thì có cưa bằng mắt, phụ nữ có thể thay đổi chứ đàn ông thì ko

Chia sẻ trang này