1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết tăng cường chiều cao của cậu bé “nấm lùn” 16 tuổi

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi hoahuynh2502, 18/07/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoahuynh2502

    hoahuynh2502 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2015
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Đứng cạnh với mấy đứa con gái cùng lớp tôi còn thấy chiều cao của mình thật thấp lùn. Năm nay tôi 16 tuổi mà chiều cao chỉ có 1m6. Trong lúc đấy, mấy đứa con gái trong lớp có đứa cao tận 1m65 rồi.

    Tôi cũng thấy lạ, bố mẹ mình ai cũng cao hết mà không hiểu sao mình lại lùn thế này. Đôi lúc tôi nghĩ hay mình là con nuôi của bố mẹ nhỉ. Nhưng mà dù nghi ngờ thế nào cũng chẳng có cơ hội để hỏi vì cha mẹ quá bận, lúc nào cũng bận rộn. Thành ra tôi chỉ ở nhà cùng cô giúp việc mà thôi. Bậc cha mẹ lúc nào cũng quăng cho một cục tiền rồi coi như hết nghĩa vụ với tôi vậy. Do vậy, tôi đói hay no bậc phụ huynh cũng không biết.

    Nên nhiều khi tôi bỏ ăn, mặc dù cô giúp việc năn nỉ mãi. mà lại cũng chẳng sao vì nhà nhiều đồ ăn mà, khi nào đói thì tôi ăn sau. Cũng có nhẽ vì vậy mà chiều cao của tôi khá khiêm tốn. Nhưng bâu giờ tôi đang thích một em học khác lớp, có tình cảm với em đấy mà chiều cao thấp lùn nên tôi ngại, chưa dám “tấn công”. bắt buộc tôi chú tâm cải thiện chiều cao rồi mới tỏ tình với em.

    Vì muốn tăng chiều cao nên tôi có lên mạng tìm hiểu về những loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ phát triển chiều cao. Thấy nhiều loại quá mà sợ tiền mất tật mang nên chưa dám mua. Nhưng được thằng bạn thân chí cốt giới thiệu cho NuBest Tall thì tôi tương đối tin tưởng. Cũng lên mạng tìm hiểu về nó rồi đặt hàng theo lời thằng bạn chỉ. Rồi bắt đầu làm theo chỉ dẫn của người tham vấn.

    [​IMG]

    Từ ngày quyết tâm phát triển chiều cao, cô giúp việc nói: “Cậu chủ sao nay ngoan thế, thường ngày tôi nói mỏi cả miệng mà cậu có chịu ăn đâu”. Tôi còn chọc đùa: “Do cháu thấy cô bỏ công sức ra nấu bếp mà cháu không ăn thì phí quá, buộc phải nay phấn đấu ăn cho cô vui lòng”. Vậy nên hàng ngày tôi chịu khó ăn đủ 3 bữa chính còn ăn bổ sung thêm 2-3 bữa phụ nữa. Đồng thời thường xuyên ra hồ bơi thường xuyên hơn.

    Tôi không bao giờ quên, uống 3 viên NuBest Tall mỗi ngày, mỗi lần uống 1 viên trước lúc ăn khoảng 30 phút. Lúc đầu ngóng chờ chiều cao cải thiện lắm nên đo thường xuyên, càng đo càng thấy chiều cao không cải thiện. Càng đo càng chán, nhưng vì muốn “cua đổ” em đó, buộc phải tôi quyết tâm vẫn thực hiện kế hoạch tăng trưởng chiều cao như đã đề ra. Tới hơn 3 tháng sau mới dám đo lại. Đo xong còn không dám tin vào mắt mình nữa, tăng cũng được 2cm rồi. Nhưng mà như vậy thì vẫn còn thấp quá nên tôi vẫn tiếp tục bền bỉ thực hành kế hoạch tăng cường chiều cao của mình. Sau hơn 1 năm thực hành giờ đây tôi đã cao được 1m68 rồi. Cũng cao hơn em đó được một tí nên tôi mạnh dạn tỏ tình, thật may mắn là em ấy đồng ý. có nhẽ là vì tôi cũng hơi đẹp trai, không hề tôi tự tin đâu mà đám bạn nó nói thế, thiếu sót độc nhất vô nhị của tôi chỉ là chiều cao thôi, tôi học hành cũng chẳng hề tệ.

    Tuy nhiên, tôi vẫn luôn phấn đấu cải thiện chiều cao hơn nữa, vẫn sử dụng NuBest Tall đều đặn. Bởi tôi sợ mỗi lần em đi giầy cao gót sẽ nhấn chìm chiều cao của tôi mất.

Chia sẻ trang này