1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết thực tế để hôn nhân luôn hào hứng tới già tới già.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trangkhuyetbong, 11/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangkhuyetbong

    trangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết thực tế để hôn nhân luôn hào hứng tới già tới già.

    Tui có gia đình cũng hơi lâu rồi, cũng trèo đèo vượt núi mấy phen để gìn giữ cái hạnh phúc bé tẹo của mình. Trước đó thì cũng khối chuyện hay để khi nào tôi vui mà vợ tui cho phép, tui sẽ mở đường máu để chia sẻ kinh nghiệm với các anh em nhé, còn chị em thì cũng không biết có được không vì không biết các chị làm sào mà dùng được kinh nghiệm của đàn ông nhẩy? Một số người hay bảo lập gia đình cũng giống như một cuốn truyện tiểu thuyết hay mà nhân vật chính bị giết ngay chương đầu tiên (Ngay đêm tân hôn, trong cái vụ cãi lộn đếm tiền cưới đó...he he)

    Yêu nhau dù cho là trong giai đoạn người yêu hay lúc đã lập gia đình thì cũng có lúc cao trào, cũng có khi thoái trào. Lý do thì nhiều vô kể, ai mà kể cho hết, nhưng rồi tui sẽ thí dụ cho một số trường hợp. Lúc đang yêu nhau thì theo tui nghĩ cao trào thì nhiều mà thoái trào ít, đã thế khi thoái trào thì còn có thể ?odông? được, sướng thế mà không biết còn những đã có cái nhẫn cưới đeo vào tay thì dông ?odông? đường nào nhỉ, chỉ có cách mà ở lại ứng chiến thôi. Vì thế tui mạo mụi lập cái chủ đề này ra nhằm để chia sẻ kinh nghiệm giữa những người đã có gia đình rồi sau đó là cả cho những người khác nữa nhằm có thể biết cát thành vàng (thiệt chứ không phải tưởng tượng đâu nhé) biến thua thành thắng, biến mệt thành khoẻ, biến thị nở thành thiên nga, biến đau khổ thành hạnh phúc, biến đau thành sướng, biến bí rị thành có thể, biến nghĩa thành tình, biến thờ ơ thành hừng hực lửa yêu ... nói chung biến tất tần tật những những thứ gì làm hại đến hôn nhân thành những thứ có lợi.

    Theo tôi nghĩ, đây cũng không hẳn là điều viễn vông, chỉ cần ta có đủ kiến thức là sẽ là được, vì thế mời các bạn đóng góp mỗi người một ít, tuỳ theo long hảo tâm. Cám ơn các anh chị trước.

    Tui trước nhé:
    Một: Kiến thức: về khoa học, xã hội, sinh học,.. đủ để không phải cãi nhau một cách không cần thiết.
    Hai: Kính: trên nhường dưới tôn trọng bạn đời. Người lớn hai bên
    Ba: Tình yêu đi qua bao tử, nên phải được ăn ngon, ai nấu nhỉ? biết rồi nói mãi! Để rồi mới ?olao động? tốt được chứ nhỉ?
    Bốn: Đẹp khi đi ra ngoài & đẹp trong phòng ngủ; Ai trông thì cũng phải đẹp và thơm tho, không đẹp thì phải sửa cho nó đẹp, không tự làm được thì cả hai sẽ hỗ trợ nhau để làm cho nó đẹp, đàn ông háu sắc lắm, không biết đàn bà thì sao? Chắc cũng vậy nhẩy? hi hi
    Năm: Nói thật với nhau nghe những gì đem lại cho mình hạnh phúc những phải hợp lý (vì có kiến thức mờ) một cách nhẹ nhàng, mềm mỏng.
    Sáu: Nhẫn nhịn trong những lúc tình hình đang ?onóng?. Cái này quạn trọng à, chẳng phải là các anh chị đang mang nhẫn đó sau, khắc nó vào tâm nhé, nền tảng quan trọng của hạnh phúc đó.
    Bảy: Tiền: Không cần dư nhưng phải đủ - Dùng tiền mua hạnh phúc, nhớ đừng làm ngược lại.
    Tám: Không gian nhà cửa cũng không nên tù túng quá, nếu không tin thần sẽ bị gò bó.

    8 điều trên đây chắc chưa đủ, mời các bác tiếp cho. Việc thực hiện không phải dễ, khi tui rảnh tui sẽ tiếp sang phần ví dụ ?ocụ thể? để các bác tham khảo cho nó phần thêm phần thuyết phục.

    Giờ tui phải về phụ vợ tui nấu cơm.
    Chào trân trọng.
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy có 1 điều cũng vô cùng quan trọng nhưng chưa được anh trangkhuyetbong đề cập tới . Nhưng mà bây giờ tui phải đi chợ nấu cơm cho chồng, too
  3. trangkhuyetbong

    trangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chín: Riêng tư. Gia đình của anh và em cần có một sự độc lập nhất định đối với gia đình "hai họ". Nếu gia đình hai họ mà sọt ngang xen dọc lúc nào chõ mũi vào chuyện con cái chúng nó thì sẽ sinh chuyện rất là mệt. Chính vì thế mà rất nhiều cặp đã ra riêng (sáng suốt). Tuy nhiên nhiều cặp không có điều kiện như vậy, làm sao nhỉ, đây cũng là chuyện đau đầu của tui đấy.
    Vợ tui kêu tui đi dỗ con ngủ, tạm dừng chút nghen. he he! Có gia đình rồi cái cảm hứng nó hay bị mất hứng vậy đó, thông cảm nhé các bác.
    Được trangkhuyetbong sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 12/09/2004
  4. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tui thì tui mới chỉ mong qua được gai đoạn 5 năm lần thứ hai cái đã, chưa mong tới già . Qua được 5 năm lần 1 tui đã mướt mồ hôi rùi
  5. trangkhuyetbong

    trangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mười: Con cái. Muốn hiểu tại sao con cái lại đem lại niềm hạnh phúc, cứ lên khoa hiếm muộn BV Từ Dũ 2 ngày sẽ thấm ngay thôi. Sao một đến hai năm sống với nhau, thường vợ chồng chẳng có cái gì để nói, có con sẽ rất tốt, vì cả hai sẽ tập trung vào một niềm vui mới rất thú vị nhất là khi không có chuyện gì làm, chở con đi một vòng rồi về nó bị cảm là có việc làm ngay.
  6. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cho thêm một điê?u nưfa nhé :
    Chung thu?y, trong đơ?i con ngươ?i ai chă?ng có lúc lơf dại, nhưng đư?ng dại nhiê?u quá gây mất lo?ng tin, vợ chô?ng ma? không co?n lo?ng tin thi? khó sống với nhau vô cu?ng
  7. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình về hạ volume xuống, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, bày bàn ăn cho đẹp, ăn xong mời chồng đi ra quán cafeinternet, đặt chồng ngồi xuống ghế, mở trang HPGD sẵn cho chồng vào post bài rồi về cho thằng cu đang ươn người đi ngủ, mình cũng tranh thủ ngủ ko đêm nó dậy hét . Còn làm ăn gì nữa ư ? Biết là chả làm ăn gì được
  8. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    trangkhuyetbong này, hôm nay qua đây bàn với anh cho vui đây. Chi tonic gì đó khổ quá, có con rồi đúng chẳng làm ăn gì được, hay ta cho chúng nó ngủ sớm một chút nhỉ, mọi người xuất chiêu phụ chi tonic với cái. hơ hơ.
  9. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Mua cho chúng nó cái đầu 4 nút. Lúc mà trẻ đã say chơi game rồi thì giời sập bên cạnh cũng kệ nữa là bố mẹ chui vào phòng chơi game với nhau.
    Cái đó trong kỹ thuật quân sự phương tây gọi là " distraction ", trong binh pháp tôn tử gọi là " dương đông kích tây ".
  10. trangkhuyetbong

    trangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Một vài triết lý tự tui, mọi người đọc chơi cho vui:
    * Nỗi lo lắng này sẽ được giải quyết nhanh gọn nhất, khi có niềm lo lắng khác ập tới.
    * Hạnh phúc không có nghĩa là thiếu vắng bất hạnh và khó khăn, mà là biết điều khiển để chúng nó đến một cách có trật tự và điều độ!
    Ai có thêm triết lý tự tui nào thì chia sẻ thêm nhé! he...he...

Chia sẻ trang này