1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÍ QUYẾT YÊU 2 NGƯỜI TRỞ LÊN CÙNG 1 LÚC !!! (những người nhiều kinh nghiệm tình trường vô đây nào )!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kothe0_0, 22/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc theo kiểu FIFO, xếp hàng
    Yêu 1 em thật sâu sắc nhưng luôn có mấy em backup xếp hàng đợi ở phía sau. Nếu bị em nào đá thì đôn em phía sau lên.
    Nguyên tắc là nếu bị 2 em hoặc bạn bè của 2 em gặp mặt, ưu tiên em nào xếp ở vị trí cao hơn
  2. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Đúng , chẳng biết ai lừa ai, các em là dễ cho các chàng vào bẫy nhất. Có cô yêu đến 3,4 người nhưng khi hỏi vẫn nói là tại các anh tìm hiểu đấy chứ, em LÓI mãi rồi mà các anh cứ theo em..
  3. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có mỗi bài này đạt yêu cầu ban đầu ...Đó là nêu lên các
    bí quyết còn các bài khác thì.......
    Lý do thứ nhất của việc không yêu nhiều của các bác là sợ bị phát hiện : thế thì em mới phải lập ra toppic này để có kinh nghiệm giữ kín chứ ..chán ...Sao mà có những người kém thế nhỉ ?
    Lý do thứ 2 của các bác là sợ tốn tiền ..hix ...thế thì các bác lặn đi cho nước nó trong....không có tiền ,có lẽ không nói gì thì hơn nhỉ [:D ]
    Còn về vấn đề đạo đức , em đã nói trước là không nói đến roài đấy nhé
    Chả lẽ trong hàng đống người tham gia mạng này không ai có chút kinh nghiệm gì ra hồn sao ? Chán !
  4. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chí phải...vậy mà con gái không ai dám lên tiếng 1 câu về vấn đề yêu nhiều nhỉ ? Sợ danh tiếng đây
    Yêu 2 người thì đằng nào cũng mất ,nhưng còn có lợi là nếu mất 1 đứa thì còn lại 1 đứa để yêu và mấy đứa dự trù khác nữa chứ ? Nếu chỉ có 1 người thì phải chịu cô đơn rùi ...chán nhất là mấy chàng thất tình...." Mình lừa nó , nó lừa lại mình " nhưng như thế còn hơn là mình không lừa nó mà nó lại lừa mình anh nhỉ , đau lắm !
  5. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tối nay bận đi chơi không thì cũng ngồi post lên cho các bác thấy em đã có thể yêu nhiều người bằng các cách như thế nào ...Thôi hẹn các bác hôm khác vậy ...mà em cũng phải đợi xem có bài viết nào của cả bác nam , bác nữ hay ho không đã...chứ như mấy bài trên thì em mất hết cả hứng viết rùi còn đâu ! Chán !
  6. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đưa ra dẫn chứng khoa học
    Được moitinhtrongsang17 sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 23/12/2005
  7. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói là "Trời có mắt".. yêu 2 người cùng một lúc thì rồi khi muốn yêu duy nhất 1 người sẽ yêu đúng phải người cũng thực hiện yêu 2 người 1 lúc
    Tớ chọn yêu 1 anh thôi, các anh khác dẹp hết... có thể yêu nhiều người nhưng từng người 1
  8. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    kaka, cái này mới, trò này hay đấy, bí quyết yêu nhiều người một lúc à? okie! để yêu nhiều người một lúc, bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc sau:
    thứ nhất: vất bỏ những suy nghĩ về đạo đức (đúng như bạn nói đó ^_^ ), vất bỏ niềm tin vào cuộc sống :)
    thứ hai: đặt lợi nhuận lên hàng đầu, để thu lãi, quay vòng vốn nhanh, hãy tự biến mình thành một món hàng, đồ chơi để cho ..."bọn nó" thưởng thức.(kaka, tớ rất khoái những girl kiểu như bạn)
    thứ ba: khi bị phát hiện, đừng bao giờ khóc, đừng bao giờ tin rằng sẽ có hoàng tử cưỡi bạch mã đưa bàn tay kéo bạn ra khỏi đầm lầy "oan ức". Bạn có thể ăn cắp tiền của người khác, nhưng họ có thể vẫn thông cảm và thương hại bạn, nhưng bạn đừng mong sự tha thứ trong tình yêu ^_^.
    kakaka, Noname không có kinh nghiệm gì nhiều, chỉ biết một số kiến thức nhập môn thoai...
    bài viết đã cố gắng dựa trên tinh thần: "không đạo đức", "chửi có văn hoá" của bạn, mong được chỉ giáo!
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Bà ơi, về nhà chăm sóc mấy anh người yêu của mình đi ....Lang thang lên đây nói kinh nghiệm để con trai nó biết , nó cảnh giác hơn thì bà yêu được ai nữa
  10. ruoitrau12

    ruoitrau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Không thể phủ nhận tôi yêu người yêu tôi.Nhưng có 1 ngày, 1 cô gái nữa xuất hiện , rất ấn tượng ...Vậy là trong lòng bảo không yêu , nhưng rồi tôi vẫn đến với cô gái mới...Yêu cả 2 người cùng 1 lúc , vì tôi ko chịu nổi phải mất ai cả ...Hôm người yêu tôi phát hiện ra chuyện bắt cá 2 tay ấy...Cô ấy chấp nhận , đơn giản vì :" Em cũng như anh đang yêu 1 người nữa...nhưng cũng không thể bỏ anh vì em rất yêu anh ..." " cả 2 chúng ta cùng chấp nhận ..." Nhiều khi cả 2 đứa đều băn khoăn là không biết người cuối cùng mình chọn có phải là người yêu mình kô nhưng ...và cũng đôi lúc lo người thứ 2 kia cũng có người thứ 2 nữa.....Vậy mà vẫn không từ bỏ trò chơi đó và đến giờ vẫn cảm thấy thích thú vì mình có thể sống thật với tình cảm và với người mình yêu !
    Đọc những gì bạn kothe0_0 viết , thấy bạn trước tiên là người cá tính vì ít ra ..bạn dám nói thật những gì mình nghĩ không giả tạo như một số người !

Chia sẻ trang này