1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÍ QUYẾT YÊU 2 NGƯỜI TRỞ LÊN CÙNG 1 LÚC !!! (những người nhiều kinh nghiệm tình trường vô đây nào )!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kothe0_0, 22/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. g_nart

    g_nart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, xài đồ thật nhưng phải nhớ rõ,mình đã kể cho em này cái gì, em kia cái gì. Tiểu sử của mình với em này là xyzz ; tiểu sử của mình với em kia là abcc...etc...Đến lúc bất ngờ em hỏi, mình vẫn phải nhớ ra nói vanh vách.
    Mà hay nhất nên có vài ba cái SIM cho chắc ăn..
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cái bác kothe này sao có cái nick giống của tớ thế??? Làm tớ giật cả mình, cứ tưởng ... e họ tớ
    @... Đặt tên cho mình quả là không ổn. Có ai yêu nhau rồi mà: "Anh Tùng à?" không? Dở hơi!
  3. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    không biết là cái đoạn "không giả tạo như một số người" của ấy có hàm ý gì về tôi không, ^_^ nhưng có hay không thì cũng chẳng sao :) mỗi người có một quan điểm sống khác nhau, hơn nữa tôi chưa ở trong trường hợp của bạn bao giờ.
    :) tôi có thể thích nhiều cô gái một lúc, tôi khẳng định điều đó, nhưng để yêu hai người một lúc thì...em chịu! cái này cao trình quá!
    những gì tôi viết, cũng chỉ là ý kiến cá nhân tôi thôi, còn sự thực thế nào thì phải chờ đợi đoạn kết những cuộc tình của bạn :)
    Thân mến,
    "Kẻ Đạo Đức Giả" ^_^
  4. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    1M
  5. ruoitrau12

    ruoitrau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Giờ mà vẫn gọi là "thích " sao ......Thực ra yêu đâu đồng nghĩa với việc phải tỏ tình nhỉ ?...Người yêu của tôi ở bên tôi vì tình cảm chứ không bị ràng buộc vì 1 lời nói nào cả ...Như thế cũng dễ hơn cho việc tự nhiên chán nhau và muốn xa nhau , đỡ phải nói nhiều ... Tất nhiên , khi phải lựa chọn thì tôi sẽ bỏ 1 người và lấy 1 người , lấy vợ xong cặp bồ tiếp cũng được ...Mỗi người có 1 suy nghĩ riêng như bạn nói , còn tôi thì chẳng ám chỉ riêng ai cả ...Sống thế nào là do mình thôi mà !
  6. ruoitrau12

    ruoitrau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    kothe0_0 biến đâu rùi , đang muốn nghe kinh nghiệm của bạn đây !
    Được ruoitrau12 sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 25/12/2005
  7. skyfire

    skyfire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Vậy em yêu anh đi rồi anh sẽ nói cho em bí quyết sau...
  8. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với anh em nhà bác này, tình cảm có nhiều để san sẻ nhỉ? không thể phủ nhận rằng cũng có lúc say nắng nhưng đó chỉ là thoáng qua rồi tan biến như bọt xà phòng chứ ko thể chấp nhận tình trạng yêu một lúc từ 2 người trở lên được
    Mới loáng thoáng nghe rằng anh giai có người thứ 3 là phải hỏi cho ra nhẽ, hoặc là mình hoặc là cô ta hik hik hik nhưng con trai lấp liếm giỏi lắm, có thể rõ mười mươi ra đấy nhưng họ cứ chối đây đẩy, hỏi chỉ là một cách trấn an tinh thần của mình thôi
    Đừng nói yêu nhiều người một lúc là mốt hiện nay và mong rằng ko phải như thế ko thì sẽ có nhiều người đau khổ lắm, nhất là con gái
  9. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất , điều tớ yêu cầu là không nói đến những quan niệm truyền thống và đạo đức ,chứ không ám chỉ người yêu nhiều không có đạo đức ! Đây là 1 phạm trù rộng , và đạo đức cũng được thể hiện trên nhiều lĩnh vực chứ không chỉ riêng tình yêu !
    Thứ hai ,hãy tự biến mình thành một món hàng, đồ chơi để cho ..."bọn nó" thưởng thức ? Có mà điên để bọn nó chóng chán mình và bỏ mình sao ...Bạn nên dùng câu đó cho những đứa con gái lợi dụng danh nghĩa tình yêu và "thoả mãn " cho tất cả đàn ông mình có được , đó chính là bọn **** cấp cao đấy ạ ! Còn ở đây , để có nhiều người yêu mình , thì bạn phải có một giá trị nhất định.hay là bạn toàn gặp phải những trường hợp ko hay (chia buồn trước) nên mới có suy nghĩ thiển cận như vậy .
    Thứ ba, với người khác thì không biết,còn với tớ , không có khái niệm "bị phát hiện " " bị thương hại " "bị người khác bỏ " đâu ...Cái đó dành cho những cô gái yếu đuối hoặc thích lợi dụng mà lại không có đầu óc thôi !!!
    Vì tất cả những điều trên ,nên mạn phép xin khuyên bạn một lời là : hãy bước ra cuộc sống và mở thật to mắt ra nhé ,trước khi phát biểu bất cứ một thứ gì .
  10. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hehe, biết rồi ma nó vẫn yêu mới giỏi chứ bà ơi ...Đó là 1 nghệ thuật !

Chia sẻ trang này