1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÍ QUYẾT YÊU 2 NGƯỜI TRỞ LÊN CÙNG 1 LÚC !!! (những người nhiều kinh nghiệm tình trường vô đây nào )!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kothe0_0, 22/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đồng ý thôi , chỉ có 1 điều kiện anh iu phải chấp nhận việc em còn yêu nhiều người khác nữa nhé ....
  2. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ^_^ trước tiên tôi phải cảm ơn bạn :)
    những gì bạn nói là hoàn toàn đúng và dường như bạn đang cố tình chứng minh những điều tôi nói là sự thật. Vâng, tôi sẽ cố gắng mở mắt to để nhìn cuộc sống xem liệu tôi có đánh mất niềm tin vào nó như bạn không...:)
    Và...vẫn phải cảm ơn bạn nữa, nhờ bạn mà tôi bây giờ có thể phân biệt được "bọn **** cao cấp" và những đối tượng như bạn, hai khái niệm mà trước đây tôi hay lẫn lộn :)
    Vâng, tôi hiểu, với cá tính của mình, bạn không có ý định làm thoả mãn "bọn đàn ông" mà ngược lại, bạn bắt bọn đàn ông phải làm "thoả mãn" bạn. Khâm phục! Khâm phục!
    Vâng, ở bạn không hề có khái niệm: "bị thương hại", "bị người khác bỏ"...Bạn nói rất đúng, chỉ những người yêu bạn thật lòng thì mới có các khái niệm đó, còn những người nhân danh tình yêu kiểu như bạn thì làm gì có cảm xúc khi "bị phát hiện", hay là cứ nói một cách có tình cảm hơn là:"chia tay". Cũng cần gì phải được thương hại, bỏ thằng này, lại có thằng khác, cứ .... "ngũ cốc luân hồi" như thế cho đến khi nào lấy chồng thì mới kết thúc....giai đoạn một
    ^_^
    Regads,
    "Kẻ Đạo Đức Giả"
  3. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    nói thật với các chú, con gái thì có sức chiều mấy thằng đàn ông 1 lúc (fim ảnh đã chứng minh) , chứ các chú kể cả mấy đứa con gái lần lượt (chứ chưa thèm nói 1 lúc) là cũng ko thể chiều nổi rồi, đừng có ham hố rồi có ngày hối hận
  4. sutoe

    sutoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đọc toppic này mới thấy con trai bi giờ kém quá !
    Được sutoe sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 25/12/2005
  5. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0


    NoName nói thế có hơi nặng . Ở đây Jade nghĩ ko nói đến vấn đề " ăn bánh trả tiền" theo kiểu **** hay là gì đó . Mà là chuyện tình cảm. Các bạn con trai cũng vậy . Bạn có dám vỗ ngực là khi có người yêu rồi , nhưng khi có người khác ve vãn thì vẫn " vững như bàn thạch" ko ? Con gái bọn tớ cũng thế. Khi có người yêu rồi , nhưng được 1 người khác ve vãn thì tất nhiên cũng "rung rinh" 1 tí ( con người mà , sân si lắm ) .Vì thế đừng nặng nhẹ người khác như thế và đừng đánh đồng con gái bọn tớ với **** này nọ.Không hay cho lắm bạn ạ...
    Theo tui á, nếu mà đang trong thời kỳ "rung rinh" thì nên suy nghĩ cho kỹ . Xác định ai sẽ là người "chính" và ai sẽ đóng nhân vật phụ .Sau đó hãy để đối phương thể hiện . Rồi thay đổi vị trí của các đối tượng từ từ . Thời kỳ này la con gái có giá nhất tha hồ hành hạ
    Được jade_china sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 25/12/2005
  6. ruoitrau12

    ruoitrau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chà ,đến hồi gay cấn rồi đấy ....nhưng mà bản thân là con trai mà ko phân biệt được là "**** cao cấp" hay ko thì xin lỗi ,nói nhỏ nè :anh bạn có bị toét mắt hay cố tình giả ngu vậychứ con trai như mình ko nghĩ lại có người "ngu" như vậy đâu.
    Với lại anh bạn nè ....tôi có cảm tưởng như anh bạn "ko phải là đàn ông "hay sao ấy ...nói gì mà như hàng mắm tôm vậy....ai là bạn gái của anh bạn chắc là đáng thương lắm đấy ....chả biết ở đây mọi người nghĩ thế nào ,chứ tôi thấy sặc cái mùi :"trọng nam khinh nữ",nói thật tôi là con trai nhưng tôi cũng ko thể chấp nhận được.
    Ờ mà tiện đây xin hỏi bạn nomane gì đó là cái từ "thoả mãn "và "bị thoả mãn" ở đây bạn dùng với nghĩa gì nữa....chẹp ,chả lẽ tất cả những người có tình cảm với 2 người trở lên thì phải được "thoả mãn" và "bị thoả mãn " chăng?????lý thuyết hay nhỉ ....nói cho bạn một điều ,tôi công nhận là bây giờ trong tình yêu có "thoáng " hơn thật,nhưng ko được đồng nhất yêu va ***...nếu bạn nghĩ như vậy thì thật đáng thương cho bạn ....và bạn có biết làm sao những người Việt trẻ của chúng ta luôn bị tụt hậu hơn ko ,lý do chính là có những người có suy nghĩ như bạn đấy .
    Xin phép mọi người một tí ,người ta bảo nói ít nhưng hiểu nhiều ....nhưng với những người ko biết một cái gì cả mà cứ ham nói sáo ,nói rỗng thì ở đây tôi ko bàn tới .Còn bạn noname nếu bạn đã có "kinh nghiệm" thì bạn cũng thuộc loại "yêu 2 người" rồi ....vậy bạn đã ở trong vòng xoay của nó rồi thì sao lại quay ra mà sỉ vả như thế,còn nếu bạn đúng quả thật ko biết gì thì xin lỗi tôi ko bàn tới .
    Có vài ý kiến thế thôi ,và cũng xin lấy lại câu của bạn Kothe0 là : hãy bước vào cuộc sống và mở to mắt ra (nhưng trước tiên nên "tẩy rửa" đầu óc đi nhé !)
  7. trangcnhh

    trangcnhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn sutoe hình như tên Trang, những người tên này lúc nào cũng dễ thương
    Tôi nghĩ cũng chả hay gì tình yêu như vậy đâu, lúc nào cũng phải là con người đa nhân cách, giấu diếm; tốt hơn hếtt là thật lòng thôi, không thì đến lúc như cái bài hát của ƯHP đó
    ''Rồi một ngày bước chân mỏi mệt. ngoảnh lại nhìn ...không còn ai đứng bên ta...''
    [-(
  8. sutoe

    sutoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    <~~nói thế khác gì nói người khác không có chút cảm nhận vè tình yêu ? chẳng nhẽ trên đời này lại có cả loại người không có đến 2 người yêu sao ?
    Có lẽ ấy chưa được yêu bao giờ nên không thể cảm nhận được ..có nhiều thứ mà người yêu của mình không thể hiệu được ..và người ta buộc lòng phải tìm đến với 1 người khác ...mặc dù không thích ...
    Tớ thấy việc yêu 2 ngươi cùng 1 lúc không có gì là xấu xa cả ..hãy thử hỏi bản thân những người yêu 2 ngươi đó ..bạn sẽ nhận được những câu trả lời gần như là tương tự .thật sự họ cũng không muốn ...nhưng tự nhiên họ thấy cần lắm ..ở người ấy 1 sự quan tâm nào đó ..và có lẽ họ ngộ nhận là tình yêu ?
    Đó chính là lý do vì sao người ta luôn cảm thấy như mình yêu 2 người ..nhưng thật sự không phải ? và theo tớ đó không phải là ý xấu ..
    Gửi noname ...có lẽ bạn là công tử hay chí ít bạn cũng là người bình thường ..như tớ không biết cái bình thường của bạn có văn hoá không ? khi sử dụng những cụm từ như **** cao cấp ..hãy hỏi bố mẹ bạn ...thời trẻ đã từng xuất hiện 2 tình cảm chưa ..và họ phải lựa chọn để đến được với nhau không ? va fbạn đã ra đời ...hãy nhận thức đúng hơn 1 tẹo nào ..đừng để thành viên nào vào đọc bào của bạn ..lại cho rằng bạn quá ngu dốt đâu
    ấy không biết à ..bảo thủ và lạc hậu là biểu hiện của sự ngu dốt đấy ..
  9. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Đến hồi gay cấn nếu ko muốn nói là loạn !
  10. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi bạn noname hình như hơi nặng lời, có thể ý đồ của bạn topic owner chỉ là bàn về yêu 2 người một lúc, không nói về xxx hay mấy cái như thế, chỉ nói về tình yêu thôi, nhưng noname hình như quan trọng hoá tình yêu đơn thuần; đánh đồng nó với xxx thì phải.
    Không phải tình yêu nào cũng thế, có cả tình yêu trong sáng chứ, đôi lúc cũng nên nghĩ đơn giản đi một chút.

Chia sẻ trang này