1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÍ QUYẾT YÊU 2 NGƯỜI TRỞ LÊN CÙNG 1 LÚC !!! (những người nhiều kinh nghiệm tình trường vô đây nào )!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kothe0_0, 22/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butala

    butala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Thấy tình hình có vẻ căng thẳng rồi đấy. Mình cũng sẽ nêu lên ý kiến của mình nhé.
    Theo quan điểm của tôi thì yêu nhiều người một lúc cũng chưa hẳn là lừa dối, cũng có nhiều người yêu rất thật lòng nhưng lại thật lòng với 2 người lận, hoàn toàn là có thật. Tuy nhiên cũng không loại trừ một số người không yêu ai cả mà chỉ muốn chêu đùa, đạt được một điều gì đấy mà họ cần, vì thế nên họ quan hệ với rất nhiều người và tất nhiên mỗi người sẽ làm họ hài lòng về một khoản gì đó mà họ cần ở người đó. Cho đến khi bị phát hiện hay chán thì thôi, đổi người khác không một chút xúc động, đau xót (ngoại trừ cảm giác tiếc!!!!).
    Do đó không thế kết luận yêu nhiều người là xấu mà phải dựa vào tình cảm thật của họ.
    Còn mục đích của topic này là làm thế nào để yêu nhiều người mà không bị phát hiện nghe cũng có vẻ như không phải tình yêu thật sự nhưng hãy coi nó là sân chơi vui vẻ để mọi người đưa ra những cao kiến giúp cho những người yêu nhiều người một lúc có thể bí mật để không cho đối tượng biết, theo mình đó cũng là một nghệ thuật đấy. Mặc dù nói thật mình cũng không tán thành nó cho lắm.
    Nhưng tiết lộ nhé, dù không tán thành điều này (do có tư tưởng thủy chung từ nhỏ) nhưng gần đây mình đã yêu 2 người một lúc rồi. Mình không muốn làm tổn thương ai cũng như mất ai nhưng tuyệt đối không lợi dụng họ một chuyện gì cả. Khổ thế, giờ đang không biết phải làm sao nữa.
  2. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    đọc cái này thấy nực cười... Chắc mới trong giai đoạn "thích" với lại "bạn bè" mà đã to còi bảo yêu.
    tớ biết 1 đứa, nó xơi cả hai em một lúc, nói yêu cả 2 em (mà theo nó tâm sự thì nó yêu cả 2 em thật và như nhau), 2 em còn gặp nhau (tất nhiên khi gặp nhau chỉ giới thiệu 2 em là bạn của nó), rồi còn dẫn cả 2 em đến nhà, bố mẹ biết cả hai em (và thường xuyên ko hiểu ai sẽ là con dâu).. tớ nghĩ thế mới gọi là cao thủ. Tuy nhiên, con trai chăn được 2 trâu như thế ko nhiều. Nó thỉnh thoảng vẫn lên mạng câu tiếp cá nữa. Bận cực luôn. Bí quyết của nó thì là sắp xếp, căn giờ chuẩn thôi, khi nào bị kép thì phải lỉnh đi, cáo bận
    Nhưng sống thể khổ, đàng hoàng và tập trung yêu sẽ thấy hạnh phúc hơn nhiều
  3. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    :) hình như mọi người chưa đọc bài reply của kothe0_0 thì phải, (trước bài của tôi) những cụm từ mà mọi người bảo thiếu văn hoá, " hàng mắm tôm" như "thoả mãn", "**** cao cấp" ở đâu mà có, xin thưa, tôi chỉ trích lại của kothe0_0 chứ không phải tự mình đưa ra. Bản thân tôi cũng cảm thấy quá "thẳng thừng" khi nghe và viết những cái đó :)
    Lúc lập nick, tôi không có ý định "gây hấn" với ai cả :) nhưng khi bạn ấy bảo tôi nên mở to mắt ra nhìn đời thì thực sự là lúc đó tôi nhất thời không kiềm chế được.
    Để chứng minh thiện chí, tôi xin gửi lời xin lỗi tới kothe0_0, bạn ruoitrau.. và các bạn khác.
    Bạn nói đúng, tôi chỉ có mớ lý thuyết suông mà thôi, song, bạn nói tôi chưa biết, chưa tiếp xúc với những mẫu người như thế thì bạn chưa đúng lắm đâu...
    Vâng, hình như là giới trẻ bây giờ là thế, tôi có nên tiếng thì cũng không giải quyết được gì, chỉ mang tiếng là: "ngu", "không phải là đàn ông"...Nhưng dù thế nào, tôi vẫn có niềm tin vào cuộc sống, tôi tin là những người như các bạn, có, có nhiều, nhưng chỉ là một nhóm người mà thôi
    Tôi tin là cuộc sống này vẫn có người chung tình và nghiêm túc với tình yêu
    Tôi nhớ, mấy năm trước, cơ quan có mời một thuyết gia, tôi vẫn nhớ như in câu nói : "tuổi trẻ là tuổi có tư tưởng chống lại cả một đất nước"(không bàn đến vấn đề chính trị). Tôi tin là dù bị cô lập và chỉ trích thế nào, thì niềm tin vào cuộc sống và lập trường
    của tôi không hề thay đổi. Tôi tin là dù đứng giữa những sự lôi kéo, adua theo thời đại, tôi vẫn là tôi
    Nếu những cụm từ tôi đã trích dẫn có gì quá lời, tôi xin nói lời xin lỗi, tôi xin nhắc lại, tôi không có ý "gây hấn" với ai cả ^_^
    Regads,
    "Kẻ Đạo Đức Giả"
  4. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    2 Bạn này nói đúng ý của tớ lắm ...Thực ra tớ hơi cáu khi nghe bạn Noname nói thôi , vì nói thật , không hiểu bạn ấy tiếp xúc với nhiều người tồi tệ lắm sao mà lại có thể có những phán xét như vậy ,với tớ sẵn sàng "xả thân " nếu có ai xúc phạm đến tớ khi chưa hiểu gì ...Bản thân tớ, cũng chẳng tự đề cao mình làm gì , nhưng nhiều người gặp tớ đều kết luận "tớ rất được " chưa bao giờ cho vớ vẩn chuyện xxx và không bao giờ cầm tiền của con trai (tớ không thiếu tiền chỉ thiếu tình cảm )...còn tự bản thân thấy mình có 2 điểm yếu là thích "khiêu khích , nói đểu " và thích "yêu nhiều người "!!! đau lắm !!!...Biết làm sao
    được ...Thói quen ích kỷ và không thích lựa chọn thôi mà ...Thế nên mới muốn các bạn đưa ra ý kiến để làm thế nào yêu nhiều người mà không bị phát hiện thôi ....Tất nhiên , nếu ai đó có khó chịu , thì cứ coi như đây là 1 toppic vui đi ...Chúng ta cùng nhau bàn cách làm thế nào thoát khỏi tầm ngắm của những người yêu hay ghen,thích sở hữu để đong đưa 1 tý , nhỉ ....Hết thời hoàng kim thì ta chung thuỷ với 1 người ...Thế nhé, bao giờ có thời gian tớ viết tiếp !!!
  5. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    bản thân ấy cũng thấy YÊU NHIỀU NGƯỜI là điểm yếu của ấy mà ấy lại lập topic này.. thế hoá ra ấy thích mọi người có điểm yếu như ấy à? tốt bụng nhỉ
  6. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Lúc bạn chưa là người yêu của ai, thì chuyện băn khoăn chọn ai, đi với ai là quyền tự do của các bạn .Nhưng 1 khi bạn đã chọn 1 người gọi là người yêu thì hãy tôn trọng người yêu và tôn trọng bản thân mình ...
    Tình cảm thì có nhiều nhưng tình yêu chỉ có 1 ... Mỗi người 1 quan điểm sống , 1 cách nghĩ, nhưng xin đừng cổ vũ cho quan niệm YÊU ( ???) nhiều người cùng 1 lúc ...
    Tôi ủng hộ ý kiến của nonamedotpas : " Tôi tin là cuộc sống này vẫn có người chung tình và nghiêm túc với tình yêu "
    Được moitinhtrongsang17 sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 27/12/2005
  7. samocchau

    samocchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  8. tchekhova

    tchekhova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác này cả hai tay. Em thực sự không thể chấp nhận quan điểm yêu nhiều người cùng một lúc và lừa dối người yêu. Yêu mà cũng giấu giếm, lừa dối nhau thì làm sao gọi là yêu được.
  9. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu người yêu ở xa bên này mình đi chơi với 1/nhiều người khác, dĩ nhiên là ko kể cho người ấy nghe rồi, thì có bị cho là ''ngoại tình'' ko nhỉ
    Seno chẳng iu gì nhiều người cũng ko có kinh nghiệm gì nhưng cũng ti toe trả lời vài câu
    2 , Những cách nói dối khi các bác "bận " đi với người khác ?
    Cứ nói là bận việc gì đấy ở nhà, hay là đi gặp con bạn, chở mẹ đi có việc, học bài, lên trường....hờ hờ, tỉ lí do
    3,Các bác đã từng yêu nhiều thành công , có kinh nghiệm sắp xếp lịch cho các em (các anh ) như thế nào ?
    Chẳg cần fải lên lịch gì trước cả, cứ ai rủ thì đi thôi...hoặc lúc đấy muốn gặp ai thì hẹn người đấy, nhỡ người khác lại gọi hẹn tiếp thì kiếm cớ thoái thác (2) rồi hẹn lại khi khác. Chắc cần fải có trí nhớ tốt hoặc ghi vào sổ tay để khỏi nhầm
  10. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Cá nhân aza thì là người chung thuỷ tuyệt đối, tuy nhiên thấy topic này hay hay thì cũng muốn góp vài lời...
    Điều đầu tiên mà aza muốn nhắn nhủ với các bạn là ko thể và ko thể yêu 1 lúc 2 em như nhau. Đó là phản khoa học. Bạn có thể yêu 1 lúc 3, 4, hoặc n em 1 lúc. nhưng sẽ ko thể chia đều tình cảm được, Con gái chúng nó bây giờ cũng khôn lắm, không lừa được bọn nó mãi đâu,
    ===> Ngãng e này thì nhào vào em kia.. sau đó lại ngược lại./..
    Bây giờ đên phần trả lời các câu hỏi:
    1Làm thế nào để 1 "đối tượng" tăm tia mới không biết mình đã có người yêu ? Điều này rất rất đơn giản, ko có gì là phức tạp cả. Chỉ cần bác không nói., che đậy khéo là x ong..
    2.2 , Những cách nói dối khi các bác "bận " đi với người khác ? Cái này khó hơn. cần có 1 hoặc vài thằng bạn thông đồng. trước đó thì nên rào đón trước vài ba câu chuyện để sau này có xảy ra thì dễ đường thanh minh.
    3,Các bác đã từng yêu nhiều thành công , có kinh nghiệm sắp xếp lịch cho các em (các anh ) như thế nào ? Nói chung là 1 em đi phố cổ. 1 em Láng hoà lạc. cứ thế mà diễn. tránh những nới đông ngưòi ( trước đó nên thể hiện mình là người không thích ồn ào) Điện thoại thì theo kinh nghiệm của aza thì divert sang 1 số máy đã hết hạn. Nó sẽ trả lại người gọi đến tín hiệu busy.. vậy là Ok nhé.
    Nói chung như các bác gì nói, đây là con dao 2 lưỡi... cách tốt nhất là nên tạo tình huống giận nhau với e chính.. sau đó đánh nhanh rút gọn với em lót... thế là Ok .. chứ để lâu thì hỏng. dễ lộ lắm.
    Bạn có thể tự thể hiện mình là người bận rộn. Quan tâm tới công việc.. như vậy sẽ dễ thở hơn. Sau này cũng dễ ăn nói khi em kêu dành ít time cho em quá.

Chia sẻ trang này