1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÍ QUYẾT YÊU 2 NGƯỜI TRỞ LÊN CÙNG 1 LÚC !!! (những người nhiều kinh nghiệm tình trường vô đây nào )!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kothe0_0, 22/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa kịp đọc topic này và thấy nó cũng mấy hôm nay nhưng bây giờ tranh thủ rảnh nhảy vào viết 1 tí ý kiến, đừng xúm vào đập tớ nhé! tớ hứa là viết xong rồi thì đọc hihi
    Khoan hãy nói bí quyết gì, tớ có 2 ý:
    Khi yêu ai đó mình nên tôn trọng 1 luật chơi: "cùng một thời điểm chỉ yêu được 1 người duy nhất". Nên chuyện yêu cùng lúc 2 lần tớ nghĩ cũng có thể đấy nhưng mình nghĩ mức độ của nó và sự nên hay không nên thì mới là cái đáng bàn hơn chứ nhỉ? . Bạn muốn safe nên muốn có cả hai người bên cạnh chứ gì để giận người này thì có người kia, mất người này thì có người kia nhưng bạn lại face to the high risk có trọng số rất cao là "mất cả chì lẫn chài" hay "xôi hỏng bỏng không". Tớ chẳng thấy có gì thích thú gì trong việc đó cả. . Tuy nhiên, dì tớ hay bảo "nên yêu nhiều người để mà biết được tình yêu là gì , hiểu được nhiều, mà có sự chọn lựa chính xác, hoàn hảo nhất cho mình, và biết trân trọng tình yêu". Thế đúng chứ, cho dù con tim có phải sứt vài mảnh, có thêm vài vết sẹo nhưng đó mới là một trái tim hoàn hảo và ai sở hữu nó sẽ rất tuyệt vời. Nhưng ý của dì tớ cũng thực hiện nhưng vẫn tôn trọng "luật chơi" trên.
    Còn một ý nữa, đó không hẳn là yêu mà chỉ là cơn say nắng. Tuy nhiên , khi mình say nắng thì cũng đừng vội vàng mà nhận đó là tình yêu, hãy bình tĩnh và nhìn nhận để không làm tổn thương đến người khác. Cơn say nắng nào rồi cũng sẽ quá. Tiểu sử tình yêu ghi thêm vài dòng thôi mà.
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Khoản này tớ ko tư vấn được roài vì tớ chẳng có tí teo kinh nghiệm gì cả. Để tớ lôi mấy ex-bf của tớ vào, các lão ý có lắm kinh nghiệm chuyện này lắm. Nhưng mà thường thì các lão áo dụng như trường hợp trên này. Yêu 2 em ở xa nhau. Ở nơi này có em này, ở nơi kia thì có em kia. Lỡ em kia có muốn gặp khi đang đi với em này thì bảo là : "ở đây anh bận lắm, có hẹn rồi". Lỡ có phải giới thiệu 2 em gặp nhau thì giải thích "....", xuôi xuôi chút theo từng hoàn cảnh mà nó tin à.
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tớ không ý kiến gì với bạn chủ topic cả, tớ có ý giống bạn noname (chắc là anh / chị), thảo luận về cách thôi thì tớ thấy cách của bạn seno là được hơn. Không phải lừa dối gì nhiều mà có vẻ tự nhiên, đối phó, sắp xếp mệt lắm, lại dễ bị lộ. Có khi thế này mà ít bị lộ hơn, lại thấy thoải mái, tự nhiên hơn. Vả lại đó chỉ mới là tình cảm mà, chứ cũng chẳng có đến nỗi là "yêu" đâu. Lúc xưa cô chủ nhà tớ ở có 1 cô cháu gái, cũng cái kiểu y như bạn. Kéo dài suốt 3 năm cơ, công nhận chị ấy cao thủ thật. Cuối cùng chị ấy chọn 1 người, mà bọn tớ nghĩ chắc cũng ko ra gì, thế mà hạnh phúc chán, thế mới thấy như thế cũng có cái hay là chọn được cho mình người chính xác hơn. Mà đó là cao thủ mà. Có 1 điều là chị ấy không giấu cả 2 anh đó. Chị ấy cho cả 2 anh biết là có ai đó đang theo đuổi chị ấy. Thế là cả 2 anh ra sức chiếm cảm tình của chị ấy vì chị ấy chẳng biết nói thế nào mà cứ bảo là để thời gian xem sao, chưa quyết định gì cả, quý mến cả hai thôi.
  4. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    gần giống tình yêu thì nhiều ,còn tình yêu thực sự chỉ có một thôi .đó là cảm nhận và suy nghĩ của tôi .tình yêu tôi chỉ yêu có một người ,còn hiện tại rất giống tình yêu thì nhiều lắm có khi ko phải là 2 mà là ... nhưng chỉ là gần giống tình yêu mà ko phải là yêu ,chán ! tôi ko biết nó đi đến đâu cả .tôi chỉ mong trái tim mình được bình yên mà thôi
  5. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hihi , bạn iu của tớ ơi ...Bạn ngây thơ cực kỳ luôn, bạn nghĩ rằng mình muốn người khác yêu nhiều là được sao , nó thuộc về tâm lý ,tính cách và sự lựa chọn của mỗi người thôi...Nếu nói như bạn thì bạn vào đây là cũng "lây" mất sở thích muốn yêu nhiều rồi sao ...Hehe...như vậy thì giống động vật biến nhiệt quá nhỉ ....hihi ....Tớ coi đó là điểm yếu vì đơn giản không coi đó là điểm mạnh được thôi...mọi người nghe thế tức lên lại vào bảo mình không khiêm tốn thì khổ ...Còn bản thân tớ không hối hận và không bao giờ tiếc vì những gì mình đã và đang làm đâu , chỉ khi nào thấy chán thì dừng lại thôi , đau khổ là cho những người tớ yêu và yêu tớ chứ không phải là cho tớ , bạn cố gắng hiểu ra 1 chút đi nhé !
    Được kothe0_0 sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 28/12/2005
  6. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nghe như 1 thầy tu đang giảng đạo ...Mình cũng muốn nói là , người nào càng yêu quá người ấy càng khổ...Nhất là khi bị người yêu lừa (Bạn ngây thơ thế ,bạn nghĩ sự lừa dối loại bạn ra ư ? ) và 1 điều nữa là không bao giờ có tình yêu đích thực ...Mình chia buồn với bạn, phải ở vậy đến già với niềm tin ngây thơ thế rùi
    Trời có mắt , cái này tớ không bàn đến vì không mê tín lắm ...Yêu phải người yêu 2 người 1 lúc cũng hay đấy chứ , làm gì đau khổ lắm đâu mà bạn nói như sự trừng phạt ấy ,tớ đang mong có người như thế đến với tớ thật cho dễ thông cảm với nhau như bạn ruoitrau12 ấy nhưng lại toàn anh yêu mỗi mình mình mới buồn chứ hihi , nếu bạn vmtvmt giống 1 thầy tu thì bạn giống 1 cô phù thuỷ hihi , vì toàn mong muốn cái xấu cho người khác ....
    Tớ rất nhớ 1 câu đã đọc được của 1 nhà xã hội học mà tớ quên mất tên rùi : con người trong cuộc sống đều là 1 diễn viên , với mỗi người bạn lại đóng 1 vai khác nhau và còn 1 điều nữa là ai cũng phải nói dối không điều này thì điều khác nên tất nhiên ai cũng phải dấu diếm 1 điều gì đó ...Vậy nên dù muốn hay không muốn mình vẫn phải là 1 người đa nhân cách dấu diếm , bạn ạ ....Bạn cũng có vẻ là người thích nói trước tương lai cho người khác nhỉ..."rồi lại như câu hát "...nghe thật là buồn cười , vấn đề là tớ không tin lắm vào mấy "thầy bói xem voi " !!!
    Bạn là người có 1 niềm tin thật to lớn , kệ bạn thôi ,sao mà phải khẳng định ghê thế , bạn nói cứ như sợ người khác không tin là bạn tin như thế ấy, vất vả thật....Bạn làm tớ liên tưởng đến chú sói đáng yêu trong fim hoạt hình "hãy đợi đấy ", đứng đó sau khi bị dập cho te tua vì những gì nó làm vậy mà vẫn cố nói " Hãy đợi đấy " ......Vậy thì bạn cứ đợi đi nhé .Dù sao cũng mong không fải là "gửi niềm tin cho cát bụi "
    Tớ mở toppic này ra là mong những người cùng quan điểm , cùng suy nghĩ , nhiều kinh nghiệm vào cùng nói chuyện và hiểu nhau (dù người ngoài có nói lắm điều thế nào ) ...
    Có mấy điều muốn nói với các bạn trên là
    Thứ nhất , tớ có bắt các bạn vào đây đọc toppic này không ?
    Thứ 2, tớ có bắt các bạn phải yêu nhiều không?
    Thứ 3, các bạn tin thế nào , nghĩ thế nào là quyền của các bạn, tớ không ép 1 điều gì cả nên cũng đừng mong thay đổi tớ.Chỉ có 1 điều , là khi các bạn hiểu rõ mọi khía cạnh của vấn đề thì hãy nói và cũng xin các bạn hãy xem bản thân mình trước , đừng ra lời khuyên tốt nhất là thế này, tốt nhất là thế nọ ...khi bản thân các bạn cũng chỉ là những người trẻ đang tìm hiểu và khám phá cuộc sống như mình !!!
    Với bạn moitinhtrongsang17 tớ sẽ có 1 bài viết để bạn thấy , yêu nhiều có phải là yêu hay không , chờ nhé !
    Được kothe0_0 sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 28/12/2005
  7. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Hmm hơi khó hiểu
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    quay trở lại chủ đề chính đi các bác,sắp đi wá xa rồi đấy....mỗi topic có 1 chủ đề riêng chứ ko tạo topic làm gì,vào hết 1 forum cho lẹ.Bác khothe0_0 nói đúng đó,ai cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu cuộc sống thôi,chẳng thể nói ai sai ai đúng đâu.
    nào bỏ wa đi,chuyển về chủ đề chính....yêu 2 người đuợc kô,thế thôi.
    dzô dzô vì 1 thế giới hoà bình
  9. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    quote-jade_china viết lúc 17:25 ngày 25/12/2005:
    Mà là chuyện tình cảm. Các bạn con trai cũng vậy . Bạn có dám vỗ ngực là khi có người yêu rồi , nhưng khi có người khác ve vãn thì vẫn " vững như bàn thạch" ko ? Con gái bọn tớ cũng thế. Khi có người yêu rồi , nhưng được 1 người khác ve vãn thì tất nhiên cũng "rung rinh" 1 tí ( con người mà , sân si lắm ) .Vì thế đừng nặng nhẹ người khác như thế và đừng đánh đồng con gái bọn tớ với **** này nọ.Không hay cho lắm bạn ạ...
    Theo tui á, nếu mà đang trong thời kỳ "rung rinh" thì nên suy nghĩ cho kỹ . Xác định ai sẽ là người "chính" và ai sẽ đóng nhân vật phụ .Sau đó hãy để đối phương thể hiện . Rồi thay đổi vị trí của các đối tượng từ từ . Thời kỳ này la con gái có giá nhất tha hồ hành hạ
    Trên đây là các ý kiến của các bạn giống với suy nghĩ của mình !
    Mình sẽ có thêm 1 số bài viết về phong cách và nghệ thuật yêu nhiều mà mình tham khảo từ sách vở, nhìn từ cuộc sống, hoặc rút ra từ bản thân ....Nếu các bạn có vào post bài thì làm ơn (nói lại thêm 1 lần nữa ) là đừng bàn về đạo đức ở đây mà hãy trả lời các câu hỏi mình nêu ra ở trang 1, nếu không có kinh nghiệm thì nghĩ ra cũng được ...còn nếu không biết nói gì ngoài "tớ là người chung thuỷ " ....thì làm ơn ...về nói với người yêu của các bạn ấy , đứng nói ở đây nhé ...Mệt lắm ...Hy vọng các bạn hiểu những gì tớ nói !
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Tớ thì tớ chỉ thắc mắc,với cái kiểu yêu đó,thì các bác zai phải...oánh chén cái gì để có sức khoẻ và sự dẻo dai..tuyệt vời đến như vậy?

Chia sẻ trang này