1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÍ QUYẾT YÊU 2 NGƯỜI TRỞ LÊN CÙNG 1 LÚC !!! (những người nhiều kinh nghiệm tình trường vô đây nào )!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kothe0_0, 22/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ điều kiện hoàn cảnh sức khoẻ của từng người,nhưng chắc cũng khá tốn kém...
    dzô dzô nâng ly vì sức khoẻ
  2. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi chung chung nhưng có nêu tên tôi trông đó , nên tôi cũng xin trả lời 3 câu hỏi của bạn
    Câu thứ 1 : Bạn không bắt chúng tôi mà cũng chả bắt được, đây là forum ai cũng có quyền tham gia đọc và phát biểu ý kiến
    Câu thứ 2 : Bạn không bắt chúng tôi yêu nhiều và cũng chẳng ai có quyền bắt
    Câu thứ 3: tự bạn cảm thấy là chúng tôi đang muốn thay đổi bạn chứ thực tình là chả ai dỗi hơi có ý này .Và cá nhân tôi chưa từng đưa ra lời khuyên nào cho bạn hết
    Bạn nói đúng chúng ta cũng chỉ là những người trẻ đang trên con đường tìm hiểu khám phá cuộc sống, nhưng tôi nghĩ mỗi người ai cũng có những giới hạn cho riêng bản thân, vì thế ko phải ai nghĩ giống ai , cũng hành động giống nhau
    Cuối cùng thì tuỳ bạn thôi bạn thích thì bạn cứ viết . Đối với tôi yêu nhiều lần cũng là tình yêu, nhưng yêu nhiều người cùng 1 lúc không phải là tình yêu ...
    Chào bạn
    Được moitinhtrongsang17 sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 28/12/2005
    Được moitinhtrongsang17 sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 29/12/2005
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi hai bà chị cho em xin,việc gì mà phải thế,topic mỗi cái mỗi chủ đề,chỉ để trao đổi quan điểm thôi,có gì mà phải nổi wạu với nhau thế,huống chi mỗi người với hoàn cảnh của mình thì rõ ràng mình thấy nó phù hợp và đúng với mình nhất.....đâu ai ép được ai....thôi thì hai bà chị nể mọi người mất công vào mạng đọc phải chủ đề này mà chả thấy nói đến nó,lại toàn cãi nhau tốn xiền mạng ,rồi cũng vì sức khoẻ của hai chị,giận dỗi nhau rồi nghĩ bài viết đối đáp nhau mãi sẽ chóng già lắm....mong hai chị hiểu cho mà làm hoà với nhau đi rồi mỗi người lại ai vào việc đấy vui vẻ thảnh thơi có phải hơn kô...hai chị nhẩy..kính mỗi chị 1 ly để bớt nóng nào...các chị đống thì cùng nhau nâng ly nhá.
    dzô dzô vì 1 thế giới hoà bình nào
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 29/12/2005
  4. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn tôi ko có ý định phá ngang topic ... Tất cả các bài viết tôi ko có ý định khuyên bảo ai điều gì .. Tôi cũng chỉ tham gia đóng góp ý kiến như các thành viên khác thôi
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ok..ok..thế là bà chị đã đồng ý giảng hoà ,còn chị khongthe0_0 nữa cũng đồng ý đi nhá cho bà con cùng mừng...
    dzô dzô vì 1 thế giới hoà bình....
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Nhóc này đáng iu ghê cơ, em ở trong Uỷ ban hoà giải tổ dân phố đấy àh...hihí...
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Cái vụ iu 2 người cùng 1 lúc này đơn giản ý mà
    thứ nhất: là bạn k nên yêu ai trong số 2 ng ấy cả, chỉ thích thôi, thế thì lương tâm mới yên bình để chơi trò bịt mắt bắt cả 2 em...he he...
    Thứ 2: Cứ thật thà cho mình, nhưng chỉ 30% thôi. VD như đi với em này thì kể qua qua về em kia với vẻ mặt tửng tưng nhất. Tức là cái gì cũng dựa trên sự thật nhưng chỉ khoảng 30%, còn lại là chế biến thêm bớt sao cho hợp lý ngọt ngào.
    thứ 3: Hãy có những khoảng thời gian đi công tác. VD nói với A anh có viêc 1 tuần để cả 1 tuần ấy líu ríu với em B, em B sẽ hạnh phúc vì anh dành trọn vẹn thờigian cho em làm gì có thể có con khác. Em A thì vui vẻ chờ đợi vì anh ý đi công tác..hí hí...thỉnh thoảng đổi ngược lại.
    Thứ 4: Nói về mình in ít thôi mà chủ yếu là nghe các em nói. Hạn chế gặp bạn bè ngươì quen của 2 em.
    thứ 5: Nếu chẳng may bị 1 trong 2 e nghi ngờ, chất vấn, chẳng may nhá, thì phải ra sức chấn an em bằng những lời có cánh, tạm thời đi công tác với em kia 1 thờigian...hihi
    Thứ 6: Sắp xếp thứ tự của các em để nếu bị buộc lựa chọn thì chọn em nào vị trí cao hơn.
    Thứ 7: bị cả 2 em phát hiện và bái bai thì làm ra vẻ như khổ đau, ân hận day dứt lắm để các em nghĩ rằng mình k phải là 1 thằng đểu cáng lắm. Hành động như thế vì có lý do. Sau đó cất bước ra đi, tìm những ẻm xinh tươi ngô nghê mới...
    Và chúng ta lại tiếp tục cuộc chơi ái tình ngớ ngẩn
    Cảnh báo các bạn, yêu theo kiểu này sẽ dẫn đến kết cục là bị chai lỳ cảm xúc, thấy tình cảm trở nên vô nghĩa và bản thân thì k bao giờ tìm lại được cảm xúc yêu đương như những ng bt khác.
    Nào, nếu đã dám chơi thì chơi hết mình đi

  7. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Lại một người nữa giống như tôi, tương lai thật đen tối. hic hic.. giờ tôi chẳng thể rung động trước 1 ai, dù chưa bao giờ yêu 2 người 1 lúc.
  8. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu quý của tớ , 2 câu hỏi tớ đặt ra là câu hỏi tu từ, ai cũng biết câu trả lời rồi ...Người kém thông minh nhất cũng biết không cần trả lời vậy mà ...Hix hix...thật đáng thương....Tớ nói là đừng có ý định thay đổi tớ là nói cho cả bây giờ và tương lai ...để tớ đỡ phải nghe những lời giáo huấn thui...chứ nếu tớ đã cảm nhận các bạn muốn thay đổi tớ mà tớ vẫn như vậy thì ...cũng như chưa cảm nhận thôi , đúng không bạn ?
    Gửi người giải hoà nhé , em ơi , chị có nói gì sai , có nói gì thể hiện sự mất bình tĩnh , hay muốn gây tranh cãi đâu , đúng không em ? Chỉ có những người cảm thấy dễ bị động chạm và trẻ con mới làm phức tạp mọi chuyện lên thôi ....
    Được kothe0_0 sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 30/12/2005
  9. kothe0_0

    kothe0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hehe ,hay đấy .... Vừa vào vote cho ấy 5* , tớ cần những người như ấy trong toppic của tớ !!!
  10. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    hơ,đồng ý với đồng chí này,mình thấy đầy người đa tình như vậy,ví dụ như mấy thằng bạn mình chẳng hạn,chúng nó yêu thật đấy chứ,mình là bạn nó,mình cam đoan là chúng nó ko hề có chút nào gọi là lừa dối một ai cả.
    đa tình thôi mà cũng là một tội sao
    yêu một lúc nhiều người thì đã sao nhỉ,chỉ cần họ ko biết là được rồi ,nhỉ

Chia sẻ trang này