1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị sâu răng thì làm thế nào

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Axon_Eds, 13/04/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. tuanphong_chip42

    tuanphong_chip42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    hàn thỉ chỉ 70 đến 80k 1 cái thôi( nếu ko cần diệt tuỷ)
    diệt tuỷ thì 180 đến 220k 1 cái
    nếu làm chụp sứ thì............................
    hơi đắt: 8 trăm đến 9 trăm 1 cái chụp sứ( nếu còn chân răng)
    ko còn chân phải làm cầu thì.............. gấp đôi ạ
    nhắc đến răng lợi là em lại đau hết cả đầu
    tốt nhất là bác nên di nha sỹ đi.... người ta tư vấn cho... nhưng nói chung động đến răng lợi là khổ cái dạ dày
    phải chữa ngay ko là người yêu ứ cho hôn đâu à
  2. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tớ bị sâu nguyên một hàm trên, vẫn ăn uống bình thường, các bác sĩ Cu Ba bảo, sâu chưa đủ to nên không bắt, họ đang chuẩn bị cho tớ một hàm răng mới.
    Xắp xong rồi!
  3. meocon181

    meocon181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thế này có phải sâu răng không các bác?
    Em từ bé tới lớn chưa bị bao giờ nên k biết ạ. Tự nhiên mấy hôm nay, cứ khi nào ăn đồ ngọt như kẹo chẳng hạn lại bị buốt 1 bên răng hàm. Buốt đến tê dại cả người luôn,c ác bác ạ. Như thế có phải bị sâu răg k?
  4. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
  5. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói bi giờ có kỹ thuật mới nó hàn cái răng còn vĩnh cửu hơn cái cũ đấy. Hôm xem trên VTV2 thấy bác sĩ Việt Nam thực hành cho pà con nghía đấy, cái này chắc là đắt với lại ông bác sĩ mà ẩu tí là ăn đu đủ ko cần thìa liền vì cái hoá chất nó khô nhanh khủng khiếp.
  6. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đi hàn sớm đi
    Đừng nhổ vừa hại lại không tốt
    hàn có thể giứ được 5-10năm
    Sau đó tính tiếp.
  7. MaDog

    MaDog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Ngậm thuốc trừ sâu, đảm bảo ko bị sâu thêm răng nào..
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Góp ý bác cái địa chỉ làm răng tin cậy, em thường đến vệ sinh răng lợi mới lị bọc sứ 1 cái ở đấy, cực ổn luôn bác ạ
    Số 1 Trần Thánh Tông
    đt: 9722762
    Bs Vũ Vi Minh, ko làm CN, t2 nhé bác, có gì gọi trc để họ xếp lịch cho
  9. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    èo
    thế mà lần trước em đi hàn 2 cái răng , hàn ko thôi nhé, nó chém 290 K , ko kể tiền thuốc, mua thuốc xong đã ngót 350 K rồi em chả biết giá cả thế nào cả
    các bác nói em mới giật mình
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hay ấy thử ngậm kẹo vào buổi tối trước khi đi ngủ xem, dĩ độc trị độc, để cho bọn sâu răng bọn nó bị sâu răng hết đi, có khi lúc đấy bọn nó mới biết thương mà tha cho mình!
    Tớ nói đùa một tý thôi nhé, đây là khuyên thật này:
    Lúc nào ấy bị đau răng, thì ấy cho ít muối hạt vào, hay cho ít thuốc lá vào(lưu ý là cho vào chỗ răng sâu chứ không phải hút nhé), ông tớ bảo vì hai cái đấy nó đều có tính sát trùng, nên tạm thơì ấy sẽ thấy đỡ đau.
    Còn lâu dài thì theo tớ ấy nên đi hàn đi, không đau đớn hay hại gì đâu.
    Tớ nhớ hồi xưa, tớ cũng bị sâu răng, răng sữa ấy, tớ rất thích đi hàn. Hồi đấy mợ tớ là nha sĩ, nên tớ toàn được ưu tiên khám trước, mợ tớ lại hiền nữa, hay mát tay (không biết dùng từ mát tay ở đây có được không nhỉ), nên tớ thấy máy hàn cứ chạy ro ro, chẳng đau đớn hay làm sao cả, cảm giác tê tê ở miệng cũng hay hay. Một cái thích nữa là đi hàn buối sáng thì buổi chiều hay được mẹ cho ăn bánh kem . Sâu răng thì lại còn có thể nhân tiện xin mẹ cho nghỉ học chứ. Nhiều lúc mình chỉ muốn sâu thêm vài cái mà không có thôi(vì hình như bọn sâu chỉ thích sống ở chỗ mấy cái răng hàm thì phải)!

    Ah, còn một điều nữa là ấy phải nhịn ăn sau khi hàn một lúc, vì người ta dùng hỗn hống của nhôm để hàn răng, cần thời gian cho hỗn hống thật sự chắc lại nên tránh nước bọt, tất nhiên người ta đã tính toán tỷ lệ cả rồi nên chẳng sợ độc đâu, nhưng nhịn ăn một lúc thì sẽ tốt hơn. Vì thế nên buổi sáng trước lúc đi hàn, nên ăn uống đầy đủ vào nhé kẻo trưa về đói. Ấy nhớ ăn xong đánh răng sạch sẽ rồi hẵng đến chỗ nha sĩ nhé!
    Chúc ấy sớm có hàm răng khoẻ đẹp nhé !

Chia sẻ trang này