1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị stress! Giá như có một người bạn ở bên lúc này

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mongmanhvn, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    cái ông XUC THAN kia túm lại là lòng dạ hẹp hòi, chất đầy đố kỵ và nghi hoặc nên nhìn đâu cũng ra người xấu, cái xấu, rất giống bà cô ế chồng, cay độc, khẩu xà.
    ông biến đi ông ạ, hãm bỏ con mẹ ra.
  2. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Sự thật mãi là sự thật mặc dù phần lớn sự thật rất phũ phàng
    Không phải chỉ mình chủ topic có suy nghĩ như vậy. Không phải ích kỷ với ai mà ích kỷ với mình. Mặc dù biết cuộc sống là vậy, đã là con người ai chẳng giống nhau (cơ bản) nên ai cũng có quyền: Vui buồn, bản lĩnh hay yếu đuối ... dù biết sự thật là thế nhưng ..... đôi khi con người ta không dám nhìn vào sự thật vì sự thật quá phũ phàng sợ lộ ra cái bản chất nào đó ...hay sợ lộ ra cái sự yếu đuối của mình đối lập với vẻ bề ngoài thì .... đầy kiêu hãnh . Tất nhiên, hẳn những người thân, bạn bè luôn luôn muốn hiểu bạn, sẵn sàng chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của bạn ... thế nhưng không phải cứ muốn là chia sẻ, cứ muốn là có thể nói ra được ...
    Cũng giống như tôi, Ngày nghỉ như này ... cảm thấy buồn, cần chia sẻ ... thay vì chạy đến bên người thân, bạn bè thì lại chọn cách online và viết những dòng này.... mặc dù biết sẽ không hẳn ai cũng có thể chia sẻ mà thậm chí còn cười nhạo ... rằng tôi là một người ... ảo, mộng tưởng ... thế nhưng kệ chứ có ai biết tôi là ai đâu? cười hay không cười cũng thế. Bởi đơn giản nó giúp tôi có cảm giác sống thật với con người mình hơn.
    Nó giúp tôi tự nhiên nhìn nhận được chính con người mình, những suy nghĩ trăn trở thật khó để có thể nói ra với người thân, bị kìm nén ... bỗng tự nhiên nhảy nhót thành những dòng tâm sự mà phải khi nói ra, viết ra, ... đọc lại mới thấy rằng .... àh, ra thế. àh, thì ra mình muốn thế ... đơn giản chỉ cần có thế
  3. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Lúc này lại muốn là mình ... yếu đuối đến lạ thường. Cứ mỗi lần phải gồng mình lên với người mà ta yêu thương nhất ... thật là khổ ... nhưng ta biết cố gắng như thế để người yên lòng hơn .
    Yêu mẹ, mèo con của mẹ phải không mẹ, trong mắt mẹ con lúc nào cũng bé nhỏ lắm, con gái mẹ ...yêu mẹ lắm, muốn khóc quá mẹ ơi
  4. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Bạn này có suy nghĩ rất giống tôi , tôi tuy là male nhưng cũng có tâm tư như vậy , có nhiều chuyện chỉ muốn tâm sự với người ngoài mà phải là người không thân quen và không gặp hàng ngày thì mới nói được , tôi đã làm như vậy được vài lần , đối tượng là một anh bạn cũng là thành viên ttvnol , trò chuyện rất chân tình cởi mở , trò chuyện xong thì ai đi đường nấy , không thường xuyên liên lạc , nhưng cảm thấy rất giải toả thoải mái , khi nào có điều gì bức xúc thì lại hẹn gặp để nói chuyện , dạo này cũng lâu lâu rồi chưa có cuộc hẹn nào , nếu muốn bạn có thể ra nhập nhóm chúng tôi .
  5. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic nói quá đúng với tôi. Cách đây 1 tháng trước tôi cũng thế, thường xuyên bị như thế. Mấy tháng đó thật là kinh khủng, nhưng bây giờ thì đã tốt đẹp lên. Nghĩ lại thấy sức chịu đựng thật là khủng.
    Chúc chủ topic vượt qua đc quãng thời gian này.
  6. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Là người ai cũng có những giây phút như thế mà. Hoặc không sẽ có một bộ phận lớn người suy nghĩ vậy. Tớ đây cũng thế. Tớ có nhiều bạn mà lại chẳng có bạn bè nào. Trong mắt mọi người tớ là một người đáng ngưỡng mộ, lắm người còn coi tớ là thần tượng. Chính vì vậy mà tớ không muốn hình ảnh của tớ trong họ xấu đi, tớ không muốn nói cho họ biết tớ đã và đang phải chịu đựng những gì. Tớ không muốn họ thất vọng...
    Thực sự là tớ mệt mỏi lắm lắm... Từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc hoàng hôn tâm trạng còn tạm, chứ khi mặt trời đã lặn xuống rồi mới bất đầu suy sụp. Nằm nghĩ ngợi lại thêm buồn đắng môi...
    Đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến...
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ngôi sao cô đơn
    Tớ xin lỗi vì đã cùng mọi người dồn và nhốt bạn vào trại Tâm Thần. Dù họ cũng không muốn nhận những người như ban đâu. Nhưng vì sự bình yên của xã hội nên....

    @ bạn mongmanhvn : có một người bạn ảo cũng thú vị lắm đấy. Muốn ba hoa fét lác gì cũng được. Nhưng nhớ đừng " yêu nhầm một ngôi sao " bạn nhé
  8. CafeNovember

    CafeNovember Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, tối nay buồn quá, vô tình thử Search google xem có ai đồng cảm với mình ko lại lọt về TTVN, một TTVN rất thân thuuwong trong ký ức của mình.
    Mình thì ko thích nói chuyện với ngưòi lạ vì như thế chẳng có ý nghĩa gì cả, cũng ko muốn tâm sự với người thân vhay bạn bè nữa vì cũng sợ như các bạn, đôi khi mình thấy có làm như vậy xong cũng chẳng thấy nhẹ lòng đi chút nào, vì có 1 số điều ko phải dễ dàng nói ra.
    Những lúc buồn chán nhất như lúc này chỉ Uớc có 1 người bên mình lúc này, chỉ để ngồi lặng yên nghe nhạc buồn, hay chỉ để đi bộ ngoài phố nửa đêm, đi đến khi nào thấy đôi chân mòn mỏi và lãng quên đc hết tất cả. Uớc gì bây giờ mình bị điên, bị mất trí...
    Được CafeNovember sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 18/09/2009
  9. 01662944679

    01662944679 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có ý nghĩ giống bạn à!
    Film 18+: http://vn.myblog.yahoo.com/hongvienanh/article?mid=1399
  10. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc đôi khi chỉ là cảm giác được chia sẻ dù chỉ trong im lặng
    Mỗi người có một cách chia sẻ, cảm nhận vậy hãy chia sẻ và cảm nhận theo cách của bạn

Chia sẻ trang này