1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị suy giãn tĩnh mạch bí quyết giúp tôi không khỏi bệnh là gì?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi kullkio90, 08/12/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kullkio90

    kullkio90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2017
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi tới nhà cô Đỗ Thị Kim Anh, 60 tuổi ở số 712 Khu vực 5, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang mới đầu giờ sáng, vừa hay gặp lúc cô đi tập thể dục về. Thấy chúng tôi, cô nở một nụ cười rõ tươi, gật đầu chào chúng tôi xong rồi lại thoăn thoắt tay đun nước, tay pha trà. Đúng là nhìn cô chẳng ai nghĩ được rằng mới mấy tháng trước đó thôi, khi chúng tôi vô thăm, cô vẫn phải nằm trên giường, chân bước không nổi cũng chỉ tại căn bệnh suy giãn tĩnh mạch quái ác gây ra.

    Thấy cô khỏe mạnh, nhanh nhẹn, chúng tôi cũng vui mừng lây: “May quá cô nhỉ, chứ sức khỏe mà như trước thì khổ lắm?”

    “Đúng thế, cũng may nhờ ông trời thương cháu ạ, chứ cứ để bệnh như trước đây thì sống cực lắm”, cô Kim Anh chia sẻ với chúng tôi không chút ngại ngần: “Chân cô nổi những đường gân xanh loằng ngoằng cũng độ được hai chục năm rồi nhưng ngày đó cô chỉ nghĩ đó là hậu quả của việc sinh đẻ không kiêng cữ thôi chứ cũng chẳng nghĩ là mình bị suy giãn tĩnh mạch. Đến khoảng cách đây hơn một năm, cô cảm nhận rõ chân yếu hẳn đi, đi bộ chỉ được một lúc thôi vì rất mỏi, khó chịu, bồn chồn và cả một thời gian dài bị chuột rút. Có đêm bị chuột rút giật cho đau đớn cả đêm mà chỉ biết ôm chân ngồi khóc thôi đấy cháu ạ”.

    “Sau bao đêm mất ngủ, cực chẳng đã, cô mới quyết định đi khám, bác sỹ chẩn đoán thiếu canxi và kê đơn thuốc uống nhưng tình trạng không thuyên giảm. Mà càng ngày cô lại thấy chân rõ hiện tượng bị phù, nhức nhối, tê bì, đè nặng ở bắp giò như đang đeo quả tạ 3 cân, rất khó chịu. Cả khớp chân, cả bắp chuối đều cứng đét lại, không co duỗi chân được chứ đừng nói là đi đứng, cả ngày có làm được cái việc gì đâu, chỉ nằm đó, ăn chẳng ăn được, ngủ chẳng ngủ được, thế cháu bảo khác nào người tàn phế. Nghĩ tới nghĩ lui, cô lại quyết định phải khăn gói lên bệnh viện ở Sài Gòn khám mới được, bác sỹ nhận định cô đã bị suy giãn tĩnh mạch chân chứ không đơn thuần chỉ là gân xanh nổi lên nữa rồi và kê đơn thuốc tây Daflon cho cô”.

    Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm: “Nhờ thế mà cô mới đi lại được đúng không ạ?”

    Nào ngờ, cô lắc đầu chẳng chút đắn đo: “Biết mình bị suy giãn tĩnh mạch, cô có tìm hiểu thấy nhiều người khen sản phẩm BoniVein của Canada dùng tốt lắm, nhưng vì bác sỹ kê đơn thuốc tây cho cô rồi nên cô cứ theo đơn mà uống thôi. Được một thời gian mà không thấy bệnh tình đỡ, chân vẫn đau nhức, không đi lại được, khi đó cô mới nhớ tới BoniVein và nhờ người nhà mua về dùng mỗi ngày 6 viên, kèm với thuốc tây xem sao, nào ngờ hiệu quả vượt xa cả suy nghĩ của cô”.

    Hào hứng giơ cho chúng tôi xem lọ BoniVein, cô luôn mang theo người đi bất cứ nơi đâu, cô Kim Anh nói: “Uống thêm BoniVein, cô thấy triệu chứng khó chịu ở chân giảm đi nhanh chóng, sau 1 tuần chân đã nhẹ nhõm đi thấy rõ, nhúc nhích đi lại được trong nhà rồi. Sau độ 2 tháng, hầu như những triệu chứng như nhức mỏi, tê bì, chuột rút…hầu như không còn nữa, trong người thoải mái dễ chịu lắm. Tới lúc này cô giảm dần Daflon và bỏ hẳn, chỉ dùng mỗi BoniVein ngày 4 viên thôi vì BoniVein từ thảo dược an toàn hơn nên khi bỏ được Daflon cô cũng thấy mừng”.

    Chỉ vào đống vỏ hộp BoniVein đã uống xong mà cô để ngay ngắn ở góc tủ, cô cười nói: “Tính ra cô cũng dùng được đến mấy chục lọ BoniVein rồi đấy, bệnh mạn tính nên cô vẫn duy trì đều BoniVein phòng tái phát và để co nhỏ lại được đống tĩnh mạch nổi lên ở chân. Đây chỗ này này” – cô chỉ cho tôi xem chỗ khoeo chân: “Trước tĩnh mạch nó nổi loằng ngoằng, xanh lè mà giờ cũng chỉ mờ mờ thôi, giảm cũng phải tới tám chín chục phần trăm rồi, thích lắm cháu ạ. Giờ cô không những đi lại bình thường mà còn thể dục, thể thao được nữa, đó sáng nào cô chẳng chạy bộ mấy vòng ở công viên. Thoát khỏi kiếp tàn phế rồi, nhờ BoniVein cả đấy cháu ạ”.
  2. Ngaokiem

    Ngaokiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    8
    E nghe nhắc nhiều đến bệnh này mà chưa hiểu đc rõ lắm về bệnh
  3. dongmaudatviet

    dongmaudatviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    112
    Đọc mà thấy bệnh này nguy hiểm quá, nếu không có pp điều trị cụ thể còn ảnh hưởng đến việc đi lại nữa.

Chia sẻ trang này