1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí tắc công phu, khí công Kim Cang Thiền

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi black_teeth85, 18/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cha chả!!! Em học và nghiên cứu võ 20 năm có hơn, chỉ mong được một ngày được làm HLV. Hôm nay có VS Xuân Thi phong cho. Mừng chết đi được. Số là em cãi nhau thì giỏi (kiến thức đầy một bồ) nhưng hơi bị chậm lẹt đẹt mãi vấn cứ là môn sinh (dù rằng cũng đã từng hướng dẫn nhiều em bây giờ đã lên HLV rồi). Trình độ thực chiến của em kém lắm thầy không cho lên là phải.
    Nói chung là em có một số kinh nghiệm về khí công và thiền nên thỉnh thoảng hay phát biểu cảm tưởng. Các cụ tiền bối ở đây lại cứ tưởng là em NGĂN CHẶN và ĐẨY LÙI (hổng có đâu!!!). Các bài tập của anh và ở topic HGQLPS em chỉ đọc chơi cho vui. Lúc nào thấy đủ duyên thì tập. Thế thôi!!!
    Chuyện các em sinh viên (hoặc con anh) đó không phải là tình hình thời đại đâu anh ạ. Thời nào cũng thế em năm nay mới 33 tuổi. Năm 16 có đi đến một cụ 60 tuổi hơn (cùng quê nhưng ít tuổi hơn ông cụ em nên em gọi bằng chú) học võ Bình Định. Mấy thằng lúc nào cũng xuýt xoa tiếc cho thằng cháu nội của cụ (lớn hơn em 3 tuổi) không thích võ. Cũng chẳng phải là do tuổi tác đâu. Thiếu gì ông 50 rồi mà còn chơi bậy (hay là chơi dại).
    Em thì chẳng nghĩ thế:
    Hạnh phúc của vạn vật, của con người là thuận cái bản tính của mình mà hòa hợp. Trang Tử đặt ra ngụ ngôn này: Lỗ hầu bắt được một con chim biển, thích lắm, đem về nuôi trong miếu đường bắt các quan tấu nhạc cho nó nghe, làm thịt cá cho nó ăn, chuốc rượu cho nó uống; nhưng nó cứ ủ rũ, không ăn uống gì cả, ba ngày sau nó chết. Cái hại của xã hội là bắt mọi người vào trong một khuôn nếp, không để cho họ theo bản tính tự nhiên.
    Với lại con trai lúc nhỏ thì luôn luôn muốn mình phải khác bố. Đến một tuổi nào đó thì lại cảm thấy "sao mình giống ông cụ nhà mình ghê!" Và lại thấy thích điều đó. Anh cứ gẫm kinh nghiệm của mình thì thấy.
  2. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    ủa ủa bác cuonghlvt mới 33 cái xuân xanh thôi sao hehe cái này tính theo tuổi các cụ hay theo cái giấy khai sinh đây? còn nợ bác 1 bài nhưng giờ bận tíu tít nên chả ngồi lâu được đành để ngày mai ( dài hơn thuổng nha ) hehe

Chia sẻ trang này