1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị tấn công mà lại thấy tủi thân ,thế là thế nào nhỉ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Bị tấn công mà lại thấy tủi thân ,thế là thế nào nhỉ???

    chiện là thế lày ạ

    em phải đi học buổi tối nhưng mà từ hồi thi đỗ đến h nghỉ suốt chỉ đi đúng hôm khai giảng và buổi học đầu tiên vì em nghĩ mấy môn đầu không quan trọng lắm

    lớp đã học được hơn 3 tháng rồi mà đến hôm thứ 4 tuần trước em mới vác mặt đến

    chắc là cả lớp quen nhau hết rồi nên lúc em đến ai cũng hỏi là có phải đi học hộ không

    lớp rộng,có khoảng gần trăm người nhưng hôm đầu em đến chỉ có khoảng 60 70 người
    phía bên dưới lớp bàn rất rộng nên em xuống dưới ngồi 1 mình 1 bàn mà nghĩ mình cũng chẳng quen ai

    sau đó có 1 hội cả trai lẫn gái đến lớp,mặc dù ngồi im nhưng em biết chúng nó cứ quay xuống nhìn em cái jì đó,rồi có 1 bé đi xuống hỏi 1 câu
    -mình ngồi đây có được ko???

    em nhìn nó,3s sau em mới trả lời
    --cái ghế này chắc ko gãy được đâu

    uh thì rồi nó cũng ngồi,ngồi cạnh em luôn
    thầy giáo vào,điiểm danh xong,bắt đầu giảng.Vì bỏ qua quá nhiều nên em tập trung nghe giảng và ghi chép thôi

    được 1 lúc nó lại hỏi nhiều câu
    -bạn mới đi học à???
    -bạn chép đến đâu rồi
    -chỗ này như thế nào nhỉ?

    .....
    em vẫn ngồi im,chẳng buồn trả lời nữa
    à mà quên,chưa tả bé này cho mọi người,nhìn sơ bộ những người có mặt ở lớp thì bé này cũng thuộc dạng có style,cao ráo hoạt bát nhìn mặt ko đến nỗi ngu lém
    giờ nghỉ giải lao mặt thằng bé vẫn lạnh như tiền,chỉ ra 1 góc hút thuốc rồi vào học tiếp,cứ thế rồi ra về,chẳng phải để ý

    thế rồi buổi thứ 2,nó lại xuống ngồi cùng,lần này chẳng hỏi han jì,cứ như đúng rồi

    rồi nó lại như hôm trước,nhưng đến gần hết h học nó hỏi
    -nhà bạn ở đâu???

    thằng bé quay sang nhìn nó
    -có vấn đề jì ko em???
    --dạ,em hỏi xem có cùng đường ko anh cho em đi nhờ về
    -anh mới tập đi xe nên ko biết đèo ai đâu

    xong
    ngày thứ 3,em cho thằng lớp trưởng số điện thoại và cũng xin số của nó để nếu có nghỉ học thì nó điểm danh hộ và cũng hỏi xem tình hình lóp như thế nào

    tối hôm đấy về nhà nhận ngay quả tin nhắn
    -anh ơi em là Hà ngồi cạnh anh đây,hôm nay em chép ko đủ hôm sau anh cho em mượn vở nhé

    thằng bé cũng biết ngay vì sao nó có số điện thoại của mình nhưng mà cũng chẳng buồn trả lời
    tình hình là nhận xét sơ bộ về bé này thì thuộc dạng chưa có người yêu và nó muốn tấn công mình đây,đấy là cảm nhận của em mà cảm nhận của em thì ít khi sai về cái vụ này lắm

    nhưng điều em muốn nói ở đây là,nếu là tầm 6-7 năm trước thì khi có 1 cô bé làm quên mình như thế chắc mình suớng về nhà ko ngủ được mất,sao bây h mình thấy nó nhạt như vậy cơ chứ,chả thấy có tí tẹo cảm giác đek jì cả
    bé này khi đến lớp cũng rất nhiều thằng để ý,đáng nhẽ mình phải thấy tự hào đôi chút chứ,hay là mình mất cảm giác rồi?

    hic,tủi thân ghê
    a di đà phật
  2. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hiệp khách chinh chiến nhiều yếu sinh lí rồi, ra bệnh viện phụ sản khám ngay
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ko phải,em vẫn bình thường mà
    chiến với em em cho sợ đến già
  4. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    À thế vẫn khoẻ hả he he, chúc mừng
    Đơn giản là do bây giờ bác chinh chiến nhiều rồi, nên óc thẩm mĩ cao hơn, ăn kén chọn hơn so với thời kì ăn ...tạp cách đây 6-7 năm . Chứ phải như bây giờ nó ngon như Hồ Ngọc Hà thì có cảm xúc k
  5. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Cái này là do chú ăn hàng ngon quen rồi, giờ nhìn thấy hàng không ok lắm đâm ra kiêu
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó. Bác này cao ngạo với em nó dễ sợ. Em nó chủ động làm quen. Xin số đt. Nhắn tin mà bác ấy vẫn cứ lạnh lùng cao ngạo. Kiểu như mấy em dể thương mà kiêu. Thấy người ta có ý tán mình thì cao hứng. vờn cho người ta mấy trận. Xưa nay chỉ thấy con gái quay và vờn con trai như mèo vờn chuột chứ ít thấy ngược lại. Chắc là bác này lúc nào cũng có hàng ngon dâng tới miệng nên chê hàng này bèo chăng
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cỡ chủ topic bây giờ chỉ có lấy vợ thôi, chứ ngại cưa cẩm bồ bịch lắm rồi. ''Bệnh'' là bệnh cần lấy vợ. Lấy vợ là hết tủi thân ngay.
  8. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    gác kiếm luôn đc òi bác ạ
    lười quen con gái thì lấy vợ đc òi
    chị Anx nói chuẩn đấy
    Được rio2021 sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 01/12/2008
  9. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Chắc trym chú éo làm ăn gì được nữa rồi , thôi đi khám đi
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Từ ngày vào box đến hnay mới đọc đc một bài ngắn gọn dúng đúng trọng tâm coi đc của bà này ...
    Lúc đíu nào cũng dài dòng loằng ngoằn ko đâu đâu vào đâu ...

Chia sẻ trang này