1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí thiệt , các bác vào HELP em !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doilong, 02/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bí thiệt , các bác vào HELP em !!!

    Điều đầu tiên em xin nói là Topic này em không lập ra để hỏi cách cưa gái , chứ như cái "TÌnh Yêu Xóm Trọ" với cái chú Điên_BắcKạn em cũng đau hết cả đầu......Việc của em khổ một cái là hai đứa yêu nhau , hơn một năm nay rồi các bác ạ , và cũng bị cấm từ nửa năm nay , Yêu nhau lắm , thắm thiết lắm , cũng như bao người khác , cũng đã có những giây phút tràn đầy hạnh phúc , có lúc giận hờn vu vơ ....như bao đôi tình nhân khác .........
    Nhưng bà xã em là con nhà giầu , a` mà quên còn là hàng xóm nhà em nưa , em nó lại còn bé , chưa học hết THPT , em đã nói chuyện với bố em đó , bảo rằng đợi em , nhưng mà các bác biết đấy , thằng dek nào chịu được , mặc dù hứa là thế , nhưng ra vào động mặt nhau ........Hai đứa em yêu nhau lắm , các bác giúp cho , chứ cứ thế này , nó cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt trong tình yêu hai đứa rồi ...
    Em xin hứa sẽ có hậu ta
  2. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ nhà chú ở đâu ý nhở
  3. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    @doilong (đổi lông???): đang công tác bên UB TDTT à? Chậc. Chậc! Tướng sao quân vậy!
  4. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là gần nhà mà , hai đứa em thỉnh thoảng cúng trốn được ở riêng với nhau Vẫn có những giây phút riêng tư Nhưngđâuđầu ở chỗ bố mẹ em lại đồng ý , không biết gia đình bên kia ngăn cấm , em còn phải giấu nữa chứ , ông bà già em mà biết thì chít em ...Có đợt mấy bà trong ngõ đi du lịch với nhau , bà gia em với bà giả nhỏ cùng đi , còn thân nhau mới chết chứ Em lo lắm , phỉa làm sao bây giờ ???
    A` quên, nhân tiện em xin cảm ơn S-Fone cùng dịch vụ Forever Couple với 47k500/tháng thay vì cái Free 1 180k/tháng đã nối 2 nhịp trái tim cách nhau 10m trước khi ngủ ạ .Ức chế dek chịu được
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm thì chạy đâu cho thoát, chú cứ hốt hoảng lên như thế thì cũng vô lý. Dấm từ THPT thì lên ĐH cũng chưa muộn mà. Hai bà già chơi thân với nhau, bố mẹ chú cũng ok thì việc gì mà fải sốt ruột quá như vậy.
    Cấm là đúng, để cho em nó học thi vào đại học đi đã. Chú càng sốt ruột em nó càng không học được thì gia đình em nó càng cấm cửa chú ngặt nghèo hơn.
    Trong lúc này tranh thủ tu luyện thêm khả năng kiên nhẫn chờ đợi đi nhé.
    1 tuần 1 lần sang tận nhà chơi, xin phép nhạc jazz gặp em nó cẩn thận, nói chuyện vui vẻ rồi về. Nhạc phụ nhạc mẫu thấy thằng rể đàng hoàng thì mới thương được, lén lút các cụ ghét lắm.
    Giàu nghèo không có ý nghĩa gì ở đây cả, chú đưa khẩn trương cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu ngay. Hay là chú sắp đổ tại vết nứt là do giàu nghèo tạo ra hử?
    Vết nứt nếu có không phải là do các cụ cấm đoán, không phải là do gia cảnh 2 bên mà là do 2 đứa, nếu có cho gặp nhau suốt ngày thì hai đứa cũng sẽ có vết nứt đời mới nhất.
  6. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là thế , nhưng em không chịu nổi , anh không trong cuộc anh không biết chứ gần nhau như thế , chịu sao nổi anh , mà em sang tận nhà hứa với ông già nhỏ em sẽ đợi , 2 năm sau cháu nhé ôi zời ơi , anh biết không , kỉ niệm 1 năm mà không thể gặp nhau , em ở HP mà chắc anh cũng biết HPnó bé lắm , ra đường là gặp người quen , không thể đi được , chẳng biết tâm sự với ai , cho xừ lên Public luôn , cả nhà giải quyết đi , ca này khó .....
  7. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Mắt nhắm mắt mở đọc tên topic thành "Bị thịt" , đằng sau lại là chữ HELP. Cuống cuồng vào đến đây thì mọi chiện đâu vào đó cả rùi
    Em nó còn bé, vậy nên chăng quan tâm và đối xử với nó như anh trai . Điều này vừa qua mặt được phụ huynh, vừa làm em nó chú tâm học hành để xây dựng tương lai 2 đứa
    Tớ qua tuổi tình yêu bọ xít ùi nên vụ này không rõ lắm đâu
  8. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên anh mời chú Hai rồng đứng dậy đọc lại to, rõ ràng các điều 112a, 113a và 114 Bộ Luật Hình sự nước CH XHCN Việt Nam có liên quan đến việc quan hệ với trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi. Anh là anh phải phủ đầu chú trước là "bà xã" của chú không chỉ được bảo vệ bởi bố mẹ, thầy cô, bạn bè...mà còn có sự bảo vệ của các cấp, các ngành, của toàn thể xã hội. Chú mà lon ton cầm đèn chạy trước ô tô thì kiểu gì ô tô nó cũng cho chú trên thân không còn mảnh vẩy, kể cả là khi chú có sự lén lút đồng ý của "nạn nhân". Nhớ kỹ đấy nhé !!!
    Anh phủ đầu chú thế thôi chứ anh biết chú đã hơn chục năm trời nín nhịn bản thân, thập thò nghe tiếng nước chảy róc rách nhà tắm hàng xóm, kể cũng được liệt vào dạng tích lũy được chút ít công phu cầm ...u nảy mực. Anh rất hoan nghênh tinh thần của chú.
    Chuyện của chú cũng không đến nỗi quá bí như chú miêu tả. Bố mẹ bảo vệ gái, chú cũng bảo vệ gái thì phải chứng tỏ rằng hai cái sự bảo vệ này nó không bị mâu thuẫn về mặt lợi ích. Không mâu thuẫn thì không thể dẫn đến đấu tranh, mà không đấu tranh thì làm gì có ...cấm vận. hiểu chửa. Tuyệt đối không được để nhạc phụ mẫu thấy được cảnh đôi chim non quấn quít không chịu học hành, có nhớ có thương thì cũng phải kìm nén bản thân, quan trọng nhất là phải tỏ ra luôn hỗ trợ để gái em nó đạt một thành tích nào đó trong học tập. Dân mình là chuộng bệnh thành tích lắm, hơn nữa chú mà để gái học hành vớ vẩn, nhà nó thấy không thể tiến tới, lại tống một phát sang tận trời Tây, thì chú lúc đấy chỉ có mà ngồi ôm khoai lang khóc rưng rức.
    Mà chú nữa, từ nay cũng phải lao vào học hành kiếm mấy cái thành tích vớ vẩn đi. Chú phải được sự yêu thương của làng xóm, đi đến đâu cũng được ca ngợi là tấm gương điển hình khu phố, niềm tự hào của phường, niềm vinh dự của thành phố đã sinh ra chú... (khai thác triệt để bệnh thành tích, nhớ chửa) thì nhạc phụ mẫu tương lai mới tin tưởng mà trao hẳn trứng vào tay kẻ ác...ah quên, tay chú. Đấy, đôi khi phải nếm mật nằm gai thì mới mong có ngày sung sướng hái quả vừa xinh vừa giàu. Chứ cứ ngồi một chỗ mà mong nó rơi vào miệng, thì sớm muộn gì cũng ngồi một mình ôm khoai lang mà than thở thôi.
  9. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Em thấy lo quá nên thấp thỏm không ngủ được , ngồi đọc bài mà mắt em bên nhắm bên mở , mà đọc xong thì em tỉnh cả ngủ , các bác nói chí lí quá , cái quả này thi em xin khai thật với các bác : số nó là thế này
    Bởi vì sao em bị cấm Chẳng phải là trước đây em bị cấm đoán , em được sự ủng hộ của nhị vị phụ huynh "bà xã " em lắm chứ , nhưng đến một ngày , sau những tháng ngày bố mẹ em ấy đi công tác cùng nhau , chúng em ở nhà , bình thường em có thể kiềm chế được , nhưng em hỏi các bác , có bác nào ở nhà với người yêu cả tháng trời , không gian chỉ có hai đứa lúc nào cũng quấn lấy nhau thì thằng nào nó chịu nổi hả trời . Chuyện gì tiếp theo chắc các bác cũng biết , nhưng nếu chỉ thế thì không có gì đáng nói , ngu ở chỗ ông bà ấy về thấy thùng rác có cái ........ Ông bà ấy hiểu ra mọi chuyện , đời em héo từ đây
    Chứ nói chung em cũng là dạng gương sáng học tập cho các em khu phố noi theo , cũng là SV chứ bộ , ma` quên đúng như bác nói , em nó học hành có phần sa sút đi thật
    TÌnh huống này làm em cảm thấy hết thuốc chữa rồi các bác ơi
  10. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhể, thui đc rùi, đã thế thì làm lại vậy, giúp em ý đỗ ĐH đi rồi mọi lỗi lầm sẽ được bỏ qua hết

Chia sẻ trang này