1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí thiệt , các bác vào HELP em !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doilong, 02/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    mk, bao nhiêu người mơ ước được cónhững đièu kiện thuận lợi như chú mà deck được đấy
    có thế thôi mà cũng lên đây ông ổng lên khóc lóc,
    dùng cái đầu đi, động não 1 tí đi, đừng có ỷ lại vào người khác như thế
    Đôi khi con người ta cũng nênbiết tự hài lòng với những gì mình đang có,
    như chú bây giờ là tuyệt vời lắm rồi đấy ,
    Bố mẹ nó cấm cũng đúng thôi, tháy 2 đứa quấn nhau như thế, bố mẹnào chẳng lo con cái học hành sa sút, mà lo nhất là thân quá, chẳng may " ễnh" ra 1 cái thì xong đời con gái nhà người ta à
    đừng có trách bố mẹ nó, có trách thỉtách chú quá nóng vội và cầu toàn thôi
    chúc cho chú bình tĩnh lại và 1 lòng 1 dạ chờ cho em nó học xong phổ thông
    Chúc cho em nó không bị chú làm ảnh hưởng đến việc học !
    ( trong lúc chờ đợi 2 đứa có làm gì thì nhớ antoàn vào nhé, sang Box GD GT anh tư vấn riêng cho, chứ bên này lệch chủ đề )
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nặng cũng vẫn có thuốc chữa thôi.
    Tranh thủ em nó phải lo học để vào ĐH, chú thì phải lo lắng đi học để tốt nghiệp ra trường có cái bằng rồi còn kiếm tiền cho gia đình tương lai. Giàu có cỡ nào gái cũng muốn được đàn ông bao bọc, không về vật chất thì về tinh thần.
    Rèn luyện các tố chất đặc trưng của đàn ông: bình tĩnh, tự chủ, sai thì nhận sai, và sửa sai ngay lập tức. Hạn chế rên rỉ than vãn, hãy tưởng tượng chú là các chiến sĩ bị giam trong tù thời Pháp thuộc. Kiên nhẫn chịu đựng cái nhỏ để tương lai có được cái lớn là phẩm chất chị em rất ngưỡng mộ.
    Nhạc jazz không tỏ thái độ quá mạnh với chú chứng tỏ công phu hàm dưỡng của ông bà nhạc không hề nhỏ.
    Là Quách Tỉnh muốn có được Hoàng Dung thì chú cũng phải học trước vài chương trong Cửu âm chân kinh, thể hiện chút bản lĩnh Giáng long thập bát chưởng để làm lễ ra mắt.
  3. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bác này có vẻ giống bác tetuong02, ko biết có phải là bác tể tướng vi hành hay ko .
  4. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Em có cần nói lại không nhỉ , ý em là bây giờ em dek chịu được , bởi cứ thế này thì tình cảm cũng nhạt nhòa , thưa với các bác năm sau em du học , thi 2 năm đợi cũng chỉ là công cốc .Bây giờ em chỉ tính làm sao mà trốn cái nghĩa vụ du học , mà không làm ông bà già mình thất vọng về mình.Mà các bác biết đấy , cái giống tình yêu dở hơi lắm , lúc xa nhau ( xa nhau chừng 10m) thì buôn đỉện thoại , hết chuyện thì nghĩ lung tung rồi cãi nhau ,lúc nào bên nhau được thì tình cảm thôi rồi ...Đấy , em muốn là được công khai , có gì đó chiếm tình cảm người ta bây giờ , chứ như các bác nói em cũng nghĩ được , (mà chẳng làm được)
    VỚi lại em ngại ông bà già em lắm , em cứ phải giấu , rằng thì là 2 đứa vẫn yêu nhau lắm, em giờ mà bỏ nhỏ thì chắc chết với cả họ nhà em , vì mọi người quý nhỏ lắm .Giờ lộ chuyện ra thì 2 nhà chẳng thể nhìn mặt nhau nữa , đúng không
    Em cũng nghĩ như các bác nói nhưng không ổn , làm sao mà để đẹp đường đôi bên , thế mới là cao thủ
  5. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Quên không baó cáo , em không sang nhà nhỏ được , ngại lắm , ông bà già nhỏ giờ cũng " khinh khinh " mình hay sao ấy (chẳng biết có đúng không )
    Giờ cũng chẳng dám đi chơi với nhau , kỉ niệm TY 1 năm mà còn không gặp cơ mà , em chỉ có hậu thuẫn là mấy anh chị em họ hàng nhà nhỏ .
    Điện thoại thì có ghi âm , bao lần chết rồi , bố mẹ nhỏ làm ăn tư nhân , suốt ngày ở nhà ...May mà em sắm cái Sfone , bỏ mịa mấy cái giống đt đẹp mà chẳng buôn được , nhà nhỏ thì có camera , em không dám sang nhà , có ghi hình như kiều trại giam ấy , bỏ xừ , điên thế chứ , càng nghĩ càng cay
  6. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái này........thấy đúng là thua ông bạn thật...... Chẳng hiểu có còn là đàn ông kô nữa........ Đã dám làm đến thế rồi ( Thấy có cái.... trong thùng rác)......Mà nhà cô bé đó cũng kinh khủng thế cơ ah. Điện thoại có ghi âm, nhà có camera theo dõi.........liệu em nó đi đâu cũng có vệ sĩ nữa kô? Đọc thêm trang sau thì chnẳg hiểu nữa....Là ông đi du học hay em nó đi du học ?? Nếu thật sự yêu nhau thì chờ đợi như vậy thì sao cơ chứ......Ông còn định trốn đi du học để ở nhà với em nó sao?..... Ông bạn nói là dek chịu được, dek chịu được là dek chịu được cái gì? Đọc thì thấy như là dek chịu được cái nhu cầu sinh lý ấy nhỉ? Đã nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ em ấy rồi thì còn kêu ca gì nữa....... Sống và thể hiện mình với bố mẹ em ấy để bố mẹ em ấy tin tưởng chứ còn sao nữa.....Mọi thứ thuận lợi như vậy mà kêu ca gì nữa.........
    Nhưng nghe giọng văn ông bạn ở trên thì.......Nếu mình là bố mẹ em ấy chắc cũng kô đồng ý đâu........Một tấm gương về học hành tại nơi ông bạn ở, trình độ ĐH hẳn hỏi.....Mà có nhiều câu văn nghe chẳng xuôi tý nào
    Lần đầu tiên post bài ở Box này.......có gì mong các sư huynh, sư đệ chỉ giáo
  7. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trước hết anh cực lực phản đối thái độ bất hợp tác, anh em giúp đỡ lại cãi nhem nhẻm nhem nhẻm của chú Hai rồng. Hôm qua anh đã tưởng bắt chú đọc to, rõ ràng 3 điều trong Bộ Luật Hình sự để răn đe thái độ của chú, ai ngờ chú đã tranh thủ lúc vườn không nhà trống lại đu người làm cái trò hái gió bẻ măng, vùi hoa dập liễu.... Chú phải tự cảm thấy vinh hạnh vì cái phúc đức 70 đời nhà chú làm hàng xóm em ấy đi, nhạc phụ đại nhân may mà kìm được mình không làm đơn tố chú, chứ em ơi, động vào trẻ dưới 16 tuổi nhẹ thì vài niên nặng thì chung thân dựa cột tuỳ vào độ tuổi đấy. Cái tội của chú đáng tụt quần mà quất cho 3 cái vào mông vì 3 tội : Than thở nhiều, Tính toán ngắn, Quan hệ với trẻ chưa thành niên.
    Bây giờ chú còn muốn thế nào nữa, chú lại muốn rủ rê em ấy ngày ngày kẻ trên người dưới để luyện tập hấp tinh đại pháp ư ??? Cái tình yêu của chú bắt đầu nhuốm cái màu hồng đặc trưng ở mấy cái quán ven đường rồi đấy. Bố em nó mà uất quá làm cái đơn ra phường thì chú em ơi, hôm sau tên chú không chỉ nổi tiếng ở cái TTVNOL này, mà VNExpress, Dantri chấm cơm cũng sẽ thi nhau đưa tin về cái hành vi xấu xa của chú. Lúc đấy thì cái đời du học của chú nó cũng chỉ là một viễn cảnh phù du mà thôi. Anh nói chú phải nghe, cấm cãi. Hiểu chửa !!!
    Thưa quý đồng đạo võ lâm, thưa cao thủ trong cốc, mỗ chỉ là người qua đường vào một đêm mưa, mắt thấy tai nghe những điều thị phi mà show sự cảm thông cùng nỗi đau thế thái (Vị đắng TY tập II),.... đom đóm đâu dám sánh cùng thái dương, que hương đâu dám sánh cùng đèn điện. Vị nào có lời khen mỗ bắt chước tetuong đại gia gia chẳng là sự hổ thẹn cho mỗ lắm ru ......
  8. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Mịa, hoá ra chú này lo mất em nó, mất cái hũ vàng chứ cũng không lo nghĩ gì về tương lai cả. Có phải chú muốn nói là chú phải gặp nó hàng ngày, hú hí hàng ngày, sáng trưa chiều dính chặt lấy nhau như sam, còn tương lai du học, tương lai gia đình chú đek thèm quan tâm, bỏ hết phải không?
    Mặc cảm chú bị bắt gặp thì nói là chú ngượng chú sợ, giờ lại bảo là nhà người ta khinh. Chú càng không sang người ta càng khó chịu. Sang 1 tuần 1 lần, lạy chào nhạc phụ nhạc mẫu mỗi người một lạy, rồi mới được tỏ lời xin gặp em nó. Không ai nỡ cản con rể ngoan ngoãn như vậy cả.
    Chú đang sướng quá hoá rồ rồi, không biết ứng xử trên dưới ra sao cả. Nhạc jazz đang tính sổ xem tội trạng chú nặng chừng nào rồi gọi đầu gấu thanh toán chú một thể. Băng hình và ghi âm đều có sẵn sàng phòng khi ra toà sẽ đưa ra.
    Không lo học hành, tối ngày chỉ lo đào tường khoét ngạch hoạt động tình báo. Hay dối nhạc phụ nhạc mẫu lén lút làm bậy thì làm sao dám ngồi cùng bàn với nhạc jazz để bàn chuyện lớn đây?
    Đề nghị anh em trong box giã gạo cho ông tướng này tỉnh ra, không thì báo vnexpress hay dân trí lại có chuyện để đăng báo.
  9. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao thấy anh nào cưa cẩm tán tỉnh mấy em còn phổ thông trung học là tôi cứ thấy không có cảm tình tí nào cả. Thôi thì cùng phổ thông trung học với nhau tán tỉnh nhau còn được, chứ già rồi mà còn chăn mấy em còn đang phổ thông thì thấy thương các em ý tệ.
  10. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    DẠ EM HIỂU
    Sau khi đọc những điều mà anh em trong box TVTY này em cũng thấm ra nhiều , công nhận em cũng cạn nghĩ thật , với lại đây là tình yêu đầu đời của em ( về mặt đối diện với ông bà nhạc jazz ) nên còn đôi chút thiếu hiểu biết , ít I-ốt ......
    Em biết phải làm gì rồi nhưng các bác ạ , em thấy tình yêu với các em nữ sinh nó không hợp lí kinh khủng , không nói đến bọn đểu giả lừa tình nhé , chứ ai mà muốn có ý định nghiêm túc thì khó lắm , vì tương lai còn xa quá , chưa có gì trong tay , hoàn toàn tay trắng , đến lúc làm cái lí lịch còn phải ghi :"KINH TẾ PHỤ THUỘC GIA ĐÌNH" thì miễn bàn nhé ...
    Mà này , em nó hơn 16 tuổi rồi , thế là theo luật pháp em được .......nhẩy Nói đùa thế thôi từ nay em xin chừa , nhưng bản thân em vẫn thấy ấm ức , bởi em muốn được ....ít ra thì cũng phải bằng thằng bạn bình thường của em nó thôi chứ , đây chẳng dám vác mặt đến nhục như một con Đấy , sinh nhật em nó tổ chức em có dám sang đâu , hỏi ý kiến em nó thì em bảo là thôi anh a` , không hay đâu , đấy thế thì em còn nói được gì nữa , em hỏi anh thế anh có ức không
    Xin thưa với bác là đã có lúc có rồi đấy ạ , nhưng mà về sau thì thôi , nhưng giờ vẫn sợ có người đi theo lúc em nó ra khỏi nhà , nên không dám đi đâu cả , chỉ trừ khi bố mẹ em nó đi vắng thôi ,Lòng em giờ đầy trắc trở cùng những mối lo toan về tương lai hai đứa , em mệt mỏi lắm rồi

Chia sẻ trang này