1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí thiệt , các bác vào HELP em !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doilong, 02/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    16 tuổi ?? đùa hay thật thế ??? !!! nghe chừng.......
  2. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ý bác là sao
    Em nó còn bé , em là có kinh nghiệm rồi , không dấm từ bé thì chỉ có húp cháo thôi , với lại gặp đối tượng tốt , tình cảm em chân thật thì tội gì mà đợi với chờ ......Nói chung không có gì bàn luận về tình yêu của em cả
    Tóm lại :TRONG SÁNG
    Còn tuổi tác với tình yêu thì có gì , thấy yêu thì bảo là yêu , nó đơn giản thê thôi ,
    KHÔNG THỂ HOÃN CÁI SỰ SUNG SƯỚNG ẤY LẠI
  3. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    đợi 2 năm nữa cho em nó lớn đi bác
  4. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là em lỡ yêu rồi mà , giờ tự dưng sống quen trong cuộc sống như thế , rồi chẳng ra đâu vào đâu , bảo em chờ thà em lén lút còn hơn ...
  5. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chú Rồng mà anh lại thấy chú quả thực là có lớn mà không có khôn, óc vo vo bé bằng quả nho. Tính toán toàn những cái không nên tính, cái nên tính thì chẳng thấy đâu. Chú lo là em ấy bé quá chú không giữ được, thế đêm nay chú mua cái loại thuốc nào nó đẩy nhanh tốc độ tiến hóa rồi lén trèo sang cho em nó uống nhé, mai ra đường thấy em nó thì nhớ khoanh tay chào cụ cho nhanh.
    Lo xa không lo, toàn lo hưởng thụ, ý chú là muốn công khai với em nó, thế chú đang ở trình gì mà đòi nhạc phụ mẫu trao trứng cho ác. Ngó lại mình đi nào, học hành thì chưa xong đang trên đà sa sút, mặt mày thì lén lút thậm thụt cả ngày, lúc nào cũng loay hoay tìm mưu tính kế, dát như con dế lại ra vẻ anh hùng, ăn nói lung tung mở mồm là "dek", chỉ nghĩ đến *** chẳng xứng tí nào, góp ý thì nhao nhao, mở mồm là cãi....
    Bây giờ chú học hành tử tế đợi chú tốt nghiệp, em cũng học hành ngon lành, rồi tỉ tê tâm sự với mama nhờ mama chú nói với papa, nhờ papa sang nhà nhạc phụ đại nhân mà ngỏ lời tử tế. Hai gia đình mà kết giao thì chú có phiêu bạt trời Tây cũng lo quái gì mất. Chú không quất ngựa truy phong thì lo gì chú thiệt, đàn bà chẳng lo thiệt thì thôi mình đàn ông mà cũng tính chuyện thiệt hơn, chán chú !!!
    Thế còn ngày vui của em ấy chú không biết cắm thùng tử tế, đàng hoàng xông sang nhà em như Triệu Tử Long giữa trốn xa trường xung phong hòn tên mũi đạn. Không gặp được giai nhân mà gặp phải nhạc phụ đại nhân cũng phải vái chào, nếu phải tiếp ba chưởng thì cũng phải vận thành công lực mà chống đỡ (cấm đánh trả dưới mọi hình thức). Chú có răng lợi lẫn lộn thì cũng là hy sinh tí huyết để tỏ chí anh hùng muốn sánh với giai nhân. Gái nhìn cảnh đấy cũng thấy tình chú mà quyết thề non hẹn biển. Đằng này chú làm con rùa thụt cổ ở nhà.... óc chú vo vo thêm thì bé bằng hạt lạc.
  6. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Bác nói rất đúng !!! hợp lí
  7. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bác mắng em mà em cười ra nước mắt Ờ thế bác không có sĩ diện a` , bác sang để người ta nói vào mặt mình thì vui chắc , đầu rơi máu chảy em không ngại , em còn đã từng chủ động sang nói chuyện với nhị vị phụ huynh thì còn ngán gì nữa không ??
    Người ta đã quyết chí thế thì mình chẳng thể trơ mặt ra mà hứng được ? Tối tối đã gần nửa năm nay đêm đêm em trở mình thức giấc , tay vắt lên trán mà ủ mưu tính kế , nhưng công lực không thâm hậu đành khoanh tay đứng nhìn .Về xa về dài em còn có tương lai , em chẳng sợ người ta chê mình hèn kém , vì em biết lo cho mình ; cái chính giữa chúng em nếu tình này chỉ làm lợi cho ngành bưu chính viễn thông , ngày đêm mong nhớ mà sa sút học hành , rồi cứng đầu cứng cổ cãi lời cha mẹ se chỉ làm giảm nhiệt của tình yêu , vấn đề tưởng chừng dễ nhưng phức tạp vô cùng , vết nứt nhỏ nhưng chỉ cần qua một vài cơn địa chấn nó sẽ nứt to thêm nhiều
  8. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    há há ... đọc một hồi biết chú nỳ vì sao bị phụ huynh "quát" cho roài ... tinh người khó thay đổi, ko ai có tính cách "trên mạng" khác hẳng bên ngoài đâu, trên này ai nói chú cũng cãi 10 phần, thì ở nhà chắc cũng được 6-7 là ít, thảo nào ... há há
    anyway : dấm làm zề, đến khi em nó và ĐH lớn lên biết nghĩ là chú out thoai, phụ lữ ló thía chả điêu đâu ...
  9. spercrazy

    spercrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    nghe chú bảo là SV nên chắc anh cũng hơn tuổi chú nhiều, thấy chuyện của chú y hệt chuyện của anh nên có thể giúp gì được chăng
    anh cũng đang yêu 1 bé hàng xóm, cưa từ hồi bé học lớp 10 (16 tuổi ), nhạc jazz ngăn cấm y hệt chú. sau khi bé đồng ý được hơn nửa năm thì tối tối bé mở cửa cho anh sang ngủ cùng (ko có abc abc gì đâu nhé, ôm nhau ngủ cực trong sáng , mọi việc trót lọt được hơn 2 tháng thì bố em phát hiện ra 2 đứa đang ngủ ngon lành ==> mọi việc xong phim
    Lúc đấy nhạc jazz mắng gì thì mắng, mình ngồi bình tĩnh nghe + xin lỗi + hứa sẽ giúp em học tốt (em học rất kém từ truớc rồi) + xin nhạc jazz cho cơ hội nữa. Tất nhiên là sau khi "nói chuyện" thì bị tống ra khỏi nhà em rồi
    Sau đó thì làm đúng như lời hứa: giúp đỡ em học hành, lén đưa em đi học thêm, phong tỏa mọi đám bạn hư hỏng của em, hướng dẫn em sửa những tật xấu nhỏ v.v... lễ tết, sinh nhật các cụ đến tận nhà tặng quà, nhà em có gì hỏng hóc thì đến thể hiện :D lúc đầu nhạc jazz còn cấm nhưng về sau thì xuôi dần, khoán hẳn cho đưa đón em đi học, tuy ngoài mặt vẫn không đồng ý nhưng đã xuôi dần, theo tin tình báo của em nó thì lúc 2 cụ nói chuyện đã bắt đầu tin tưởng ==> mừng
    Đến nay thì em nó đã vào đại học, cả nhà mừng, các cụ cũng khong còn cấm đoán nữa, hầu như tất cả người nhà của em đều quí mến ==> đang cố gắng kiếm tiền để chờ em học ĐH xong là xin bố mẹ cưới thôi
    *****************************************
    Dài dòng 1 tí như vậy, vì thấy khối tình cảm của chú cũng giống hệt anh ngày trước, cũng nông nổi quá :D, túm lại là chú cần phải:
    1. Chứng tỏ mình xứng đáng là một người yêu tốt cho em
    2. Chứng tỏ được với các cụ mình là một thằng đàn ông dám làm dám chịu
    3. Hết lòng lo cho sự nghiệp của mình và sự học của em nó. Các cụ rất mong con mình đỗ đạt, có thằng rể thành đạt, mọi người kính nể. Có ai muốn con mình cưới thằng nghề ngỗng ko có, sống bám gia đình không?
    4. Tích cực lấy lòng các cụ từ những quan tâm nhỏ nhất, hành động chân thành nhất, lấy lòng cả cô cậu chú bác của em nó nữa
    5. Dục tốc bất đạt, luôn lo lắng cho em, quan tâm đến em nó để em nó thấy mình là chỗ dựa vững chắc, không chỉ là người yêu mà còn là một người anh nữa. Trẻ con hay mắc sai lầm nhưng ko muốn ngừoi yêu sửa sai, lúc đó lấy cương vị người anh ra uốn nắn thì sẽ có hiệu quả rất nhiều. Con gái cần một người đàn ông để nó tin tưởng đuợc, cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh, chứ cứ thậm thụt gan bé tí, bị người lớn mắng vài câu thì cục tự ái nó to bằng cái phản, cái tôi uỵch ngay trước cửa thế thì chẳng mấy chốc em nó cũng thấy chú chẳng ra hồn thằng đàn ông nữa, chán ngấy ngay
    Vài kinh nghiệm đi trưóc. Chúc chú có lại lòng tin của các cụ
    Được spercrazy sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 04/10/2006
  10. BuddhaAmitabha

    BuddhaAmitabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin chào , em là doilong đây , khổ , không đăng nhập vào được nên dùng nick này
    Em là em kết bác rồi đấy , mà sao bác giống em thật , thì em cũng thế , cùng sang nhà em ấy , nhưng mà chưa bị bắt , với lại nhớ lắm em mới sang một lần , hỏi thật bác chứ quả đấy bác có " dơ " không ?Thật tình em ngán nhất là lúc đấy đấy , chẳng biết sẽ phải ăn nói thế nào nữa cơ ?Nhưng mà vì tình yêu , thôi thì cắn răng chịu nhục một tí . Mà bác ơi , cho em hỏi bác gái thế nào rồi ạ , hai bác yên ấm là em mừng lắm , it ra cũng là tấm gương cho em phấn đấu học tập và noi theo .Em nghĩ cũng đúng thôi , với cương vị người yêu mà nói thì khó lắm , có lẽ em cũng làm một lúc hai nhiệm vụ thôi , thêm chức danh anh trai nữa .
    Mà em nó nhà em thì học hành đỉnh lắm , nhờ em nó thúc giục , em mới phấn đấu như hôm nay đấy , nói chung đấy là mẫu người nghiêm túc , nên cũng chẳng có gì mà em phải lo cả , nhất là chuyện học hành , bọn em xác định có thể bỏ một buổi đi chơi chứ không thể bỏ 1 buổi học được .Với lại bọn em cấm cũng lâu rồi , đã có lẽ thành nếp rồi , mà chưa bị phát hiên , nhưng Cách mạng ta vẫn âm thầm hoạt động trong bóng tối , tuy du kích nhưng lại hiệu quả , cha mẹ em ấy chắc nghĩ bọn em trẻ con , nên bảo thế , nghĩ là hai đứa thôi rồi còn đâu , cái nữa em lo em ấy còn bé , nên sau này thì ngả nghiêng , em xin gia nhập tình yêu cốc này , tu luyện vài ba năm để có thể giữ chân người yêu em ở lại , các bác có đồng ý không ạ ????

Chia sẻ trang này