1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí thiệt , các bác vào HELP em !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doilong, 02/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Kể thì đêm khuya thanh vắng lang thang, anh cũng túm được cái dung nhan giai nhân HUNNI nhà chú. Quả không hổ là Tây thi đỏ mặt tức ghen, Quý phi hai chữ cũng là thường thôi, hảo mỹ nhân, hảo mỹ nhân ah....Bây giờ thì anh hiểu vì sao chú Rồng cứ nôn nóng như ngồi trên đống lửa, chỉ nhăm nhăm làm thịt cáo con để nhanh có cáo bé lon ton cửa nhà. Chú là chỉ được cái giống anh, thấy cáo xinh mắt cứ chữ O mồm chữ Ô trợn ngược.
    Nói thế nhưng anh thấy chú óc bắt đầu còn bằng hạt đỗ đen, chú phơi bày chuyện trên này, rồi lại đưa dung nhan em nó lên đây, làm mà không nghĩ trước sau, tính chú thật là quá ngắn, thật hổ công anh rèn rũa bấy lâu nay. Chú xóa em ấy đi để em ấy còn học. Nên theo gương đàn anh CRAZY, hỏi chú ấy có thư đồng chưa mà nhanh chân đăng ký. Mồm thì lúc nào cũng kêu gào "Lí Bí" mà ý chí thì chưa bằng gang tay. Rõ chán chú Hai Rồng !!!
  2. BuddhaAmitabha

    BuddhaAmitabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    trời trời , bác ơi , HUNi nhà em là người khác , còn vợ em là người khác , bé đó là Huni bên trời Tây của em , chỉ là bạn , nhưng xinh xắn lắm , nhưng được cái bà xã em cũng không kém phần long trọng .....Mong bác đừng hiểu lầm mà tội cho bạn thân em .
  3. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Rùi, nói thế nghe còn có lý, trả lại óc chú to bằng hạt lạc, quả là có tiến bộ
  4. BuddhaAmitabha

    BuddhaAmitabha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ có đùa em , bác thấy đấy căn bệnh mất ngủ của em đã trở nên cực kì trầm trọng , em nhớ nàng lắm , nhưng dù sao thì em ấy cũng còn bé chẳng quan tâm tình cảm với em chút nào cả , nói thế cũng hơi ngoa , nhưng dạo này em ấy lạnh lùng lắm , làm sao để hâm nóng tình cảm lên khi 2 người hông ở bên nhau hả các bác , em xin chân thành cảm ơn ......
    Mà bác thấy HUni nhà em xinh không ? hi`hi` , tốt người đẹp nết , em cũng yêu quý Huni nhà em lắm , nhưng bà xã em bao lần ghen ***g ghen lộn lên , em sợ vợ lắm
  5. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em mới bị lock nick , buồn quá , thế là cái topic này nó hẩm hiu thế này đây , các bác giúp em cái đi
  6. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chán quá , thấy cuộc sống mông lung quá các bác ạ !Tạm thời hai đứa em không nói chuyện nứa , không lén lút đi chơi nữa , vì em ấy không muốn tình cảm quá thân thiết thế này .
    Trời ơi có người yêu nào ma không muốn người yêu mình quan tâm không cơ chứ hả trời , thế mà có người yêu em đấy , em ấy bảo em không muốn anh quan tâm tới em nhìu như thế , em muốn tự do , rồi dạo này ở bên anh em không có cảm giác như xưa , mỗi lần gặp là em thấy gò bó sao ấy , hay là tại em quan tâm quá chăng .
    Người yêu với chả người đương , nhưng thật lòng em không muốn mất cô ấy , em phải làm thế nào để cho 2 đứa em vẫn có thể vô tư ở bên nhau mà không làm ảnh hưởng tới em ấy , làm cho em ấy vui và thoải mái bây giờ

Chia sẻ trang này