1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí thư Đảng mà cũng đói đến nỗi ....

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi baoson1969, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Bí thư Đảng mà cũng đói đến nỗi ....

    http://www.sggp.org.vn/phongsudieutra/2007/3/92461/
    PHÓNG SỰ - KÝ SỰ
    Bài học từ một vùng chuyên canh
    Cây vải thiều trong cơn choáng thị trường

    "....Để duy trì cuộc sống, người dân rời quê đi làm việc nhiều nơi, cây vải thiếu người chăm sóc. ?oHàng trăm người Thanh Sơn chúng tôi đã đi giúp việc gia đình ở nước ngoài?. Ông Hưng nói nhiều người từ chối làm cán bộ vì lương và phụ cấp thấp. Thậm chí: ?oThôn Thúy Lâm có chi bộ ghép,
    bốn xóm mới có một bí thư chi bộ, mà ông Nhuận bí thư đã xin nghỉ để đi làm bảo vệ cho một công ty, mỗi tháng kiếm một triệu đồng để nuôi hai đứa con ăn học. Ông Mỵ phó chủ nhiệm hợp tác xã dịch vụ cũng xin nghỉ, hiện đi làm thuê ở Hải Phòng?...."

    Đúng là người nông dân VN ít được quan tâm, xem bọn nông dân Thái , nông dân Nhật nó giàu thấy phát khiếp .
  2. Pele

    Pele Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bí thư chi bộ thì ăn cái giải gì mà không đói?
  3. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đấy chỉ là trường hợp mấy ông cá cơm ở địa phương, chỉ có chức " Đảng" mà không có chức "chính quyền" thôi!
    Cứ thử kiêm nhiệm CT hay PCT xã xem!
  4. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Xã nghèo thì có kiêm giời cũng không bằng đi làm bảo vệ kiếm bạc triệu.
    Cơ mà cái tên topic nhạy cảm quá.
  5. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà nhạy cảm, là thực tế thì cũng phải chấp nhận thôi!
    Mặt khác vào Đảng để cống hiến chứ đâu phải làm giàu, có đói một tý cũng không sao, miên chưa chết là được. Mấy ông vẫn đủ sức đi làm thợ nề nuôi thân cơ mà

Chia sẻ trang này