1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị từ chối rồi có thể làm bạn được không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LongTuong, 06/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LongTuong

    LongTuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bị từ chối rồi có thể làm bạn được không

    tôi đang yêu thầm một người bạn, đã tính ngỏ lời từ lâu, nhưng lại sợ tình bạn bấy lâu cũng tiêu tan theo nếu người ta từ chối. có cách nào nếu tôi đã ngỏ lời , trong trường hợp xấu nhất tôi vẫn có thể giữ lại tình bạn cũ, còn nếu người ta đồng ý thì tốt quá rồi


    Trời xanh xanh, nước xanh xanh.
    Có con chó đốm chạy quanh bờ hồ
  2. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    theo ý của mình thì điều đó còn fụ thuộc xem người bạn kia của bạn là người như thế nào và cách bạn ngỏ lời ra sao. nếu bạn ngỏ lời một cách tế nhị không nói trực tiếp mà khéo léo dùng ngôn từ thì dù bị từ chối cũng ko sao và nếu người bạn kia la một cô bé vô tư đại lượng thì tình bạn thân sẽ không bao giờ bị mất đi vì người ta mến mình người ta đâu có lỗi đúng không. mình chỉ muốn khuyên bạn một điều hãy biết khéo léo trong lời ăn tiếng nói vì người yêu mất có thể tìm được người ban thân thiết thì khó tìm lắm bạn ơi. hihii. và những cái na ná giống tình yêu thì nhìu lắm. hihihi.
  3. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi làm điều đó...hãy làm điều gì mà mình không hối hận...nếu thật sự bạn chân thành và tình cảm của bạn dành cho người ấy là thật thì không gì phải ngại cả...hãy bày tỏ tấm lòng của mình ra đi.Nhưng hãy lựa chọn cách nào đó phù hợp nhất,tế nhị nhất có thể...Ko có cách tỏ tình nào hợp lý hơn là cách mà bạn tự mình nghĩ ra với sự chân thành của mình..Tôi đã từng như vậy và mong bạn sẽ thành công....Chúc vui vẻ và thành công..
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  4. bong_yeu

    bong_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Khó lém, chả tin vào mấy vụ không iu thì làm bạn đâu.
    Bòng yêu
  5. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không có??Có lẽ bạn chưa biết đến đó thôi...
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  6. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đồng ý với bạn . sao lại ko cơ chứ. người ta yêu mình người ta đâu có lỗi đâu. khó nhưng không fải là không thể. vì nếu tôi mà là người kia thì tôi sẽ đồng ý đấy.
  7. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn có thể, vấn đề là ở chỗ bạn sẽ ngỏ lời như thế nào, làm thế nào để tạo nên một không khí thật thoải mái, không gò bó và một điều nữa là phải tỏ rõ "quan điểm" và phải biết giữ mình. Bạn đã xác định được hướng đi nhưng quan trọng là làm sao để đi cho đúng. Sau khi bị từ chối thì người bị từ chối là người chịu tổn thương, hụt hẫng rất dễ mắc sai lầm bạn chú ý nhé, còn người từ chối thì có thể bị bất ngờ và sau đó thấy sợ và tránh xa khu vực nguy hiểm(nếu người ta không có cảm tình với bạn), vì vậy bạn cố gắng tạo cho đối phương càng ít sự sợ hãi càng tốt, tránh những ép buộc(cố gắng trong khi đối phương từ chối).
    Cuối cùng chúc bạn thành công, có một TY đẹp như ý. Chúc bạn nhận được một lời từ chối thật ngọt ngào "Không! Em ghét anh vì cái tội bắt người ta phải chờ đến bây giờ mới được nghe những lời khó chịu mà vẫn thích nghe đến hàng trăm, ngàn, vạn lần ấy"
    Chuyên gia quậy phá
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    yêu mà không nói thì ai mà biết được tình cảm của bạn thế nào chứ?Hơn nữa,rất có thể,cô bạn kia cũng quý bạn đấy ,nhưng vì bạn không nói nên....................
    Trong trường hợp xấu nhất hả(cầu trời không bao giờ điều đó xảy ra với tất cả mọi người)và bạn muốn quay lại là bạn?Vấn đề ở chỗ là bạn có đủ bản lĩnh để thực hiện điều đó không,và cả cô bạn kia của bạn nữa
    không ai vỗ tay với một bàn tay bao giờ
  9. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    lạy chúa tình yêu sẽ đem lại sự can đảm,chưa can đảm là chưa yêu.......
    LENGHIA [/size=4
  10. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tôi khuyên ông cứ can đảm thổ lộ đi( thật ra tôi cũng không biết gì về chuyện này lắm) .Còn nếu không được thì lúc đó là bạn hay không bạn cũng chẳng thành vấn đề

Chia sẻ trang này