1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị từ chối rồi có thể làm bạn được không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LongTuong, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mình mạn phép đưa ra một câu chuyện có thật. Mình sẽ không nêu tên nhân vật chính. Với hi vọng là có thể giúp gì cho bạn được chăng.( Nếu như nhân vật đó có ở đây thì ngàn lần cho ngoclong xin lỗi).
    Chia tay gia đình. Chúng nó đi du học. Một năm trôi qua, bao nỗi nhớ được từng đứa một thể hiện một cách khác nhau. Có thằng khô khan như ngói cũng đột nhiên hoá thành thi sĩ, có thằng trước kia đã từng làm thơ thì dòng cảm nghĩ ngày một mượt hơn. Cũng có đứa thì vùi đầu vào sách vở để tạm quên đi, những mong một ngày không xa sẽ về thăm nhà.
    Cái gì đến cũng sẽ đến. Nhiều thằng trong đoàn đã chợt nhận ra (hoặc từ lâu rồi) rằng mình đã thầm yêu một cô trong đoàn... Đáng buồn thay. Một vài thằng còn lại thì ... đau khổ vì không biết giúp thằng nào cả, hàng ngày trước mắt thấy chúng nó cãi nhau mà tự trách mình sao kém quá ...chẳng làm được gì cả.
    Nửa năm nữa trôi qua. Cuối cùng nàng tiên của đoàn không thuộc về anh nào cả.... buồn ... Em đã trao trái tim cho một tên ngoài đoàn. Để sau này khi một tên (trước kia không thầm yêu) có hỏi nàng ta... " Bạn sẽ chọn ai? " thì nhận được câu trả lời như sau:" Ai bảo mấy người không nói. Đến giờ thì muộn rồi". Nay cả đoàn vẫn chúng nó vẫn là bạn của nhau, vẫn có khi cùng nhau ăn cơm mặc dù đứa học trường này đứa ở nơi khác. Nhưng khi hỏi lại... có tên nói là. "Biết rằng nó là quá khứ, và quá khứ rồi cũng sẽ chỉ còn là quá khứ. Nhưng mỗi khi nhớ lại nó vẫn thấy nhói trong lòng...".
    Đây là câu chuyện có thật một trăm phần trăm. Với những câu nói được viết lại như chính miệng các nhân vật nói ra. Chỉ có khác là thời gian được tua rất nhanh. Đã 3 năm trôi qua rồi...

    ....
    Hi hi hi. Bạn gì đó thử nghĩ xem câu chuyện của ngoclong có giúp gì được cho bạn hay không. Hãy để cho con tim và khối óc của mình quyêt định và chúc bạn thành công.
    Thân.
    Ngoclong80
  2. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    khó lắm đó bạn làm sao mà có thể như thế được cho dù bản thân của bạn có cố gắng đến đâu bởi ta vẫn thường thấy tình bạn thành tình yêu chứ đâu có ai thấy tình yêu trở vè thành tình bạn. con người khi yêu vẫn thường luôn ích kỷ nhất là khi người kia ko yêu ban, và người đó có được hạnh phúc của riêng mình. mà sao bạn ko thử khẳng định tình cảm của mình với người đó?
  3. LongTuong

    LongTuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình cám ơn những lời khuynh của các bạn nhiều, nhưng mình phải đợi tới ngày về nghỉ tết mới dám ngỏ lời với người ta đó, dù gì cũng có nửa tháng về quê để suy nghĩ phải không? rất rất cảm động vì sự nhiệt tình của các bạn.

    Trời xanh xanh, nước xanh xanh.
    Có con chó đốm chạy quanh bờ hồ
  4. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn thành công....vui lên và tự tin lên...thành công sẽ đến...
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    đúng zdùi à,iu người ta mà không dám nói,để đến khi người ta đi lấy chồng zdùi mí tiếc hùi hụi thì là pò hèn à......vote cho anh Latrung 5* này
  6. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em Gừng VN ,lần đầu tiên La Trung được nhận vote ở những chủ đề thuộc loại này,anh cũng xin bình chọn cho em vì tính nhân hậu trong hai trận bóng đá vừa qua.Nói nhỏ cho em nhé,anh chỉ mạnh mồm xui người ta thôi,chứ anh chưa chắcđã có gan đấy đâu ,
  7. Kim_Xà_new

    Kim_Xà_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có câu danh ngôn
    "Kẻ nhút nhát không có khả năng bộc lộ tình cảm
    Tình yêu là đặc quyền của ngừơi dũng cảm"
    Can đảm lên, mình tin rằng cô ấy đang chờ những lời nói từ trái tim của bạn
    Người yêu là **** phiêu bồng
    Tình yêu là áng mây hồng dạt trôi

  8. KoNoKoShiNo

    KoNoKoShiNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chưa thử thì chưa biết, bạn cứ tự tin, đã yêu rồi thì đừng sợ người ta từ chố, nếu có từ chối thí cứ tiếp tục tiến bước (vì thất bại là mẹ của thành công mà) cho đến khi thành công thì thôi. Chúc bạn thành công!

    TheAnh

Chia sẻ trang này