1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị Xếp dzí ...hic...??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huyenvv, 23/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cứ pm cho mình.Mình sẽ đi cùng đóng vai người yêu của bạn ý.Đảm bảo chỉ cần 2 tuần là giám đốc rút lui.Thế mà!
  2. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Anh biết là em có người yêu/chồng chưa cưới rồi nhưng mà anh đâu có yêu cầu em phải bỏ người yêu/chồng chưa cưới đâu. Đối với anh chuyện đó không quan trọng, chỉ cần thi thoảng anh mệt mỏi vì áp lực công việc thì em giúp anh thư giãn tý chút thôi mà...
    Nếu bạn em làm việc ở trong công ty nhà nước thì có thể báo cáo với công đoàn, hội phụ nữ về hành vi của ông xếp có nhóm máu 35 . Tuy nhiên có vẻ k phải là như vậy, do làm việc trong 1 công ty trách nhiệm có hạn và bạn em k có đủ trình để ép thằng cha giám đốc đó phải cưới mình thì tam thập lục kế: Tẩu vi thượng sách..
    Bỏ việc chạy lấy người, chuồn càng sớm càng tốt.
  3. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ngả vào vòng tay sếp đi em, biết đâu thằng đấy đến bạn em thì lại nghiêm chỉnh thì sao;)).
  4. traitimvietnamonline85

    traitimvietnamonline85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ê ku .yêu chị đừng tưởng chỉ tán tỉnh đưa đón là đủ đâu nha.mua cho chị căn biệt thự 8 tỉ .một con mẹc 2 tỉ .rồi có tài khoản ngân hàng cho chị chưa .không té .ABC mà đòi nhìn đểu à .khà khà
  5. phuong3m

    phuong3m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì nên nghỉ việc. Nhỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra thì hối hận không kịp. Mình còn trẻ thì lo gì không đi kiếm được việc khác.
    " ĐỜi còn dài, tương lai còn rộng "
    Quan trọng là mình làm gì mà mình cảm thấy thanh thảm.
  7. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đối đầu thì tốt hơn lẩn tránh. Nếu thấy ảnh hưởng đến sự nghiệp thì hãy đi
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Gớm chết! Làm như phim Hàn ý! Thưa với các mợ là ở cái đất này thiếu mother gì công ty? Không làm chỗ này thì làm chỗ khác! Mà cái cty của 1 bác mới 30 thì chắc cũng chưa hoành tráng đến mức không bỏ được đâu nhỉ?
    Tớ cũng gđ này (khoe ), lịch sự tử tế với nhân viên bỏ cha ra để nó yên tâm gắn bó, với lại trên đời gái thiếu father gì mà phải đi cưa nhân viên - vừa chán (ngày nào cũng thấy mẹt) vừa mang tiếng?
    Nói chung là tại bà bạn hết! Cũng tham lắm cơ!
  9. ImissU_missingU

    ImissU_missingU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hờ, nhg đang có chỗ làm ngon bỏ cũng tiếc mà. Với lại ng ta cần tư vấn cách nào vẹn cả đôi đường, vừa đc cái lọ vừa đc cả cái chai, chứ nói như bác thì nói làm j
    Mà nếu kô đc thì mới tính cách cuối cùng là xôi xéo mà cách cuối cùng của cuối cùng nữa là chăn cho anh rám đốc này tới bến để xem ai fải trốn ai :))
  10. vtv

    vtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có thể mọi chuyện không đến nỗi phức tạp đến thế, một thằng đàn ông nằm ở địa vị cao, bao giờ cũng có chữ liêm sỉ trên đầu, nên chuyện này nếu quá rõ ràng rồi, ý muốn của anh ta đã rõ, thì cứ việc nói thẳng với anh ta, nói với anh ta rằng mình cần công việc này, và thật sự tôn trọng anh ta như sếp, và hi vọng sếp không gây khó khăn cho công việc của em.
    làm được điều này, vừa làm ông ta hiểu tinh thần cao trong công việc của mình (điều này thằng sếp nào cũng muốn), vừa lôi lên được cái liêm sỉ trong hắn, cái tự cao trong hắn, hắn sẽ trở thành người đàn ông chân chính, không vì sở thích riêng mà làm mất một nhân viên tốt.

Chia sẻ trang này