1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị zai trồng cây si khi có gđ rồi? HELP

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kale, 06/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    chuyện còn nhỏ nói với chồng chắc là không đến nỗi to, để xảy ra sự vụ gì to hơn đến lúc ko giấu đc nữa có khi đổ vỡ cả gia đình ý chứ. Con gái nghĩ toàn cái trước mắt không vậy...!!??
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tưởng làm cho trồng cây si e hơi khó, chứ hết bị or được trồng thì dễ lắm ạ. Chị cứ bảo bạn chị trước mặt anh này thì ăn nói xóc hông, anh ta mở câu nào là đập bôm bốp vào câu đó. Làm những hành động quái dị vào (như lấy tay ngoái mũi, móc đồ ăn thừa)..... Túm lại là cứ thẳng tay phũ phàng vào ạ, cần quái gì phải tế nhị với cả nhẹ nhàng với mấy lão dai nhách cứ thích bám nhằng nhẵng trong khi người ta đã có gia đình (cực ghét). Em đảm bảo thời giắn ngắn là hết chịu nỗi còn ông nào mà lỳ đòn quá thì thời gian dài hơn tí là hết chịu nỗi ạ
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chính xác đấy không được nói với zai , coi như zai chẳng biết gì là tốt nhất .
    Những việc như thế này thì cứ phải bình tĩnh mềm mại và cứng rắn theo kiểu dịu dàng và quyết đoán, nhất là với đồng nghiệp cùng cơ quan.
    Không thi zai bắt nghỉ việc ở nhà nuôi con thì sao ?
    Hay đi làm về muộn một chút là zai tưởng tượng đủ thứ linh tinh rồi .
    Những buổi họp hành , hội nghị tiệc tùng công ty , các kỳ nghỉ tham quan ở nhà à
  4. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Nếu không muốn để chồng biết thì hơi khó bạn ơi, mình thấy cách tốt nhất vẫn là nói với chồng, đó là con đường ngắn nhất để cắt thằng hâm ấy, và đừng bao giờ reply sms làm gì, kể cả là những sms bình thường nhất, nếu ở chỗ làm có chị em nào gần nhà thì rủ đi làm cùng cho vui
  5. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Như này là làm rắc rối và phức tạp thêm vấn đề khi nhỡ người chồng biết chuyện đấy Linh_khue ạ
  6. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chồng bận thì để em giải quyết hộ cho
  7. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Haha, khoái anh chàng cùng công ty em kia thế. Giai phải thế chứ, anh em nhìn vào đấy mà noi gương. Có khi lại chính là mấy bác cao thủ ngày xưa ở trên này đấy chứ.
    Tôi dám cược với anh em 5 ăn 1 là nếu giai kia còn quyết tâm thì em này sẽ đổ. Hỏi thật, mấy chị có chồng rồi gặp cảnh này sướng tê tái luôn đấy chứ... Vụ này cái gì đến sẽ đến thôi.
    "Người phụ nữ chung thuỷ nhất là người chỉ sống với một người đàn ông duy nhất nhưng vẫn muốn những người đàn ông khác phải "chết" vì mình" --> Đấy, chị em nhà ta đấy. Bảo thế này làm sao mà các giai không theo...
    Chuẩn bị tư vấn tiếp: Làm thế nào cặp bồ để chồng và người cùng cơ quan không biết...
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Phương án này chỉ khả thi khi trên đường đi về cắt được cái đuôi thôi. Nếu muốn dứt điểm thì lên nói chuyện thẳng với anh ta.....nếu ko có thể nhớ sếp can thiệp bằng cách chuyển anh ta đi chỗ khác...cho đỡ phiền...Nếu bực quá thì mắng anh ta một trận trước đám đông vì cái trò này, cho anh ta xấu hổ, mất mặt một lần chắc là chừa thôi mà.
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thế nên mới bảo cứ không nói cho chồng biết....đến một ngày sự việc nó quá xa....nghe thì thằng kia có vẻ hơi ác, nhưng nó không vi phạm phám luật...
  10. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Em này có chồng rùi mà nghe chừng có giai mê vẫn thích, có người đong đưa và đi về cùng đường vẫn thích. Bảo nói với chồng thì sợ nó ghen, việc thành nghiêm trọng. Em tham quá đấy. Mà thường thì "Tham thì thâm".
    Có rất nhiều người có chồng rồi vẫn có giai mê nhưng quan trọng nhất là thái độ của mình. Lịch sự nhưng cương quyết để giai hiểu rằng em là người đàn bà chính chuyên. Giai có mê, có tán cũng chỉ đến thế mà thôi, chấm dứt ngay. Thế giai nó mới tôn trọng. Đằng này, biết đâu ngoài mồm nó tán, mình cũng đong đưa lại nó khinh cho như mẻ, báu gì. Hạn chế gặp khi có 2 người với nhau, ngay cả trong công việc. Không nhắn tin lại khi nhận được tin nhắn của giai. Nếu cần, giả vờ mệt một vài ngày nhờ chồng/ hoặc anh chị em đưa + đón đi làm. Một khi đã quyết tâm thì chả có gì là không được. Nếu gặp phải loại giai trơ trẽn thì buộc lòng phải nhờ chồng can thiệp. Có vậy thôi.

Chia sẻ trang này