1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị zai trồng cây si khi có gđ rồi? HELP

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kale, 06/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Chị linhkhue - hồi mà em chưa gặp phải hạng si tình đến mức điên tình thì em cũng suy nghĩ y chang chị đấy , mà em nghĩ là chị cũng chưa gặp dạng này, chắc tại ko phổ biến lắm . Kiểu này mặt dày gang bê tông cốt thép và có họ hàng với anh Chí chị ạ. Với những người thật sự yêu thương mình thì họ sẽ biết suy nghĩ cho mình mà âm thầm rút lui hay lặng lẽ giữ lại tình cảm đó trong lòng (sau khi nhận từ phía mình tín hiệu từ chối nhẹ nhàng và khéo léo như chị nói)
    Nhưng trong cuộc sống ko phải người đàn ông/ phụ nữ nào cũng biết giới hạn phải dừng lại của tình cảm để nó trở thành đúng mức là chuyện đáng trân trọng. Có những người ko điều chỉnh được sự ích kỷ, chiếm hữu hay lòng tham của mình. Họ cứ lấy tình cảm để bao biện cho những hành động mình làm, bất chấp nó gây sự khó chịu, thậm chí là thiếu tôn trọng hay có hại cho người mà họ nói là yêu thương (mà khi đã như vậy thì nó ko thể được gọi là tình cảm đáng trân trọng nữa).
    Đối với những người này, thậm chí họ cho rằng mọi thái độ từ chối khéo léo và dịu dàng của chúng ta là thử thách mà họ phải vượt qua để chứng minh được tình cảm của họ. Và khi đó, sự hiếu thắng cũng như tham vọng chiếm hữu đã hoàn toàn đè bẹp cái gọi là tình cảm đáng trân trọng. Họ sẽ bất chấp để đạt được cái họ muốn. Và lúc này, cả nể mà dịu dàng nhỏ nhẹ chẳng ăn thua gì đâu. Trong mỗi người phụ nữ ngoài phần nhẹ nhàng, khéo léo còn phải có cả kiên quyết và mạnh mẽ để dành cho những đối tượng "cứng đầu". Có đôi lúc là hơi phũ phàng thật, nhưng bệnh nặng thì phải dùng thuốc nặng mới trị được, để họ tỉnh táo mà nhận ra đâu là tình cảm đáng trân trọng, đâu là sự tham lam và ích kỷ chiếm hữu.
    Mà mình đảm bảo, nạn nhân của những anh chàng điên tình thế này thưởng là những cô nàng nhỏ nhẹ, dịu dàng, nữ tính, hơi.....cả nể và tham (dù có thể ko ý thức là mình đang tham đâu, tham vì muốn với hạng người nào cũng có thể có mối quan hệ tốt đẹp được - giống mìn ngày xưa ). Chứ gặp phải những nàng cá tính mạnh thì ko có đường làm ăn đâu ạ.
    Mình thì chưa có gia đình nhưng kinh nghiệm vài năm bị 1 anh điên tình theo đuổi , mà gia đình 2 bên có quan hệ họ hàng đi lại với nhau hao hao là đồng nghiệp như t/h bạn chủ topic chứ ko phải người dưng nước lã đâu, nên hồi đầu em cũng muốn được cả đôi đường lắm, vừa muốn giữ được quan hệ tốt, vừa ko muốn bị theo đuổi (tham nên sau này chít) thành ra cố kiên nhẫn mà nhỏ nhẹ, dịu dàng - và cái này là sai lầm chết người! Vì mình ko muốn người ta theo đuổi mình nữa nhưng lại vẫn muốn có quan hệ bạn bè tốt đẹp thành ra trong cái sự từ chối của mình có hàm ý mở đường cho người ta trở thành bạn - vấn đề là anh ta (là 1 trong số những người tham lam ) lại hiểu con đường đó là cơ hội để tiến xa hơn. Vì vậy thực tế bạn chủ topic bảo với bạn bạn là, cuộc sống rộng lớn và các mối quan hệ là rất nhiều, bạn ko thể làm vừa lòng hết thảy mọi người được. Phải lựa chọn cái nào nên giữ và cái nào ko cần thiết phải giữ, số lượng càng nhiều thì chất lượng càng nhạt. Điều tốt đẹp nào cũng có giá của nó cả.
    Bản thân mình sau đủ mọi cách đã phải chốt 1 câu: Nếu anh vẫn tiếp tục như thế này thì 1 là anh biến khỏi cuộc sống của em. 2 là em coi như anh ko tồn tại. Sau đó anh chàng này vẫn ỉ ôi mặt dày lắm nhưng mình cứ nhất quyết như tin nhắn mà làm, ko liên lạc, công việc phải gặp thì lạnh lùng làm hết phận sự là xong, ko dây dưa, ko cười cợt. Giờ thì có vẻ hiệu quả rồi (nhưng nói thật là đến chừng nào mình chưa có người yêu hoặc anh ta chưa có bạn gái thì chừng đó mình vẫn chưa yên tâm hoàn toàn)
    Cách tốt nhất là tự cô bạn chủ topic phải đủ mạnh mẽ để giải quyết được, vì những vấn đề nhạy cảm thế này, đôi khi chồng/ người yêu là nam giới sẽ có suy nghĩ là do thái độ vợ/bạn gái mình thế nào thì thằng cha ấy nó mới như thế . Còn nếu số bạn xui xẻo, bạn hiền lành và gà mà cha kia lại mặt dày và cáo quá thì nhân dịp vui vẻ nào đấy, tâm sự với anh yêu, nhẹ nhàng thôi (ko nên trầm trọng hoá vấn đề và kể quá chi tiết, đầy đủ kiểu tin nhắn "em ngủ trưa...." lại làm anh yêu phải suy nghĩ ) nhờ anh yêu giúp 1 tay - vợ chồng ko phải là để những lúc thế này sao!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 08/06/2008

Chia sẻ trang này