1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BI_A BI_A "mới mà không mới"

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Go_Kien, 12/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0

    Rùa là rùa thía làoĐấy là Scor còn thả cho đội SC 1 ván đấy."Đái dầm cứ đổ tại c..."Hehe....Nhưng cũng phải công nhận cặp Alex - Scor thì ai mà hạ nổi chứ.Cặp bài trùng roài.Hôhô...Alex đánh quá giỏi.Scor cũng thía.Sao mà thua được.

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  2. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hội Bi A lại đánh với chỉ 3 người gồm Alex,SCVYĐ và NAT32.Theo yêu cầu của SC là chơi tá lả.Kết quả cuối cùng Alex thắng NAT và SC mỗi người 14 khìn(1 khìn 1 cây).Hehe...Chiến thắng xứng đáng cho người đánh giỏi(cho dù thỉnh thoảng cũng hơi may mắn.)

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  3. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    đúng là chỉ vì một fút sai lầm làm nên........
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  4. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    hôm nay 22-10, he he
    có 5 chú đánh BI A là tomato, SCVYD, Scor, Nat, Alex..
    đúng 2h30 hội Bi a bắt đầu, 5 chú 5 bài, mỗi bài 5 cây, he he, đánh theo thể thức gọi là tá lả.
    Ván đầu tiên do chưa quen cơ, tay vẫn còn cứng tomato đã để lỡ mất rất nhiều cơ hội ngon ăn và đã để Alex bắt móm<thật đáng xấu hổ>. Có thể nói may mắn luôn đi kèm với chú Alex khi ngay ván đầu chú ý đã bắt móm 2 người là tomato với SCVYD, còn scor với Nat một người còn 3 cây, một người còn 4 cây.
    Ván đầu kết thúc với thắng lợi của Alex, bước sang ván thứ 2, do đã quen cơ và tay cũng dẻo dần, tomato bắt đầu thể hiện những đường cơ có thể nói là tuyệt hảo, đến lúc này thì có thể nói ưu thế đã hoàn toàn nghiêng về phía tomato khi mà những đường cơ của anh bách phát bách trúng. Ván thứ 2 kết thúc nhanh chóng với chiến thắng của tomato.
    Đến ván thứ 3 thì Scor đã biết đến mùi chiến thắng. Nhưng ..... tất cả cũng chỉ đến thế khi mà tomato đã lấy lại được đúng phong độ của mình, alex sau đó ù được một ván nữa, Nat một ván, SCVYD thì hic hic xin chia buồn không đuợc ván nào, đánh trong hơn 2 tiếng 30 phút, alex ù được 2 ván, scor 1 ván, Nat 1 ván, còn lại tomato ù tất cả các ván còn lại.
    Người dành chiến thắng cuối cùng là tomato khi anh được của scor 9K, Alex 8K, Nat 8K, SCVYD 23k.
    Nhưng với một người như tomato thì việc lấy tiền của SCVYD là một việc không có trong những công việc hay làm của anh nên đã trả lại SCVYD chỉ lấy xiền của 3 tên kia, he he he
    Buổi đi đánh Bia kết thúc tốt đẹp, hẹn một ngày sắp tới
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  5. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hic,hôm nay đen thế...toàn đánh trượt,chắc tại sợ vía của tomatovn thôi để hôm sau gỡ gạc
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT
  6. hiphoper

    hiphoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    sao ko ới cho tui 1 tiếng...chán thế
    Người khổng lồ be' nhỏ
    1 người đẹp trai đến mức vô lý , nói chuyện có zuyên đến mức khó tin ... học toán được, học văn khá, đá bóng tốt, đá cầu hay, chơi guitar ổn, 1 chút drums & keyboard... chỉ 1 tật xấu nho nhỏ : hay bốc fet'..kaka
    em xin hết ạ
  7. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    chiều nay 2h có ai đi không, nếu đi thì ra 115 Lê Thanh Nghị nhà scor nhé
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  8. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hẹn hò thế àh
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  9. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hic thèng Alex...đáng tội chếtTomato đáng tội gần chết....
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT
  10. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0

    Ko đi được thì thôi hẹn hôm khác.Có giề mà nóng thía.Bình tĩnh chứ.Đâu khắc có đó,thịt chó khắc có mắm tôm mừ.hehe...

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_

Chia sẻ trang này