1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bia có phải là một nét văn hoá Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Prayer, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Bia có phải là một nét văn hoá Hà Nội

    Bia liệu có phải là một nét văn hoá Hà Nội? Mấy hôm nay em xem trên Tivi, bọn quảng cáo nói là Bia Hà Nội - một nét văn hoá của người Hà Thành. Rồi còn so sánh "ngầm" cả với những nét văn hoá khác, cụ thể cho những hình ảnh của Khuê Văn Các, hình ảnh của tranh Bùi Xuân Phái, hình ảnh phố cổ, mài ngói đỏ mộc mạc cổ kính bên cạnh những cốc bia đầy men được các bố nâng li uống một cách nhiệt tình. Nhìn chả khác gì bợm nhậu cả.
    Các bác nghĩ sao về chuyện này, chứ riêng em thì không tán thành như vậy. Lịch sử của ngành bia rượu Việt Nam như thế nào em không biết rõ những cũng không thể nào tôn việc uống bia trở thành một nét văn hoá như ở xứ Barva bên Đức được.

    Listen to Tommy with a candle burning, and you'll see your future​
  2. canhdao

    canhdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lại ủng hộ "văn hoá bia" đấy. Có thể nó chưa được rõ nét như ở đức. Nhưng mà rõ ràng là ngày càng nhiều người hưởng ứng, mà uống bia chẳng bao giờ nghiện được, thế mới thích. Uống bia hơi HN cũng tương đổi rẻ, bình dân hết sức. Gặp bạn ngoài quán bia vui ra phết.
    Bây giờ có nhiều nơi sản xuất bia rồi, Nếu ta cứ tổ chức "tuần lễ bia" thì 10 năm nữa nó cũng thành nét văn hoá đặc sắc chứ.
  3. bkit

    bkit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cần phải đẩy lên thành Văn hoá Việt Nam thì hay hơn.Bây giờ hầu như tỉnh thành nào cũng có nhà máy bia Phong trào gặp bia cuối tuần rất phát triển. Cuối tuần được bữa tụ tập xả hơi rất là vui ,nói được tất cả những gì trong tuần còn giữ trong lòng và tất cả những thứ trên trời dưới biển khácBia vừa ngon lại vừa bổ , mà tình cảm càng thêm thân thiết gắn bó Ủng hộ văn hoá bia đê ,Uống bia đê !
  4. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi, tôi nghĩ Bia Hà Nội đúng là văn hóa Hà Nội. Ông đừng so đo về lịch sử, bởi VN là nước đang phát triển, bia làm sao mà có lâu đời như ở Đức được. Lại còn chiến tranh nữa.
    Chắc là ông không uống bia nên không biết bia Hà Nội có đặc điểm hương vị rất khác Bia SG, Tiger... và cách nhậu cũng khác nữa.
    Have fun !

    The Blues
  5. LaHaye

    LaHaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Các chú uống bia mà đêck biết thưởng thức giề. Bia HN ngon ở chỗ: tuy mới ra đời nhưng nó nhanh chóng được người ta gắn thêm cái mác văn hoá cả ngàn năm. Thế nên quảng cáo bia nó mới thum thủm như thế chứ. Mùi bốc sang cả cốc bia rồi đây.
    Khà, đúng là bia nghìn tuổi.
    Tình cờ anh gặp lại nửa vầng trăngMột nửa vầng trăng thôi, một nửaTrăng vẫn đó mà em xa quáNơi cuối trời em có ngóng trăng lên...
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tôi chuyển sang Public Hà Nội cho các bạn tham gia nhé.
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    ÔI zời, đang bi bô vui thì anh Lonesome anh ý chuyển phéng sang Public Hà Nội. Thôi thì bi bô tiếp để các bác thêm hứng. Nói thật là bia cũng là một nét văn hóa Hà Nội, nhưng đấy là nét văn hóa có cái gì đó ồn ào của Hà Nội những năm mở cửa. Thời gian trôi đi, ta không thể hoài cổ, không thể bắt người Hà Nội với phần lớn là người Hà Nội không gốc (hừ, nói thế này rồi lại có người chửi cho vì tội phân biệt đây!) hiện nay uống bia theo kiểu thanh lịch cầu kỳ như uống trà cách đây non thế kỷ được, nhưng giá như có chút gì bớt ồn ào, bớt xô bồ...
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  8. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    có chứ ! nhất là bia lại thu hút anh em mình như thế!
    thêm đồ nhắm thì hết sảy luôn miễn bàn!
    bia HN ngon mà cũng nổi tiếng nữa mà là một nét một nét văn hoá
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  9. lamviettuan79

    lamviettuan79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, hồi còn SV bọn tôi hay vào trong Bach Khoa uống beer. Khoảng 20 ngàn là có thể fefe roi`. Khi người ta ngồi vào bàn với 1 cốc beer thì dường như tất cả chúng ta đều là cùng bọn. Không ai để ý đến ai, những gương mặt quen mà lại là người xa lạ. Tôi thích cái không khí đó.
    Bây giờ có điều kiện để thưởng thức beer ngon hơn trong những nơi sang trọng hơn. Thi thoảng tôi vẫn qua BK để làm vài vại.
  10. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bia chai HN uống dở ẹt không hiểu sao nữa. Cảm rất không khoái như hồi xưa... hay tại nước ngầm HN có vấn đề.... ?
    I LOVE YOU​

Chia sẻ trang này