1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bia có phải là một nét văn hoá Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Prayer, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Í trời. Tớ ghét nhất bia rượu. Liệu văn hoá bia có bao gồm uống bia mà đừng có say xỉn, đừng có beauti.. phun không?
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  2. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Bia là 1 thú vui bình dân của người HN
    Uống bia thì ko nên say ,nhưng khi buồn quá hoặc vui quá thì cứ thoải mái anh em nhỉ?
    Mà hội bia đâu hết rùi anh LK
    Toc em dai nen tung bay theo gio
    Lam tim anh giong bao da bao lan
  3. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Bia....Một thứ nước uống xa xỉ ?
    Nhưng nhiều người thèm, trong đó có mình.

    NOTHING ELSE MATTER
  4. haiphong_buon_vangem

    haiphong_buon_vangem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết người Hà Nội uống bia như nào văn hoá ra sao,tôi chỉ công nhận một điều,bia hơi Hà Nội ngon tuyệt vời,nghe nói chỉ có Hà Nội mới có cái mạch nước ngầm nên mới sản xuất được,ối zời ngày còn ở Việt Nam nghĩ mà đến khổ,tìm cả cái Hải Phòng được một cái quán bia hơi Hà Nội nhưng uống vào rồi mới biết,vỏ cốc thì đặc như cốc bia Hà Nội nhưng bia thì chắc là bia Hải Phòng,cả cái sài gòn to như thế,được một cái quán gần sân bay Tân Sơn Nhất thì uống được cốc bia thì chờ cả tiếng,thế nên khi đến Hà Nội là y như rằng tôi phải phi ngay ra quán nhấm nháp vài cốc cho thoả ước mong,giờ sang bên này rồi vẫn thèm bia hơi Hà Nội và bánh đa Hải Phòng,không biết bao giờ mới được về đây.
  5. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hèm. Bia hở. Đừng để cho ông cụ nhà em đọc được bài này nhé. Em là em khoái cái món văn hoá này lắm. Hồi còn học phổ thông thỉnh thoảng vẫn làm vài vại với bọn bạn sau khi chơi bóng về. Bây giớ sang đây thì chỉ khi nào nhớ nhà mới dái chơi thôi. Bia đắt như vàng mờ ( mà lúc nào chả nhớ nhà nhỉ).
    Gọi no là net văn hoá VN cũng đúng thôi. Ở các nước khác( phương tây) người ta thường tổ chức nhẩy nhót sau các cuộc liên hoan. Còn ở Việt Nam thì sao nhỉ?Ực...Ực
    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Khơ, em thì em nghe mẹ em bảo, bia Hà Nội nổi tiếng là ở bia hơi Hà Nội, còn bia chai thì cũng chỉ được thôi. Bia chai Hà Nội bây giờ là con trai của bia chai Trúc Bạch. Còn bố em thì nói, người nơi khác đến Hà Nội, muốn đi uống bia đều chọn bia hơi. Mỗi tội các quán bia hơi hà nội bây giờ toàn là bia pha cả, trộn bia Hà Nội với bia tư nhân, buôn bán nó thế đấy.

Chia sẻ trang này