1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bibi To_die_for (8/11/04)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi daizabao, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đi tiễn chú mày mà chú mày biến mất!
    Anh em trong SFC thất vọng lắm đấy!
    Huệ mang quà cho mày,Vân cũng thế,Lộc cũng đi.
    Thế mà ko gọi đt báo 1 câu
  2. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    he he he, người ta cười thế mà bảo là dê à, đồ quỷ sứ , nhưng mà công nhận là hôm đấy vui thật, mõi cái là thiếu mất vài người về sớm
  3. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    http://www.svkt47a.biz/flash/nuhonlangmannhat.swf
    Chán chú mày thật đấy Phú ạ !
  4. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    vậy là anh sẽ đi thật rùi.Có những lúc em tự nhủ lòng mình rằng anh chỉ đùa thui rùi anh lại về với em .Nhiều lúc em tự dối lòng mình là anh ko yêu em đâu đừng bao giờ hi vọng .Nhưng........em phải chấp nhận sự thật là anh sẽ đi và để em ở lại một mình.7 năm co'' dài quá không anh??? Anh đi rùi nhớ giữ gin` sức khoẻ nghe anh và mong anh luôn nhớ răng` co'' 1 ai đó đang chờ anh.EM YÊU ANH !!!
  5. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Anh Yêu Em.Nếu có ai đấy ảnh hưởng tới anh rất nhiều thì người đấy là em
  6. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh em đă không ngủ ngay như đã hứa vối anh .Em ko thể để cảm xúc của em trôi đi mất .Em ko bit'' làm sao đây .Chúng ta mới bắt đầu nhận ra mình thuộc về nhau thì anh lại bỏ em để đi.Anh biết không những lời mà em vừa nói với anh sao em ko cảm thấy là đủ .Co'' yêu thương co'' nhớ nhung đó nhưng sao em vẫn thấy ko thoả mãn .Em muốn nói nhiều hơn nữa .Em ko sao diễn tả được hết con tim em đang nghĩ gì nữa.Có lẽ là con tim em đang khóc , khóc nhiều lắm . chỉ khoc thôi mà không biết noi gì cả.Em ko ngủ đươc anh ơi .8 ngày nữa thôi nhanh qua'' anh ạ.Cầu mong là 7 năm đó cũng nhanh như thế.Em sẽ vươt qua tất cả anh ạ em sẽ cố găng'' vi` Tạ Đỗ Yến Nhi anh nhỉ?
  7. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Anh không ngủ bởi vì anh thương và lo cho em.Mắt anh nhoà dần,bởi vì ngay cuộc sống trước mặt anh còn lo chưa xong sao đã nghĩ đến chuyện lo cho em được.Em out,anh chat với Bảo anh những câu chuyện đã qua, hai đứa nói chuyện thật lòng thăng thắn lắm.Nhưng cũng chả nguổi ngoai phần nào.
    Ngoài đường vắng lặng quá,thật tĩnh mịch.Anh đã tự nói với mình rằng "Em thuộc về anh" và đó là lí do để anh sống và học tập,cho một tương lai tốt đẹp hơn.Và vì Tạ Đỗ Yến Nhi ....
    Mệt mỏi,giờ này chắc em cũng đang thức.Ngủ đi,ngủ để dậy còn làm cho một ngày mới thêm đẹp.Trưa mai 12h anh chờ em ở Genetic
  8. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ha ha, anh vừa đi làm về, đang ức chế con mụ chủ quán ********, đọc bài của chú anh mới tự nhiên bật cười được, thanx chú ^_^
    hỏi có khi không phải, thế họ của chú là Tạ Đỗ à?? :P hay, là họ Tạ thôi :D
  9. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Tạ Quang Phú & Đỗ Thuỳ Linh
  10. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Phú ơi , hôm nào đi thế ? làm một bữa chia tay SFC đi chứ ? hôm nọ SFC đi không có mày rồi .

Chia sẻ trang này