1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bibi To_die_for (8/11/04)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi daizabao, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chụp hình với anh em thấy hình như chúng ta là đôi đẹp nhất ở đó.Không ai quan tâm tới nhau như chúng mình đúng không anh ?Anh ơi sao khi bên cạnh anh em thấy vui vậy em ko nghĩ là chúng ta sẽ xa nhau .Vậy mà khi trở về còn lại mình em trong căn phòng nhỏ em mới tin đươc đó là sự thật.Anh sắp xa em thật rồi.7năm anh ạ .Nhiều lúc em ko dám tin vậy mà...........em lại phải tin .Anh ơi em đang chả hiểu nổi em nữa .
  2. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Phú ơi anh yêu em :((
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    thượng lộ bình an nhé ku :-)
    chắc là chú sẽ sớm wen với cuộc sống bên đó thôi
    ^_^
    mong có ngày anh với chú sớm gặp được nhau
  4. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Phú đã đi!
    Huệ khóc,BA khóc,Yến khóc,và Phú cũng khóc.Buồn thật!
    Còn anh về đến nhà mới thấy hẫng hụt,bâng khuâng.1 nỗi đau còn lớn hơn mất tiền rất nhiều!
    Mày ra đi nhanh quá,làm anh chưa kịp buồn,chưa kịp nhận ra mày đã ra đi mãi mãi(Thực ra là 7 năm)
    Quá nhanh!
    TẠ QUANG PHÚ:
    Tên đăng kí: to_die_for
    Tên thật: Lestat Dog
    Nơi cư trú: , Vietnam
    Tình trạng hôn nhân: Độc thân
    Giới tính: Nam
    Tổng số bài viết: 376
    Được bình chọn: ( 1.8 điểm)
    Đã có 5 người bình chọn
    Số lần thông tin cá nhân được xem:
    37 (không kể bản thân và khách)
    Vàng:
    628, Lần cuối cùng kiếm được 1 gold với lý do "Vào TTVNOL lần đầu trong ngày" lúc 09:34, 18/10/2004. Hôm nay kiếm được 0 gold, hôm qua 0 gold, tuần này 0 gold, tuần trước 0 gold
    Anh chị em trong SFC mãi nhớ mày!Genie in box ạ!
    Chúc may mắn và thành công!
    À,Yến giờ nói là ấy của chú ko nhỏ nữa rồi,chắc lần trước em ý nhìn nhầm!
    Còn Huệ thì chỉ thích những quả chuối nhỏ,nhìn chỉ muốn cắn 1 phát!
    Vì thế mày đừng buồn hay tự ti gì cả nhé,hé hé!
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Thế là đi rồi <---tiếc vì đã ko ôm được chú lần cuối
    22h30.......tối 8/11/2004
    Phóng xe bạt mạng trên đường cao tốc..đến nơi nhìn mãi chả thấy đứa nào, đọc biển thông báo lịch trình thì...
    Moscow 22h35 cất cánh
    Đành ngậm ngùi nhìn chuyến bay lần cuối và gửi lời tạm biệt theo gió mang đi đến tận đất nước Nga xa xôi !
    Chúc Chú thượng lộ bình an...cố gắng để có 1 tương lai thật tốt,ít nhất là ko để phụ lòng những bạn bè nơi đây
  6. venus_queen

    venus_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chị kô đi ra sân bay được, ở nhà buồn wá, gọi cho em cũng chẳng nói được gì. Bây giờ đọc baì của mọi người lại ngồi khóc giữa hàng net.
    Chị cũng nghĩ là nhỏ mà chất lượng là đủ em ạh. Cố học rùi về nhanh nhanh nhé.
  7. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hụt hẫng thật.Cách đây 8 tháng lần đầu gặp em Phú.Trông em ý thật nhỏ nhẹ,ít nói,ngô ngê,dễ thương thật .Nhưng hôm nay,khi em bước về xứ người,cũng cao lên đấy nhỉ,nói nhiều thật mặc dù k phải nói với SFC.Hành lý deo trên người đã hứng minh 1 điều:"EM đã sẵn sàng đi khám phá 1 thế giới mới"(mà phú ơi,cái balô có của quý gì mà cả đi toalet mày cũng mang theo thế?).
    K biết ở đó có:xôi gà,lẩu tôm nhảy,ốc mút,phở cuốn,mỳ 2 trứng,kem PHỐ NHỎ,mực nướng,...
    Thôi,sớm quen với môi trường em nhé.Thấy "GÁI ĐẦU TRỌC"phải chạy nhanh đấy
  8. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Ngày ko em anh đây làm sao cho hết ngày, hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua 1 ngày.em ơi em vì sao em đến để có những lúc chỉ còn lại mỗi anh , tự đi chơi
  9. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ko biết Phú đã đến nơi chưa?
    C/s bên đấy chắc là nhiều cái lạ,nhất là với 1 thằng công tử bột như mày.
    Post ảnh lên anh em xem nhé
  10. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hôm đi tiễn Phú có ai chụp ảnh không?? post ảnh lên đi !!
    con trai thì sẽ thích ứng nhanh với cuộc sống bên đó thôi
    có điều ở đâu chứ ở St Petersburg thì đừng có như ở VN lang thang ngoài đường buổi tối

Chia sẻ trang này