1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bích Dao ơi!! 10 năm đủ chăng giấc mộng tàn.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi muabongmay2207, 03/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dzittihon

    dzittihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là tư tưởng khác nhau là ở chổ này!!! Bạn muốn bay bổng cùng với những giấc mơ đẹp từ phương tiện ( chiếc xe đạp) mà TĐ tạo nên. Còn tớ là kẻ " phàm phu tục tử" lại chỉ muốn"ngâm cứu" chiếc xe đấy với mong muốn xem có thể cải tiến cho nó đẹp hơn hay chạy tốt hơn mà thôi. Hơ, như vậy tớ là kẻ ngốc xít, hợm hĩnh thật à??? Để về suy nghĩ lại đã! Chư dzị nào có ý kiến gì ko?
  2. ltuyetky

    ltuyetky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ đây là chiêu PR của TĐ đấy...Giống như cái chị gì viết 8 đại kết cục của Tru Tiên, bút lực kinh hồn đã làm em tò mò về đoạn kết. Nhưng khổ nỗi khi đó trên mạng chỉ post đến chương 200 thì phải, muốn biết đoạn kết thế nào thì bỏ xiền ra hiệu sách mua trọn bộ về đọc đây không bán lẻ quyển cuối em. Vì trót dại em đã nhỡ mua luôn bộ sách và mua luôn sự thất vọng....
  3. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn muốn thay đổi , cải tiến, thậm chí làm cho cái xe đạp đó tốt lên
    thì mình thấy hùng tâm của bạn không nhỏ....
    thậm chí chưa nói đến thật tâm, thực tâm, thực lưc..........
    khi đang viết, và những ý tưởng hiện lên, ng ta có thể định hình sắp sếp , nó có thể là vô số con đường
    nhưng cuối cùng ng viết chỉ lấy trong số đó 1 hoăc 2 hoặc kết hop một vài trong số đó
    có khi con đường này đang đi dở, đang khai mào thì họ lại thấy hướng khác hay hơn
    thả một hạt giống, có những hạt sẽ thành cây
    nhưng có những hạt mãi nằm đấy
    thế rồi
    trong cả rừng cây đại thụ đấy
    so với rừng cây đấy
    còn sót một vài hạt giống tiềm ẩn, bí ẩn cũng ko có gì là lạ
    nhất là đó lại là những chi tiết nhỏ.
    bia miệng thì có khi phải đỡ, có khi tảng lờ, nhưng bia mõm mà còn để ý thì ko chụ đc khi sắm vai người công luận, ng của công chúng đc !
    đọc TT một trong những đoạn khôi hài nhất
    là hình ảnh Tiểu Hôi say rựu , Tiểu bạch khươt lướt đứng nép mình vào QL đôi mắt đượm tình
    hoàn cảnh của LTK có đôi nét giống Nghi Lâm ,Chỉ Nhược
    BD lại có một thoáng của Triệu Mẫn
    QL mang nét của Tiêu Phong, Lệnh Hồ,Quách Tỉnh
    trong diễn biến tình cảm và tình cảnh, rất nhiều đoạn mang hình hài từ Kim Dung cải biến.
  4. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Dù sao vẫn thik đọc TT đoạn đầu hơn, hay k chịu được, nhất là cái cảnh thay chàng đỡ 1 nhát Tru Tiên Kiếm, ôi tuyệt đỉnh.
  5. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo bạn, thì rút cục toàn bộ bộ tt nỳ chỉ cần gói gọn vào cái kết cục của câu truyện tình củm của anh chàng tp thôi, còn thì ngoài ra các tình tiết khác đều là vụn vặt, kiểu như là những hạt giốg, gieo xuống, mọc thì mọc, ko mọc thì thôi, cóc cần chăng ?
    nhưng quả thật, mình thấy những hạt gióng đó gieo nhiều quá, như là muón ươm cả 1 cánh rừng vậy, mà chỉ mọc được thành có mỗi 1 cái cây, nó đơn đọc và non yếu làm sao.
    thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật sô cẩu rút cuc, cái triết lý xuyên suốt câu truyện cũng chỉ có thế thôi sao.
  6. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mình đang yêu và thiên về tình cảm
    tình tiết
    diễn biến nội tâm nhân vật , sự thay đổi tâm lý, con người
    còn bộ chuyện này có quá nhiều điều sâu xa về triết lý sống
    rồi cái đạo trong tư tưởng đạo gia
    ví dụ như tru tiên kiếm trận
    là sự kết hợp giữa thiên, địa , nhân
    linh khí của trời đc hấp thụ qua 7 ngọn núi
    tụ tập quy kết tại tru tiên kiếm
    và sức mạnh to lớn đó
    đc 1 ng đủ tư cách, bản lĩnh mới có thể sử dụng đc
    đạo huyền trân nhân. đỉnh cao, luôn là mẫu gương mẫu mực.
    và ông ta dù trong lòng thế nào thì ông ta vẫn phải sắm cái vai mẫu mực đó cho thật tốt . bất kể những toan tính hay mưu đồ riêng
    đóng một vai quá dẹp so với mình
    (quyền uy, sức mạnh có trong tay. phải đi đôi với thực bản thực lực con người
    nếu không sẽ chỉ chuốc lấy bi cịch.
    tư tưởng nông dân thì ko vào thương trường đc (kiểu như vậy) )
    người có thể dùng sức mạnh như vậy , phải là người kiên tâm, ko lung lạc trước đau đớn rằn vặt, đày đọa (nói thì đơn giản vậy , nhưng thực tế thì mấy ai làm đc đâu, trước khó khăn, trước bức vách mấy ai dám lao đầu vào , tra tấn đọa đầy mấy ai ko lùi bước)
    nó muốn nói lên rằng
    vấn đề không phải là dám hay ko dám
    mà là còn muốn hay ko còn muốn
    từ bỏ hay ko từ bỏ (ko phải cục súc mà là bền bỉ kiên tâm)
    cái đích thật sự luôn say dãy sương mù
    nhân vật yêu thú cũng thật là thần kỳ
    nương nương vì nhàn cư vi bất thiện mà làm nên yêu thú
    thế rồi lại ko thể nắm bắt cái mình nhào nặn ra, ko điều khiển khống chế đc
    rồi cái gọi là tinh yêu đấy (gọi là tình yêu ko biết có chính xác ko ,bởi nó còn là tình mẫu tử, và cái tâm hồn yêu thú đó chỉ biết và chỉ có nương nương mà thôi)
    tách con người toàn vẹn, bình ổn của mình thành hai phần, rồi lại thấy thiếu thốn mong nhớ, rồi lại vì mong nhớ mà yêu thương, chết cho yêu thương ấy.
    bản chất con người là đc suy nghĩ, phải suy nghĩ, phải theo đuổi, đuổi bắt cái gì đó phù du cũng đc, ảo ảnh cũng đc, hợm hình cũng đc. miễn là có cái để ta đuổi theo
    mấy ai tâm tịnh đc như các thiền sư đâu ạ
    thế nên , để thỏa mãn nhu cầu đó, người ta phải như vậy , và chuốc lấy đớn đau. nhưng thực trong thâm tâm, người ta lại thích cái sự đau đó, yêu mến nó, nghiện nó .
    cũng như tình yêu, là mỏng manh, là đặt mình vào tay kẻ khác, là thương tổn, nhớ nhung, sầu muộn, và cả đau đớn
    nhưng có ai lại ko muốn yêu đâu
    trừ những tâm hồn đã chết.
    tiểu phàm thì chẳng có gì nhiều đáng nói hay chú ý
    quỷ lệ mới thật sự là nhân vật đáng nói
    trước trong chuyện chưởng mình thích nhất lệnh hồ xung, nhưng giờ có lẽ thích cả quỷ lệ
    còn để nói về tru tiên hay những giá trị của nó mình nghĩ răng mình ko đủ hiểu biết , ko đủ trình.
    đọc tru tiên, thích tru tiên, thích bich dao, luc tuyết kỳ, nhất là quỷ lệ
    thì nói về tru tiên. chia sẻ cảm nhận về tru tiên,
  7. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , bạn thích gì là việc của bạn . Chẳng biết bạn thích Lệnh Hồ Xung hay Quỷ Lệ là "thích" hay là mẫu người mà bạn muốn trở thành . Hix , toàn thích đàn ông thế này thì :D .
    Đọc Tru Tiên lại còn cần trình để hiểu thì cũng pó tay , nếu để hiểu thế giới nội tâm thì cũng mất thời gian thật , nhưng logic thì miễn bàn .
    Mà Tiểu phàm yêu ai thì chẳng được , ai cũng xinh đẹp , duyên dáng như tiên giáng trần , ai cũng có nét phong tình quyến rũ ,phong cách đặc biệt . Chọn với cả lựa công nhận mệt , ko phải vấn đề là được ai mà chỉ là mất ai :P . Quỷ lệ được chú ý chẳng qua vì có cái phong cách và tài năng đỉnh cao thôi , còn cái tính cách thì có khác gì Tiểu phàm đâu . Cái mà gọi là giết người ko gớm tay chẳng hề thấy được miêu tả 1 tí nào , chỉ có cái Tiêu đỉnh đại gia cũng giỏi . Hồi mới đọc thấy Tiểu phàm hơi "ngu " sau biến thành nhân vật thông minh tuyệt thế , có khả năng lãnh ngộ cực cao . Đúng là kiểu như ve sầu thoát xác ý .
    Tóm lại vote Tiểu đỉnh 5 sao về tả gái , 2 sao về mở đầu 0 sao cho việc kết thúc quá tệ , 4 sao cho miêu tả nội tâm nhân vật chính , 2 sao cho việc chiến đấu giữa mấy cái que và xúc sắc .
  8. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"?"
    nhân vật yêu thú hay, hay là ở bi kick, hoàn cảnh số phận đấy, ko phải hay bởi sức mạnh quyền uy
    quỷ lệ hay, nhưng nếu nhìn cái hay đó là ở chỗ tài năng, quyền lực, địa vị , vẻ đẹp, cái lạnh lùng, cái vỏ bọc.
    thì cái nhìn đó quả là hay
    hay, hay cho cái hay đó Q_O
  9. phonght3

    phonght3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái sự chung tình của nàng này thế gian ít gặp.
    Mà bác nào có link Tru Tiên từ 240 trở đi không, cho em xin phát.
  10. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên chân thành là bạn đọc đến 240 thôi, đọc tiếp làm gì, thất vọng lắm.
    Chẳng khác gì đang ăn 1 đĩa xôi gà, rồi bụp đĩa xôi rơi xuống đất, nhặt lên ăn ... mất cả ngon.

Chia sẻ trang này