1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bích Dao ơi!! 10 năm đủ chăng giấc mộng tàn.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi muabongmay2207, 03/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ductue1110

    ductue1110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thương nhất Lục Tuyết Ký thôi. Xem ra đau khổ có lẽ ko kém gì Trương Tiểu Phàm đâu. Tiểu Phàm còn được sánh bước và có những kí ức đẹp bên Bích Dao còn Tuyết Kỳ thì sao chứ ngay cả thể hiện tình cảm với người mình yêu cũng chưa từng, Để rồi đem mối tình đó giữ trong mình và sống với nỗi cô tịch đó đến suốt đời.
    Tru tiên viết phần đầu đọc còn được. Càng viết thì càng bộc lộ hạn chế, đến phần cuối thì như kiểu là viết một cách gấp gáp vội vàng cho kịp xuất bản ấy nên thành ra giải quyết vấn đề ko tốt nhiều điểm thiếu tính logic và làm cho người đọc cảm thấy hụt hẫng vì ko ngờ nó lại kết thúc nhanh quá, dễ dàng quá.
  2. stockagent

    stockagent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì bản Tiếng Việt của Tru Tiên Đại kết cục cũng đã xuất hiện:
    http://www.fahasasg.com.vn/booksvn/viewdetail.cfm?item=7980

  3. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    bản sách in chứ
    nói chung đọc mãi rồi, bàn mãi rồi còn jì mà hóng chứ
  4. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ, tớ vote 5* cho bạn, vì tớ đồng ý với ý kiến của bạn . Cái màn tả gái gú của Tiểu Đỉnh khiến tớ nhớ tới màn miêu tả A Cửu của Kim Dung ==> cảm nhận là A Cửu còn ko đep bằng Bích Dao, Lục Tuyết Kì hay Tiểu Bạch (Đây ko nói ông nào ăn đứt ông nào nhá, tớ sợ chạm mạch các fan Kim Dung lắm áh ... dù tớ cũng mê truyện KD ).
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là tui đọc đến hồi Bich Dao đỡ nhát kiếm ấy.Đọc 3 lần đọan ấy.Sau đó đóng IE lại.Đi ngủ.Bye bye.
    Nửa năm sau đọc hồi cuối cùng
    Không cần phải đọc hết cũng biết Tiêu Đỉnh không đủ trí và lực để viết được 1 cái kết hay.Tiêu Đỉnh giống như hình ảnh một...bà đi shopping vậy.Nhãn quan thì hay ,chọn hàng thì giỏi nhưng không xài hết hàng mình mua.
    Tui thích Bích Dao nhất.Nhưng nếu lấy vợ thì tôi lại thích hình tượng Lục Tuyết Kỳ hơn.Tình yêu của Bich Dao cháy thật mãnh liệt nhưng cũng chính vì thế nên không đủ sức để duy trì ngọn lửa ấy mãi mãi được.
    Điểm khác biệt của vợ và "nàng thơ" là như thế.
    Ai mà có vợ mà cũng là nàng thơ thì thật có phúc.Tui chúc mừng
  6. bmt1984

    bmt1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Kim lão mà đọc Tru Tiên tất sẽ vỗ bàn cười bảo :
    Ơ thằng này chôm văn của mình khí nhiều, hảo a hảo a
  7. tdt88

    tdt88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khác nhau nhiều mà bồ.
  8. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Tru Tiên hay à?
    Đọc đến hồi 50 thì ko nuốt nổi nữa, lê thê như Phong Thần, mà còn chán hơn, chứ chú nào đòi đến 300 chương thì có mà tắt thở, xong bỏ đọc tạch đoạn cuối, biết chú TP với em TK về với nhau thế là xong. Kết cục có hậu.
    Rốt lại là mình đã qua thời đọc truyện chưởng
  9. bayern_munich

    bayern_munich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    trước giờ ngờ ngợ, hnay đã được khẳng định
    Tiểu Phàm và Tuyết Kỳ qua bao sóng gió vẫn ko thể vượt qua cái bóng của Bích Dao
    Bạn đôi khi hay hơn là Yêu
    Cũng có thể nhiều người cho rằng Tiểu Phàm ko yêu Bích Dao
    Nhưng với mình, đó rõ ràng là yêu
    Cho dù là Quỷ Lệ sau này
    Vào những lúc cay đắng nhất, điều Quỷ Lệ nghĩ tới vẫn là Bích Dao.
    Thật tiếc, một tác phẩm có khởi đầu hay đã ko có 1 kết thúc hay
    Đặt ra những vấn đề hay nhưng ko giải quyết vấn đề hay.
    Mình vẫn cho Tru Tiên là một tác phẩm đáng giá
    nhưng Tiêu Đỉnh đến cuối cùng vẫn ko thể sánh bằng Kim Cổ
  10. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khoái nhất cái kiểu "Đã qua bao nhiêu năm tháng..." với cả "ai... ai là người vẫn chờ trông..."
    Cái kiểu tả tình này quá đỉnh luôn, làm dâng lên trong lòng một nỗi buồn man mác

Chia sẻ trang này