1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển - Ấm áp yêu thương-chia sẻ ngọt bùi - Bãi 8 - To hơn, đẹp hơn, hoành tráng hơn - ***chúc mừng t

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Ngumo, 12/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ở Avatar....
    @Only: Hum nào đi ăn kem đê...
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ờ ha. Many thannks!
    Mời mỗi Only thôi à? Dỗi
  3. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    @ Ngumo: em ứ lên được, ứ có ai cho lên, ứ có ai cho xiền lên, e hết xiền rùi
    @ Anh sátthu: Anh phải rủ cả nhà đi thì bạn em mí đi cơ
    @ Cả nhà: Chuẩn bị đi ăn kem cả nhà nhé, nhà bác Satthu mời đây nài
  4. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Only: hqua mạng chỗ tao bi die ứ ol được đành phải cắm mặt vào cái bản đồ Hnay nắng dã man mày ạh, bước chân ra đến cửa đã là một thế giới khác hẳn, cả mùa hè mà phải chịu thế này chắc chết mất mày chắc còn nóng hơn nhìu nhỉ ? may mà con gái ko ra vào tháng nóng
    Hằng: còn lượn được thì ko sao rồi, cuối tuần em có lên HN ko ?
    Linh: ko có gì thay đổi chắc tháng sau chị ra Cát Bà, bi h ở đó có gì ăn được nhỉ ? sắp gặp được em rồi
    @ All: nắng sao mà buồn ngủ thế nhỉ ? đi ăn kem đi cả nhà ơi...
  5. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Uh, 2 ngày rồi nắng gay gắt thật. Tao ở trong ngân hàng suốt ngày nên chỉ thấy nắng ở ngoài cửa thôi. Đã bảo mày rùi mà, đường mày đi làm chỉ toàn có nắng thôi, chịu khó đi ăn kem để giải ngân cái tài nguyên vô tận đó đi mày ạ. Nhà mình năm ngoái suốt ngày đi ăn kem, nhớ là mày đi cả hơn chục cây số chỉ để ăn mỗi 2 cái kem TT và chờ mọi người đến 10 h, có mặt đủ, rồi lại đi về. Lần nào cũng vui như nhặt được tiền ý.
    Sáng đi làm, ngửa mỏi cả cổ mới ròm được 3 cây Phượng nở hoa trên đường đi. Mầu hoa vẫn rực rỡ như ngày trước, chỉ có lòng mình là không còn cái náo nức như cái thuở học trò ngày ấy. Hình như những cảm xúc cũng theo gió cuốn về ký ức hết rồi. Chỉ còn lại.... kỷ niệm về anh vào cái năm đầu tiên đi lang thang chỉ để tìm những cây phượng đầu tiên thắp lửa cho thành phố. Kỷ niệm về lần đầu ngồi sau xe anh ấy giữa trưa hè. Kỷ niệm đầu về anh_chàng trai của Biển. Kỷ niệm đầu đẹp như mầu hoa mùa hạ! Nhớ anh, ngày xa nhau mấy tiếng thôi mà sao cũng nhớ
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nếu như SS có nhời mời nhà mình thì em sẽ lên , còn k ?
    nếu như nhà mình có chương trình gì em cũng sẽ lên ...
    sau 1 thời gian dốc cạn sức để làm tất cả mọi việc mà chưa đâu vào đâu thì đang chuyển sang giai đoạn chán chường ...
    dạo này em hay nghe nhạc Phú Quang , ông ta yêu HN quá , và cũng có những cảm xúc đồng điệu về HN ... tự nhiên nhớ HN kinh khủng ...
    nhớ mọi người cũng kinh khủng không kém ...
    @ Only : chị chịu khó đi xa hơn 1 chút , đi đường TNH ra thẳng Hồ TB có rất nhiều phượng , cả bằng lăng tím nữa ... mùa nắng mà chị ! ở chỗ chị làm ngay ngoài sân có 1 cây phượng đấy , ngày xưa cái cây đấy bị em bắt nạt suốt ( chẳng là nhà con bạn thân là cái nhà ngay sát đấy , chỉ cần thò tay ra là vặt được ối Phượng ^^ ) ... nghĩ đến hồi ấy cũng buồn cười ^^ ... cây phượng ấy bây giờ già lắm rồi , nên không còn rực rỡ được như ngày xưa nữa ... nhưng nó gần như là cây phượng duy nhất trên cái đoạn đường CD ấy đấy chị ạ
    @ cho mùa hè của tuổi 19 : không còn là học sinh , nhưng vẫn phải cắp cặp đến trường , vẫn phải lưỡng lự tự đấu tranh cho mỗi buổi sáng : học_ không học , đi _ nghỉ ... dù chẳng còn ai ép buộc mình ... mỗi buổi sáng đi qua con đường quen nhìn những bông phượng đỏ rực đổ nắng xuống đường mà như nghẹn lại ... buồn cười , mới có cách 12 tháng thôi mà tất cả đã thay đổi ... thấy mình già ghê gớm , thấy mình xấu xí , thấy mình thay đổi ... chạnh lòng !!!
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay bước chân đi làm gió to quá tạt mạnh vào mặt cứ ngỡ chỉ là gió theo đợt thôi ! không ngờ nó cứ mạnh dần lên gần như là bão, gió cuốn tung bụi mù,biển động mạnh !
    Biết vậy nhưng vẫn dành 1 tiếng để đi tắm biển như mọi ngày.Con sóng dữ dội, sóng bạc đầu ! Nó mạnh mẽ hơn cả những ngày qua, kết quả là cuốn phăng 2 đôi dép cho dù đã để trên bậc đá
    trời chiều Cát Bà lạnh hơn, đượm chút buồn - nhớ thương
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    chị Ngân Ngố bi giờ ở đây có rất nhiều thứ ăn được (có thứ ăn xong thì không thể ăn nữa vì tử vong )
    đùa chứ chị cứ ra đi
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em này đi tắm hàng ngày với 2 đôi dép à? hay là ... hị hị... ứ dám nghĩ nữa, bậy lém.
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    BÁn mấy khẩu airsoft đê. Có ngay.
    Pú Pình: Dạo này kiếm đc ghê cơ. MỜi gái đi ăn kem mà quên anh em
    Hoàng Thuỵ: Hơ hơ. Hình như thấy từ ngày bạn chơi với ku Pú Pình thì bạn nghĩ láo nhiều hơn hỉ. HÍ hí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này