1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển - Ấm áp yêu thương-chia sẻ ngọt bùi - Bãi 8 - To hơn, đẹp hơn, hoành tráng hơn - ***chúc mừng t

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Ngumo, 12/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Cái nick này của mày thấy buồn thế cơ chứ
    @ 1thoang: sao thế, chán tắm biển rùi àh?
    @ Chị HT: htrước trên TV nó bảo ở Nam Phi có cái biển gì đẹp lắm
  2. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cả mùa đông bác đâu có thèm ngó mẹc ra Biển đâu mà h còn ngồi đây than?
    @ Chị HT: chị ngủ muộn vậy à, thấy chị pót bài giữa đêm, phải ngủ sớm để chăm sóc sắc đẹp chị ạ
    @ Motthoang: chúc mừng em
    @ Ngan: nguoi ta co'' doi dong` ho` khong may`, sang'' nao` tao ngu? day. cung~ nhin thay no'', the la` lai nho'' may`
    @ Deny: Ten may`, day du? la j, xem co'' dep ko?
  3. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Ko mày ạh, đòi là đòi thế nào, tao ko lấy về cho chả lẽ tự đến nhà mày lấy àh
    Tên của Deny á? ko đẹp bằng tên ''con gái'' đâu lúc nào ol tao kể cho mày nghe cái câu chuyện '' mọi dòng sông đều đổ về biển'' kia nhá, thú vị và hợp lí lém
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là tròn 4 năm em gắn bó với TTVN đới mới cho ra đời thêm đứa con tinh thần nữa - mọi người chờ nhé
    mà ko hiểu chị HT sang châu P làm rì í nhở?tránh nóng hay là tránh...............hí hí
    chị Hiền : em sẽ sang thăm mẹ con chị vào ngày nghỉ cuối tuần nài
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hợ hợ. Cô chạ bít rề, thế cái xe anh hỏng đến h ko thèm sưủa là giề. KO uống 1 mình ở ĐS thì uống ở sông Hồng xong đâm xuống sông à. Hợ hợ.
    Quyết tâm tuần sau ra Biển nào đó 1 mình fát. Quá chán và quá buồn
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2

    Hehehe... giờ này mới có 9h34pm hà bé ơi, sớm chán. . Hehehe... có chức bác đỡ đầu không? chị xí một chưn .
    @NN: Nam Phi cách chị vài ngàn km chứ bộ giỡn sao em? Hehehe... Nhưng mà vài tháng nữa chị sẽ tới NP. Đi thử 1 lần cho biết .
  7. ViMoChua

    ViMoChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi biển bao giờ cả !
  8. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    "mọi dòng sông đều đổ về BIển" à, câu chuyện có vẻ hay đấy mày, ko kể trên này được à, nó làm tao nhớ đến câu chuyện "Đứng trước Biển", hình như tao kể với nhà mình hôm ở Nhà thờ lớn rùi . Sáng nay tao đi làm được một anh cùng phòng tuyên truyền cho cái câu này : "3 ông với 1 đĩa lòng.
    Lợn ngồi chỗm chệ bên thùng bia to "
    @ Chị HT: coá chị oai, Bác nuôi nhớ phải về nuôi cháu nó nhá, mẹ cháu b h mi đang học cách nuôi dạy trẻ, khó quá cơ bác ạ. Hôm qua mẹ nó lấy giấy là tã để tập quấn tã cho bé yêu, thấy cũng hay hay bác à
    @ Motthoang: uh, chị chờ e cuối tuần nhá
    @ Hằng: đi thủ đô về hông có quà cho nhà chị nhá
    @ Ngủ mơ: Bác dại thì chít thui, ai bảo đi một mình, em làm sao biết ma đi ăn cỗ lúc nào chứ
    @ Deny: mày lại lặn đấy à, về đây làm một bản bachata cho đời thêm tý vui vẻ nào.
    @ Cả nhà :
  9. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    thế đi Biển với nhà Biển nhá , đảm bảo không sợ chít chìm, vì nhà Biển chỉ toàn lội nước thui
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    thơ hay vậy .
    Tao lặn là lặn thế nào... biển mới đến chân mà đòi lặn Con gái yêu tên là Dòng Sông Mặt Trời còn tên tao là Dòng Sông Mùa Thu nhá đều chung ký hiệu DSMT oh la la
    kể tiếp vụ những dòng sông đổ ra biển đi, vẫn chưa hiểu .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này