1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển - Ấm áp yêu thương-chia sẻ ngọt bùi - Bãi 8 - To hơn, đẹp hơn, hoành tráng hơn - ***chúc mừng t

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Ngumo, 12/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hí hí , nhanh nhanh còn đi đong zai , hí hí
  2. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    ờ đúng roài, động lực lớn nhất để có thể khỏi nhanh nhất
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hằng ui ! iem có bít là chị đi đong zai nhiều nên mắt nó cũng đang hấp háy roài hông?
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mấy chị em nhà này có ngày mù.
    HUm qua, ra Hạ Long 1 mình. Uống 1 đống bia+rịu. Lần dầu chạy xe máy ra biển. LẠi ngã. đang ngồi nhà abưng bó. Hự hự. Nhục đong bằng thúng.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    lão già nhà mình dạo nài cứ bức xúc sao í
    vết thương vào đâu của bác là nặng nhất đới? (eo ui xương quá cơ - iu quá cơ )
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa em vừa mới lên Chợ Rẫy thăm ông Sếp bị chấn thương sọ não cũng vì đi nhậu bị ngã xe. Giờ lại đến lượt anh. Đúng là chiều wa mình nói bâng quơ thế mà k sai chút nào.
    @ hoangthuy: Thank chị đã yêu mến biển VT như vậy. Đúng là biển VT đẹp, đường đẹp và k khí trong lành. Vì thế em mới quyết định k ở SG mà về VT sống. Dù đã đi nhiều nơi, thích biển ở những nơi khác lắm nhưng vẫn có 1 tình cảm đặc biệt với biển VT và khí hậu ở đây. Có lẽ sẽ k bao giờ xa VT đc
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    anh Cao vứi lão Còm đọc kỹ cái nài nhá!
    T cũng nhớ biển Vt lắm, T ko có lựa chọnk hác khi xa VT ... Hy vọng 1 ngày nào đó mình lại về đấy sống ...
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    bé mun xinh xắn ốm lém ... hu hu , ốm lém ...
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thì dạo nì chán đời, ngày nèo chả nhậu, xong lại lênh khênh về nhà. Tu đc mỗi máy ngày. Xong, lại chán đời, lại đi nhậu, lại say. Hơ, mà nói chung, anh đâm là do mấy cái cột điện nó ko chịu tránh anh đấy chứ. Huhu. Anh có tội tình gì đâu
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    mất điện ... nóng, nóng , nóng ...vẫn tiếp tục đau đầu ... u hu hu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này