1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển - Ấm áp yêu thương-chia sẻ ngọt bùi - Bãi 8 - To hơn, đẹp hơn, hoành tráng hơn - ***chúc mừng t

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Ngumo, 12/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    mun xinh xắn dễ thương đáng iu thông minh đang ốm lắm ... hik , mai đi thi mà ốm thế nài thì biết làm sao ?
    @ 1 thoáng : em đau đầu , rồi 2 thứ rượu nó đánh nhau choang choác ... mệt gần chết ... thế là ốm thêm ^^
    @ hoangthuy : quà của em chắc là lớn nhất nhờ , em thích 1 chú cao cổ mí 1 chú vằn vằn đáng iu ý ^^
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hí hí..... uh, thế là đăng ký quà cao cổ và vằn hả? được rồi.
  3. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Biển Vũng Tàu...
    Không biết từ bao giờ mình lại yêu biển đến thế?
    Biển thật bao la và mênh mông. Biển là nguồn tài nguyên vô tận mà con người chưa khai thác hết. Có khi biển thật dữ dội với những cơn sóng thần hung bạo sẵn sàng cuốn phăng đi tất cả những gì trên đường đi của nó, nhưng có khi biển thật hiền hòa với từng đợt sóng vỗ rì rào, lăn tăn nối đuôi nhau trắng xóa như mê hoặc lòng người. Biển là thế ,"dữ dội và dịu êm"!
    Vũng Tàu. Ôi, hai tiếng thân quen đến lạ lùng! Tuy không sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng mình lại yêu Vũng Tàu biết bao nhiêu! Vũng Tàu có những con đường rộng lớn, sạch sẽ và thoáng mát, có những con người hiền lành, hiếu khách... Đặc biệt, một bên là đại dương rộng lớn và một bên là núi non hòa cùng cuộc sống hiện đại, tất bật nhưng cũng không kém phần lam lũ của con người. Dọc theo bờ biển dài là bờ kè được lát đá hoa cương bóng lộn trông thật bắt mắt nhưng lại rất trơn trượt khi trời mưa (trước tháng 5 năm 2006 là bờ kè xi măng, mình thích hơn). Song song với bờ kè là con đường Hạ Long xinh đẹp. Đây là một trong những con đường đẹp nhất Việt Nam. Dù đã đến Vũng Tàu nhiều lần nhưng mình vẫn thích được vi vu bằng xe gắn máy trên con đường này. Chỉ cần nghĩ đến thôi thì trong lòng mình lại dậy lên những con sóng nhỏ. Nó cứ âm thầm vỗ vào trái tim nhỏ bé của mình để tạo nên một thứ cảm giác nôn nao, háo hức và thèm khát phải chạy ngay đến đó. Mỗi ngày trôi qua, những con sóng nhỏ ấy cứ tích tụ, dồn nén lại như chực chờ biến thành một cơn sóng thần hung hãn để cuốn trôi mình đến với biển.
    Bình minh trên biển Vũng Tàu thật đẹp! Đó là lần đầu tiên mình thấy mặt trời ló dạng trên biển, và cũng là lần đầu tiên mình ngồi suốt cả đêm trên bờ kè xi măng lạnh lẽo ấy cùng với cảm giác yêu thương, rung động (hic hic, mặc dù ngồi ê ẩm cả mông, đau cả lưng_vì lưng người ta... mình hào phóng cho nhỏ bạn mượn dựa rồi ).
    Ban ngày, biển là nơi những áng mây, những con chim soi mình; là nơi con người tắm mát, nơi những người dân chài lưới nghèo khổ kiếm sống, nơi những đoàn thuyền đánh bắt ra khơi.
    Khi màn đêm buông xuống, trong bóng tối chập choạng ấy, thấp thoáng từng đoàn tàu đang quay về đất liền để kết thúc một ngày kiếm ăn vất vả, cực nhọc. Xa xa đằng chân trời, những chiếc thuyền lớn đánh bắt xa bờ giờ chỉ còn bé tẹo. Dưới vòm trời sao bao la và trên mặt biển mênh mông dần xuất hiện những đốm sáng vàng vàng, đỏ đỏ leo loét thoắt ẩn, thoắt hiện của những chiếc thuyền. Không gian tĩnh mịch đến lạ thường và chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù cùng sóng biển rào rào. Trên cạn, thứ ánh sáng màu vàng của đèn đường cũng đã được thắp sáng. Thành phố Vũng Tàu như lộng lẫy hơn, kiêu sa hơn dưới thứ ánh sáng ấy! Và hiển nhiên, nó cũng mê hoặc mình lúc nào không hay!? Khi thành phố lên đèn, từng đoàn người nối đuôi nhau xuất hiện. Trên bờ kè, từng tốp, từng tốp người quây quần bên nhau nói cười rôm rả, xôm tụ. Gió thổi mát lạnh. Chốc chốc lại thấy vang lên một tràng cười lớn giòn tan hay vài tiếng la hét đùa giỡn. Lẫn vào đâu đó trong đám đông ấy là những cặp tình nhân hoặc chỉ một người thôi, họ đang nhìn về phía biển xa xăm và lắng nghe từng đợt sóng vỗ rì rào. Thỉnh thoảng, biển lại xuất hiện một cơn sóng lớn. Chúng đập vào đá, đập vào bờ kè và thi nhau quăng mình lên không trung mà không quên bám víu vào những người ngồi xung quanh đó. Phía đối diện với bờ kè, những quán cà phê, những nhà nghỉ, nhà hàng sang trọng với đủ thứ màu sắc ánh sáng luôn tấp nập khách ra vào. Và trên con đường Hạ Long rộng lớn, từng dòng người và xe nối đuôi nhau chạy vòng vòng dọc theo con đường. Tất cả tạo nên một không gian náo nhiệt, sôi động cho thành phố này. Ôi, nhắc đến đây thì mình bỗng nhớ lại giấc mơ ấy. Một giấc mơ nhưng lại mang đến cho mình cảm giác thật, thật đến khó tả! Mình đã nằm mơ thấy mình đang phóng xe vù vù trên con đường Hạ Long vào một buổi chiều rất đẹp. Gió thổi phần phật cả áo và làm xe mình chao đảo. Mình đã cố gắng gồng cứng người nắm vững tay lái để không bị gió biển xô ngã... Giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là trong mơ...
    Ôi, Vũng Tàu! Giấc mơ êm đềm nhưng cảm xúc thật mãnh liệt...
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    VT yêu thật đấy. Buổi tối lang thang ở VT thật là tuyệt.
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tối nay mình về VT, nhớ lắm rùi nhớ mùi gío mằn mặn đùa với làn tóc, nhớ từng con sóng mơn man đôi chân trần, nhớ sườn núi kia chiều chiều trông ra biển, nhớ ánh trăng nào soi sáng bước ta đi ...
  6. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    K ngờ lại có ng yêu biển VT đến như vậy. Tự nhiên mình cảm thấy tự hào quá! Thank bạn rất nhiều!
    Nhưng dạo biển thì đi xe đạp đôi thích hơn đi xa máy nhiều bạn ạ
    @ Tím: Tối nay về VT nếu có thời gian thì alo cho chị đi cafe nhé! Số của chị em biết rồi đấy
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Vũng tầu thích đi xe đạp Trung Quốc, đi lang thang trên đường Thuỳ Dương hehehe.... mặc váy ngắn, bay bay trong gió. Hehe... bao giờ mới quay lại cái thời không tình yêu ấy nhờ, tâm hôn thì như mây trắng. Ôi nhớ, mà xa xôi gì hơn 1 năm thôi chứ mấy, mới 1/1/2006. Hị hị....
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Sáng ra hát một bài nào...là..lá...la........
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hát hò gì, tát cho một cái giờ. Làm việc đi, ngoan rồi em ............ xương
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ui ui. Vợ chồng nhà này nó oánh nhau uỳnh ụych tan nát hết hụi Biển roài. Hự hự.
    Hé hé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này