1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển - Ấm áp yêu thương-chia sẻ ngọt bùi - Bãi 8 - To hơn, đẹp hơn, hoành tráng hơn - ***chúc mừng t

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Ngumo, 12/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Sinh nhật năm nào ông chả trốn. Nhớ để làm gì để thêm buồn hả...
  2. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Anh St vừa hở ra là bị mod chỉnh đốn nhỉ ?
    Hnay về thăm bé Nhật Hà ko có cô bác nào gửi quà cho cháu àh? Hôm trước chú 1 Love gửi cái thơm cho con gái cơ mà chưa thấy gì cả ?
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chửi bác ngủ mơ bậy quá...hihi....nên bị chỉnh đốn...
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà cuối tuần nhá
  5. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    vào đây xin ít gió biển
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đến thăm cháu kưng út ít ^^ , xíu xìu xiu , nghe chị only nói ngày đầu thì nó giống chị ý , đến bi rờ thì cái mặt lại giống pác nico , trông mẹt nó jống con trai mí chết chí .
    cái con bé nài đi dance nhiều quá hay sao ý , nó ngủ suốt , động thì zựt mình roài lại ngủ ...hí hí iu lém ý
    sáng nay gặp chị Ngân ... vẫn Ng... như ngày nào
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Vừa ở vùng sâu vùng xa, heo hút cứu trợ về. Vào chào ảc nhà chút. Nhớ cả nhà quá. Huhu. Nhớ biển quá. Hự hự
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em cũng nhớ cạ nhà
    Mọi người vào buôn bán dưa nhanh để lấy xiền mua nguyên vật liệu xây nhà mới nèo
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sếp xó ơi đi Hà Rang về chưa zị?
    Về kể chuyện cho thư ký nghe đê
    Bít người ta xèm rùi mà cứ hững hờ xế chứ
  10. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Xa biển lâu nhớ con sóng bạc đầu
    gió khắc khoải thổi muối vào rát bỏng
    Hải Âu buồn liệng trao hoài mong ngóng
    Anh đi 1 chiều biển nổi dông.
    Trách biển mênh mông không níu giữ được chân
    Sóng cuộn gối nhưng rồi lại trải
    Em nông nổi, em một thời khờ dại
    Trách biển rồi lại yêu biển thiết tha.
    Nói thật mí các bác là em fải rặn mãi mới ra được bấy nhiêu, tình đua đòi khiến em nhìn mà khó mắt. thơ em dở nhưng tính tình em niềm nở, là thanh viên mới mong các bác tiếp nhận cho, xin cảm ơn
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này