1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biến chuyển tâm thức!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi dat_mel, 27/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Biến chuyển tâm thức!

    Khi bước chân vào quá trình tu tập, tuỳ theo từng người, tuỳ theo từng môn mà mục đích khác nhau. Ở bài viết này dat_mel muốn tham khảo các bác về "biến chuyển tâm thức".

    Khi bắt đầu học một món nào đó ta đến với nó như một cái duyên và thường không hiểu gì.

    Rồi sau đó ta thấy quyền năng của nó và tập theo nó. Ta cũng dùng "quyền năng khả năng" để đo cho sự pháp triển của mình.

    Một ngày nào đó chợt nhận ra quyền năng khả năng là con số không

    Ta lang thang đi tìm ý nghĩa đích thực

    Ta cảm nhận thấy những khổ đau của mẹ cha, của bạn bè của người xung quanh. Cảm nhận thấy cái bế tắc của mọi người

    Ta cảm nhận thấy cái khổ đau của ta, cảu tâm hồn của linh hồn

    Ta lang thang

    Ta thấy sự bình an

    Ta thấy tình yêu thương

    Ta thấy tâm ta biến chuyển

    Người xung quanh biến chuyển

    Ta thấy đó là con đường

    Liệu có phải là con đường.

    Một con đưòg vô tận và thú vị


    -----------------------------------------
  2. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Ta thấy mình sống tốt lên
    Ta không còn lo lắng, toan tính nhiều, nhiều đến mất ngủ như ngày xưa nữa. Giấc ngủ của ta sâu hơn, ngoan hơn, hiền hơn và ít gặp ác mộng hơn.
    Ta yêu bản thân hơn, yêu mọi người hơn
    Ta vui nhiều hơn và ít buồn đi.
    Yêu nhiều hơn và ghét ít đi.
    Ta hận ít đi..
    ..
    Ta hiểu vai trò của mình trong cuộc sống này hơn trước, tuy vẫn đang lang thang tìm câu trả lời đích thực, nhưng trên con đường đi đó, gặp ai ta cũng có thể giúp họ nhận ra họ cũng nên làm như ta đang làm. Ta có một quyền năng mà không ai lấy của ta đi được, nó cũng không phụ thuộc vào hoàn cảnh nội ngoại. Phải chăng đang đi tìm nó? Tìm cách để hiển lộ nó ra thật nhiều, thật nhiều?
    Nói nhảm vậy thôi, Dat_mel thích xoá thì xoá, ặc..
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tóm lại là nhận thức được tính khổ
    Từ đó mà thương mình thương người
    Đi theo chánh đạo là giải thoát cho mình và người khác khỏi khổ với lòng kiên định mặc cho giông tố cuộc đời và những kẻ mê lầm lăn lộn trong biển khổ.
  4. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    tâm thức biến chuyển ít nhiều.
    nó tiến về trước vài bước.
    đi sang ngang vài bước.
    hay lùi lại sau ba bước.
    nhưng chẳng phải, bất kì nơi đâu bạn thấy tâm thức đến, dù tưởng chừng là 1 nơi xa vô tận, thì trí não, suy nghĩ cũng luôn bắt kịp bước chân kia. cái bản ngã có bao giờ chịu bỏ xót những cơ hội tế vi đến như vậy, những cơ hội ngàn vàng để bản ngã hợp pháp hoá chính nó trước hiện hữu.
    sự biến chuyển thực sự có thể được tìm thấy được sao?
    nếu bạn biết,bạn cần tìm gì,chẳng phải bạn đã kết luận ngay khi mở bài đó sao?
    đâu đó,Lão Tử có sống rằng: biết mà không biết mình biết mới là biết.
    không 1tác phẩm thủ công tinh vi,kiệt xảo nào có thể tinh tế,khéo léo sánh kịp với sự hợp pháp hoá của cái ngã.
  5. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    hehe xoá nhằm nhò gì !
    Để vậy, coi Ta lừa ta cho vui !
    Nói nhảm vậy thôi, Dat_mel thích xoá thì xoá, ặc..
  6. vutrubattan

    vutrubattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào Các bác!
    Tôi thấy thế này, cảm nhận riêng của tôi để các bác tham khảo, mục đích đến với tu luyện thường là có duyên từng người, nhiều người ban đầu chỉ là chữa bệnh khoẻ người. Rồi được một thời gian bỗng nhận ra điều gì đó thì muốn tu luyện. Đấy là tâm lí đã thay đổi.
    Bước vào tu luyện, người tu luyện bắt đặt ra các mục tiêu cho mình tu luyện. Đạt được các công năng: Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc mệnh thông, Công năng dao thị..., có người mong đạt được cảnh giới cao hơn, có người mong cầu được giải thoát-thoát khỏi tam giới này...Lúc này tuỳ từng môn phái, tuỳ thuộc tâm tính của người tu luyện mà có thể đạt được quả vị cao thấp khác nhau. Nhìn chung tất cả đều hướng đến mục tiêu cao cả là thoát khỏi tam giới và cảnh giới cao hơn nữa...vô tình hay hữu ý.
    Được biết quyền năng, công năng là các sản phẩm của quá trình tu luyện, không phải là mục tiêu để tu luyện, là những khả năng vượt trên xã hội người thường. Do vậy những người này thường có tâm tính rất cao không bao giờ thể hiện những quyền năng đó. Bởi những quyền năng đó được cấp cho họ để họ tu luyện, không được dùng để kiếm tiền cũng như phô bày trong xã hội. Nếu không thì quyền năng này sẽ nhanh chóng suy giảm và mất đi, phó nguyên thần mới là người có quyền năng thực sự và nó ra đi, thì người tu cũng không còn quyền năng nữa. Nếu truy cầu có thể bị phụ thể, tự nhiên cũng có quyền năng nhưng phải trao đổi bằng những thứ tinh tuý của cơ thể mình cho phụ thể, rất nguy hiểm.
    Tâm từ bi nhà phật của bác Dat_mel đã xuất hiện, qua việc bác đã nhận thấy bể khổ và yêu thương mọi người. Con người muốn tu luyện mong muốn thoát khỏi bể khổ quả là rất khó khăn, nghiệp lực của mỗi cá nhân rất lớn, mỗi người cần phải buông bỏ các chấp trước, và hoàn trả nghiệp lực của bản thân mình để thăng tiến lên trên. Vì vậy cần phải tu, là tu luyện tâm tính của mình, phải biết một con đường mà mình sẽ đi, chính là con đường đưa ta đạt được mục đích tu luyện. Có thể tu luyện một đời? Hay có thể phải tu luyện nhiều đời? Hay rất, rất...nhiều đời?(đoạn này cũng vậy)
    Đôi khi trên con đường tu luyện ta bỗng thấy mọi thứ dường như không thật, cái gì cũng không thật, cái gì cũng giả hết! Ta nghi ngại tất cả! Lúc này cần phải định hướng và mục tiêu, chọn đường đi cho tốt. Đấy là lúc cần phải tĩnh tâm, tính tấn, dũng mãnh vượt qua, học pháp của môn phái của mình thật nhiều, người tu luyện sẽ nhận được sự chỉ đạo kịp thời để vượt qua tiến bước!
    Vài dòng trao đổi đại khái theo sách có gì không phải mong các bác bỏ qua!
    Được vutrubattan sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 02/01/2008
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Tâm ta như một cái chợ (đông như chợ Bình Tây vậy ), thế thì có thêm bớt vài người nó vẫn cứ là cái chợ thôi !
    Tâm ta như một đêm ca nhạc ồn ào, mà ai cũng muốn lên sân khấu, mỗi ng cố gắng gào to bài hát của mình, và ko ai hát giống ai.
  8. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Thiền sinh trước khi lên núi tu tập thì thấy núi là núi, thấy sông là sông.
    Đi tu thì thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông.
    Tu xong đắc đạo xuống núi lại thấy núi là chỉ là núi, sông là chỉ là sông
  9. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Không bít rì => Tìm được Thầy => Tìm thấy con đường để đi => Dzui hơn. cao hơn. thông minh hơn ( izzzi ) => Nhận ra cái bản chất thật của con người mình => Chán chẳng muốn chít => Quyết định phải sống theo đúng nghĩa của nó => Đấu tranh dzới chính mình => Người khác xía vào mí câu => Loạn tâm => Ngộ ra mình đúng, họ ko phải là ta => Tiếp tục con đường => Càng ngày càng như leo dốc => Mệt phờ ra => Uống nước tăng lực => Đi tiếp => Lại đấu tranh và bi h vẫn đang leo dốc.

    Đó là tóm tắt quá trình tu tập của em trong mí tháng dzừa qua. Trẻ người non dạ mong các bác đừng chấp dzới em
  10. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    tu nhiều nhở bao giờ thành phật ới nhà cháu tiếng

Chia sẻ trang này