1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

biển có đẹp và lãng mạn ko

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trungpaven, 09/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    biển có đẹp và lãng mạn ko

    em thấy ở Hải Phòng có biển gì Đồ Sơn hay Sầm sơn, em ko nhớ, em hay lẫn giữa 2 cái Sơn này, bác nào bít chỉ em và em thấy khen biển Hải Phòng đẹp, có bác nào giúp cho ít thông tin và ít ảnh để em bít , hè tới còn xuống chơi, thanks các bác nhìu
  2. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Đồ Sơn thứ thiệt Hải Phòng
    Sầm Sơn Thanh Hóa chứ ở đâu xa
    Hết rồi.
  3. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    CHú còn quên Đảo Cát Bà! có bãi cát cò trắng mịn như làn da của các cô gái 18 tuổi. Thôi! Hôm nào mấy chú về HP rồi sẽ bít! ko thắc mặc gì nữa nhá
  4. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    1 - biển có đẹp
    2 - nhân tiện spam phát : cái ảnh ở chữ ký của chú cũng đẹp nhưng vi phạm nội quy - sau 24h ko thay anh lock nick
  5. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Hải Phòng có biển Đồ Sơn
    Nghe thì kinh lắm chẳng hơn đồ nhà
    Đồ nhà tuy có hơi già
    Nhưng mà sơn lại, vẫn là Đồ sơn

  6. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa, biển không có cát như bây giờ
    Ngày xưa, biển không có sóng vỗ bờ ...
    Và gió, gió hát thật êm
    Và mây, mây trôi thật hiền
    Biển ngây thơ, và biển không như bây giờ ...
    Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
    bài hát có đôi câu chuyện buồn
    Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
    bài hát có những niềm vui thật vui
    Rồi một ngày em vắng, làn gió nhớ tóc ai,
    bờ cát nhớ chân ai, để sóng hát ru miệt mài
    Rôì một ngày em vắng, biển nhớ mong ai
    biển thức đã bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim...
    Ôi ngày xưa ngày xưa, lặng nghe tôi kể chuyện ngày xưa...
    Ôi tình yêu tình yêu, tình yêu... lỗi tại tình yêu!
    Nếu em không biết gì về chuyện tình của biển
    Nếu thật em không biết gì, tôi sẽ kể ... em ... nghe
  7. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    nhắc đến biển Đồ Sơn làm mình lại nhớ đến cái này
    [​IMG]
    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 09/01/2007
  8. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    bảng chấm công hở bác ...... kinh dị thiệt
  9. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    mình chưa đi cái biển nào khác ngoài biển Nha Trang (cũng là nơi mình sống)! Những lúc buồn buồn ngồi từ cửa sổ nhìn ra biển cảm jác thoải mái lắm. Đi đâu xa 1 cái là nhớ biển lắm roài!
  10. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    giống mới tập viết nhỉ
    mà cái hình đó có liên quan gì đến biển

Chia sẻ trang này