1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biến dạng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi asino, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Biến dạng

    Trên sa mạc cát nóng bỏng, người lữ hành đơn độc trông đợi một làn nước mát xanh để tại đó thoả thích tắm táp và no nê bụng nước. Nhưng tạo hoá trớ trêu đánh lừa cảm giác nhỏ bé con người bằng những ảo ảnh, biến dạng qua đôi mắt đang khô mờ dần không có khả năng nhìn thấy chân tướng sự thực. Những biến dạng và ảo ảnh như trêu ngươi và thách thức lòng dũng cảm và sự sáng suốt của bất kỳ ai.
    Mạng là ảo, là nơi chứa bao biến dạng tốt có, xấu có. Điều quan trọng là tự tin với độ cứng cáp và bản lĩnh của mình, bạn sẽ nhìn thấu bản chất mọi biến dạng trong cuộc sống ảo này.
    Tạo sự tự tin, sự tự ý thức rằng mình là người tự tin bao giờ cũng khó hơn những điều đạt được sẽ giúp mình tự tin hơn. Thực hiện những điều ấy không đơn giản. Bạn đã may mắn không phải mang kính thì xin hãy đừng cố đeo thêm một cái kính không phù hợp với mắt mình.
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Biến dạng gì đây, bộ nhớ cua con người ta không đủ để dùng nên dùng thêm máy vi tính, rồi có thêm cái mạng nữa là tuyệt vời quá rồi, biến dạng gi đây ????
  3. DuyNgu_1979

    DuyNgu_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Huhu, hichic, im lặng là vàng, nói là bạc. Nhưng đâu phải bạc là quý, nhìu thằng nói ngu bỏ mịa. Như mình đây này. Xì pam
    Xin phép cho em dốt mà lại nói chữ một tẹo nhé. Tự tin quá cũng dễ dẫn đến nhầm lẫn lém ạ.
    Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt
    Tri nhân, tri diện bất tri tâm... Hình như là thía thì phải nhỉ.
    Được DuyNgu_1979 sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 06/05/2006
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Thế cái lý thuyết, cái quan niệm này có phải là những gì bạn nghĩ thật không, hay cũng chỉ là biến dạng của nó mà thôi?
    Buồn - nó là biến dạng A, vui - nó sẽ là biến dạng X,Y,Z gì gì đó.
    Dạo này nhiều topic bàn luận kiểu triết học quá, mình đành làm người spam với vốn triết 5 đ thời ĐH mà thôi
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô..........Đáng để suy nghĩ đây........................
  6. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    biến hay không biến như nhau rứa, cuối cùng thì kẻ thiếu nước lạc đường trên sa mạc cuối cùng cũng ngỏm thôi.
  7. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    xoá
  8. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của ông asino này thấy đúng là thần kinh có vấn đề
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đã định không nói. He he nhưng vẫn muốn nói. Hiểu được chết liền Hình như đầu óc mình cũng hơi có vấn đề. Banana cũng đúng
    Một tuần mới vui vẻ
  10. asino

    asino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    xoá

Chia sẻ trang này