1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BIỂN ĐÊM!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ricarica, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    BIỂN ĐÊM!

    Hôm họp box, bác hội trưởng có nói về vấn đề post bài. Các bác dân HH, lại toàn con trai nên em nghĩ là vấn đề tình cảm các bác không coi trọng lắm. Nhưng em vẫn post bài này lên vì em rất thích nó ( từ ngày em còn bé tí kia). Ngày trướcchỉ giữ nó cho mình em thôi à nhưng bây giờ em mong có thể nói với những người trong cuộc, những thuỷ thủ tương lai.

    BIỂN ĐÊM
    Victor Hugo

    Ôi! Biết bao thuyền trưởng, thuyền viên
    Buổi ra đi vui sướng đường xa
    Cuối chân trời u ám đã thành ma!
    Đã biến mất, đau đớn số phận
    Đêm không trăng giữa biển không cùng
    Chôn vùi thân dưới sóng muôn trùng!

    Biết bao đã chết rồi, lái bạn
    Cơn cuồng phong cuốn sạch trang đời
    Ném tan tành trên mặt nước xa khơi!
    Còn ai biết nổi chìm kiếp ấy
    Mỗi sóng xô vồ cướp lấy mồi,
    Một mảnh thuyền một tấm thân trôi!

    Còn ai hay, hỡi người xấu số
    Giữa mênh mông thi thể về đâu!
    Ôi! Biết bao mẹ cha hy vọng
    Ngày lại ngày trên bãi bờ quê
    Ngóng trông ai không thấy trở về!

    Tối đến trên đống neo hoen gỉ
    Nhà nhà vui bên lửa vây quanh,
    Có khi người nhắc đến tên anh,
    Trong khúc hát, tiếng cười, câu chuyện
    Giữa cái hôn của cả người yêu.
    Lúc anh nằm dưới đáy xanh rêu!

    Người lại hỏi: anh đâu rồi nhỉ
    Vua đảo nào hay gặp chốn giàu sang?
    Rồi chẳng còn ai nhớ ... dần tan
    Thân trong nước, tên trong trí nhớ...
    Thời gian qua dần phủ bóng đen
    Trên biển sâu và lòng lãng quên!

    Chẳng ai nhớ dáng hình anh nữa
    Người người lo thuyền lưới, đi cày
    Chỉ đêm đêm giông bão gào lay
    Những người vợ bơ phờ mỏi mắt
    Kể về anh, khêu lớp tro tàn
    Của lòng đau và của lò than!

    Và đến lúc khép rồi nấm mộ
    Chẳng còn ai nhớ nữa tên anh!
    Hòn đá trong nghĩa địa vắng tanh
    Cả gốc liễu mùa thu trút lá
    Và cả người hành khất bên cầu
    Hát điệu buồn, ai nhớ anh đâu!

    Ôi! Đâu hết những người thuỷ thủ
    Chìm trong đêm, bi thảm đời người
    Kinh hoàng bao lòng mẹ, biển ơi!
    Phải chăng lúc triều lên sóng vỗ
    Những tiếng người tuyệt vọng kêu la
    Mỗi chiều về lại đến cùng ta!


    Các bác đọc xong thì cho ý kiến nhé( nhưng bác nào mà có ý định phản đối mạnh thì làm ơn gửi tin nhắn cho em thôi nhé không thì em không dám online lại đâu)


    [rosemary] SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI![/rosemary][/size=7]
  2. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    ui không có ai chê em đâu,đặc biệt là những anh khoa lái,bài này hay lắm em ạ,mong em có nhiều bài gửi lên hay như thế này
    hohoho_o(^O^)o_hohoho
  3. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Híc, anh ngotau mới khen một câu mà em xúc động wá! Khen thật hay khen lấy lệ thì em đều híc... híc...
    [rosemary] SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI![/rosemary][/size=7]
  4. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    đừng nghi ngờ thế mà,thật lòng mà
    hohoho_o(^O^)o_hohoho
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hãy ghép tất cả những câu thơ đầu của các khổ lại ,chúng ta sẽ thấy được ngay thế nào là nghề tàu biển
    Ôi biết bao thuyền trưởng thuyền viên
    biết bao đã chết rồi lái bạn
    Còn ai hay hỡi người xấu số
    Tôi đứng trên đống neo hoen gỉ
    Người lại hỏi anh đâu rồi nhỉ
    Chẳng ai nhớ dáng hình anh nữa
    và đến lúc khép rồi nấm mộ
    ôi ! đâu hết những người thuỷ thủ
    Ricarica này ,em phải cho mọi người em thích bài thơ này ở điểm nào chứ , nếu nói về tình cảm thì nhiều lắm ,nếu là em liệu em có chọn một người suốt ngày lênh đênh không nhỉ ,tại sao những người con gái khác đều có bạn trai bên mình ,vậy cớ sao mình lại phải chịu thiết thòi thế . Chính vì vậy một người có thể yêu được thuỷ thủ phải là một con người có một trái tim biết chờ đợi ,một tấm lòng chung thuỷ , anh hi vọng em sẽ thế ricarica ơi
    và dù có thế nào đi nữa , những người thuỷ thủ khi mà thể xác họ không còn nữa thì sẽ vẫn còn đó tâm hồn bất hủ
    Đêm nay trong giác ngủ em có biết
    anh sẽ về như giọt lệ trong mơ
    Đừng cài then em ! Tội nghiệp
    Để hồn anh bay đến tận giường em
    Đây là tất cả những gì anh muốn gửi tới chủ đề của em đấy ricarica ạ ,phải không nào ngotaulai ,tôi nghĩ ông cũng sẽ giống tôi đấy .
    Aristos đã từng nói rằng ,trên đời này chỉ có 3 loại người :người sống ,người chết và người đi biển ,vậy là chúng tôi đã là những loại người thứ 3 rồi ,ngotaulai nhỉ ,ông có buồn không vậy .
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  6. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    .. Bác tình biển này tán gái như vớ được ấy nhỉ . hihi.. , tui thì tui chưa biết mặt mũi mấy vị thế nào ( hôm đó tui ko đi họp ) .. nhưng mà thấy mấy bác tán gái cảm động quá , hey , có gì truyền cho ít mánh khoé nha ....
    To ricarica : Bài thơ này đọc xúc động lém , , lần sau có bài nào hay nữa em cứ viết lên nhá ...
    ( Đôi khi ngồi buồn tui rất thích đọc thơ )

    #==][==AbuSayyaF==>>
  7. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    tôi không buồn vì cái nghề này đâu tinh biển ơi,tôi chỉ buồn là sao nhiều người không thông cảm với cái nghề này nhỉ,nghề này nặng nhọc,thiếu thốn đặc biệt là tình cảm,hơn nữa nghề này cũng là nghề gặp nhiều rủi ro,thế nhưng bất cứ một quốc gia hùng mạnh hay nhỏ bé nào đều cần có những con tàu mang theo biết bao hàng hoá,những con người đi khắp nơi làm giàu cho nước nhà,có ai tuyên dương gì đâu.Ngày trước chẳng phải những con tàu không số đã làm lên lịch sử đó sao,hehe thế có khoái tỉ không chứ
    hohoho_o(^O^)o_hohoho
  8. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống có những cái chết được người đời truyền tụng và lịch sử ghi nho mãi mãi, nhưng còn bao cái chết vô danh bi thảm bị vùi sâu vào dĩ vãng.
    Những thuỷ thủ ra đi trên con tàu hùng dũng giữa đại dương mênh mông, ôm ấp hy vọng về ngày đoàn tụ với những mẹ cha, những người vợ, những người yêu đang ngóng chờ nơi quê nhà. Nhưng biển khơi đâu phải là bình yên vô tận, biển nổi bão giông nhấn chìm tất cả, mang theo số phận các an vào đáy đại dương. Trên mặt biển bao la, nơi mà sóng gió đang thét gào, nơi mà bóng đêm đang tung hoành, thân phận các anh khác gì bèo bọt. Cuộc đời các anh như một cuốn sách vàng mà bão tố đã phũ phàng "xé nát từng trang", tung trên mặt nước cuộn sóng, vùi xuống đáy sâu tăm tối. Biết bao hãi hùng xót thương khi bỗng chốc tất cả đều tan biến, bỗng chốc tất cả đều trở thành mồi cho sóng dữ. Đại dương mênh mông thăm thẳm giờđây đã biến thành nấm mồ chung cho những số kiếp bi thảm, với các anh tất cả chỉ còn lại sự lạnh lẽo và bóng đêm. Thời gian càng tô đậm thêm sự lãng quên trong lòng người, một bóng đen dần nhấn chìm tất cả. các anh đã từng được mẹ cha hy vọng " ngày lại ngày" ngóng trông trên bãi biển, đã từng được những người vợ "bơ phờ mỏi mắt" " kể về anh, khơi lớp tro tàn"....Nhưng rồi tất cả sẽ qua đi:
    " Và đến lúc khép rồi nấm mộ
    Chẳng còn ai nhớ nữa, tên anh"
    Những thuỷ thủ ra đi không để lại một dấu vết gì, không một nấm mộ, không một lời dặn dò, nhắn nhủ. Bi kịch bị lãng quên, cái kết cục là hư vô của các anh làm tái tê bao trái tim con người. Nhưng sóng biển vẫn sẽ nhắc mãi tên anh, đêm đêm những con sóng vỗ bờ vẫn hát mãi khúc ca buồn về cuộc đời người thuỷ thủ......

    TO TINHBIEN: Em nghĩ là khi đọc bài này anh sẽ biết tại sao em thích "Biển Đêm"!!!
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Biển biển ơi! Giữa trời đêm lộng gió tìm ai?
    Biển biển ơi! Thức cùng em có ngàn vì tinh tú...
    và mênh mông thời gian!
    Hồ Chí Minh Muôn Năm
  10. thuhuong22

    thuhuong22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    THU HƯONG`
    DOI SONG ƠI ! MI LA GI NEU THIEU TINH YEU

Chia sẻ trang này