1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BIỂN ĐÊM!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ricarica, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    TO NGOTAU: Anh nói nghe thê thảm quá! Có những nỗi đau còn khủng khiếp hơn việc bị bỏ rơi nữa hay sao?? Đối với em, không được người khác quan tâm, bị bỏ rơi hay lãng quên đều là đỉnh điểm của sự sụp đổ!
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tất cr mọi sự sụp đổ đều không đáng nói ,chẳng có gì đáng ghê gớm hết .Sụp đổ và đứng lên như thế nào mới đáng nói ,đó là niềm tự hào của mỗi người ,ai cũng vậy ,không ai thành công hết ,cũng không ai là thất bại hoàn toàn ,hãy vẽ đường cho số phận chứ đừng nên để số phận sô đẩy ta .
    To ngotaulai : hôm qua tôi chơi điện tử đêm với cả sirmit ,cũng vui ra phết ,hôm nào rủ nó đi đê
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  3. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa nghe câu: "cuộc đời con người bảy phần thiên định, ba phần thiên định" hả anh???
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  4. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    chưa nghe và cũng chẳng hiểu,hôm trước lên trên nhà sách tìm mấy cái nói về bản đồ mà không được ông tuấn ạ,chán quá vào mạng tìm cũng không thấy,thế là thui,để ông giựt giải vậy
    (((((())
    C@@
    ///()_()\\_____
    ___|____|____|
    ____|____|____|
    __|____|____|



  5. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Híc! Em xin lỗi! Cho em cải chính: "cuộc đời con người bảy phần thiên định, ba phần nhân định"( câu cửa miệng còn sai nữa! Đúng là già rồi).
    TO NGOTAU: Câu nói này không phải là không có chứng cứ đâu nhé! Anh cứ thử đi xem bói một lần đi là rõ ngay!( Xem chỗ nào có uy tín ấy, chứ mấy ông thầy ngoài chợ thì chạy nhanh nhé!)
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    già rồi hả ,già nhai xương gà rau ráu .
    đang nói về biển đêm cơ mà ,thế rút cục là em cho bọn anh biết đi biển đến 7 phần chết do trời và 3 phần tại nhân hử ,thế cần khỉ gì phải học nữa cơ chứ .he he
    To ngotaulai: rồi sẽ có lúc ông được biết tuốt
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  7. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    TO TINHBIEN: Có khi là thế đấy anh à! nhưng nếu như có học thì anh sẽ chắc chắn ba phần không chết, còn nếu như không học thì chết ba phần là cái chắc, còn lại bảy phần kia chưa biết ra sao! Có học vẫn hơn chứ!
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  8. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    hehehe mai có sỗ rồi,oánh 37_73 trúng liền
    (((((())
    C@@
    ///()_()\\_____
    ___|____|____|
    ____|____|____|
    __|____|____|



  9. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    T NGOTAU: ANh ơi! Đánh đề mà trúng nhớ chia cho em mọt nửa đấy nhé! Người đâu mà ghét! Mới câu trước nói là không tin vào số phận cau sau đã "nam mô a di đà phật cho con trúng đề rồi"!
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  10. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Chết thật,anh nói là không tin vào số phận à,anh nói hồi nào vậy nhảy.Mà lúc trước anh không tin thì bây giờ có lẽ là cũng tin rồi,vì anh thấy anh làm việc gì cũng hỏng cả,cho dù việc đó có thể nằm trong khả năng của anh,buồns
    (((((())
    C@@
    ///()_()\\_____
    ___|____|____|
    ____|____|____|
    __|____|____|



Chia sẻ trang này