1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

biển đêm........................

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi congchua_tinhnghich, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    biển đêm........................

    ai đã từng đi dạo biển vào một đêm vắng,trời đầy sao và xa tít ngoài khơi là những ánh lửa nơi cột hải đăng cứ chấp chới trong gió về đêm?ai đã từng ngồi lặng im nghe tiếng sóng vỗ rì rào để mặc cho tâm hồn trôi về nơi xa tít theo tiếng chân của sóng?ai đã từng lặng yên ngắm từng đợt sóng trắng xoá vỗ bờ rồi nhẹ nhàng quay lại biển khơi mang theo vô vàn nỗi niềm trong đêm vắng lặng?biển đêm,kì dị và huyền ảo lạ lùng,đẹp trong cái nét bí ẩn của trời đêm,kì ảo như vẻ đẹp của người con gái phương đông,nhẹ nhàng huyền bí đến kinh người........đã một lần đi dạo trong đêm,lòng bâng khuâng nhớ về một cái gì đó,nhìn mãi vào lòng đại dương sâu thẳm như tìm kiếm nơi xa kia một chân trời,nơi đó có những người ta vô vàn kính yêu,thương nhớ đang ngày ngày mỗi đợi chờ ta trở về.............biển đêm,sự tĩnh lặng cho ta tìm lại sự bình yên trong tâm hồn,ta lại ngồi một mình tự suy nghĩ về những gì ta đã mất,những gì ta đang có và sẽ có,lại có thể thấy lòng mình hào hứng,đầy nhiệt tâm,lại tự thấy mình có đủ tự tin để bước tiếp..................biển đêm,bầu trời đêm giúp cho ta hồi sinh,hít căng vào ***g ngực cái hơi lạnh của biển về đêm,tự thấy mình nhỏ bé trước sự bao la và mênh mông của biển cả.......ko trăn trở bởi những câu hỏi thường ngày:ta là ai,ta từ đâu tới,ta sẽ đi đâu và sẽ làm gì.....một phút tĩnh lặng như liều thuốc khiên ta thêm tỉnh táo,lại có thể tự tin gồng mình đối mặt với tất cả...............biển đêm...................................


    Rire,c'est risquer de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risquer de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risquer de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risquer de mourir
    Espérer,c'est risquer de désespérer
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    May mắn lắm mới được đi Sầm Sơn,hic....hôm đấy cũng đi ngoài biển đêm,thấy cát dưới chân cứ lún xuống...sợ....nhưng cứ cố...Rồi ngồi một chỗ nhìn lên trời....trời đầy sao đẹp ghớm nhưng chẳng biết ngôi sao của mình nằm ở đâu....Bên tai thì cứ văng vẳng "quất đê"....hic....khung cảnh đang lãng mạn thế mà....dân mình chán quá....hehhe....
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  3. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Biển đêm hả đọc bài này thấy rõ tâm trạng gì đó đúng không nhỉ???????????
    Thui cứ tỉnh táo đê không uỷ mị qúa thì sau này lại buồn chị nhỉ
    Hãy cho tôi một ngăn một ngăn nhỏ trong ngàn triệu ngăn trài tim em...
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hồ Tây về đêm cũng đẹp lắm, ấy là cái lần 10 zưỡi tối bọn tớ xuống phủ chỉ vào ngồi, nhìn, ngắm, và lắng nghe tiếng nước hồ, tiếng sóng đánh vào bờ... ko khí tĩnh mịch của hồ Tây buổi tối muộn lạ lắm... nghe tiếng sóng đánh xa xa rồi tiếng vỗ bỡ ngay dưới chân, mùi hương chùa thoang thoảng thấy lòng mình nhẹ nhàng lắm.... thực ra thì nhắc lại những cái này lại nhớ kỉ niệm buồn (mình đang chính sách cứng rắn và nghị lực cơ mà, ko thể yếu đuối và mềm lòng đc, cố lên ) Dù sao thì cũng nên thử một lần thả lòng mình vào bầu trời đêm trong tiếng nước trong vắt sẽ có một cảm giác cực lạ

    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  5. Archdevil

    Archdevil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    biển!
    đêm!
    lũ con gái ban ngày không dám xuống biển, ban đêm hùa nhau ra hóng gió, dẫm chân trần lên cát, để thuỷ triều trào lên, cuốn hết cát dưới chân, tạo cái cảm giác như mình sắp chìm vào trong cát...
    biển ban đêm đen ngòm. Đứng trước biển, cảm thấy nó bao la, giận giữ như một con quái vật chực ăn tươi nuốt sống bất kì ai... Và tự hỏi, không biết con quái vật khổng lồ ấy đang chứa trong mình những điều quái lạ gì...
    Bọn con gái bắt tôi đi theo. Chúng nó nô đùa, chạy nhảy. Còn tôi nằm dài trên ghế, tận hưởng những cơn gió biển ào ạt và sự đấm bóp của mấy thằng cu hành nghề tẩm quất!
    Đêm đấy ngủ quên ngoài bãi biển! chả đứa nào gọi mình về

    Be Sparkling, Be Yourself
    ArchdeviL
  6. From_Golden_Mask_To_Fantomas

    From_Golden_Mask_To_Fantomas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ôi biển đêm, bạn cảm thấy như thế nào khi thấy mình chìm trong một màn đêm cùng với gió, trăng và những vì sao lấp lánh trên đầu?
    Riêng tôi, tôi thấy mình như bị hút vào bóng đêm đó, nó khiến tôi cảm giác mình cũng như bao vật thể khác đều rất nhỏ bé trong vũ trụ. Một bóng đêm trải dài, ko thấy gì khác ngoài trăng sao trên trời, được lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ, được hưởng cái cảm giác dễ chịu ko gì tả nổi trước những cơn gió thổi từ biển vào.Hãy tưởng tượng khi mà bạn đứng trên bãi biển lúc về đêm (tầm 11h) bạn sẽ có cảm giác như giữa trời và đất ko có một sự ngăn cách nào cả, khi ngước lên bạn thấy gì?một bầu trời đêm còn khi nhìn xuống cái bạn thấy cũng chỉ là một bóng đêm bao trùm khắp nơi, ranh giớ giữa mọi vật đều bị xoá nhoà.Cảm giác của tui lúc đó là như đúng trước một con quái vật khổng lồ đang há cái miệng rộng lớn của nó ra để nuốt chửng lấy cả mọi vật.
    Thực sự tui rất choáng ngợp trước khung cảnh đó, bây giờ tui vẫn muốn có được cái cảm giác đó, hic, chắc là phải đợi xong đợt này đã, hì hì, hi vọng trong tương lai sẽ được nằm trên cát ngắm sao đêm cùng với người mình yêu.
    Tôi muốn là cỏ cây lá hoa, để hồn nhiên sống như thời hoang dã.Nâng ly rượu hoà chung tiếng ca, bạn bè ơi uống quên đi trẻ già.....
    Được From_Zero_To_Hero sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 16/03/2003
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hix, làm cho tớ nhớ biển của tớ qua đi mất huhuhuhuhu
    Đêm , đứng trước biển, chỉ một mình thôi, sẽ cảm thấy cái mà ko thể định nghĩa được, ko thể cảm thấy được ở đâu khác, thật đấy...
    Mùa đông biển đêm càng làm cho người ta thấy đc lòng mình hơn
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
    16 rùi.Đừng vote cho iem nữa nhá!
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    biển tờ mờ sáng! gió lạnh! mình thức dậy đã nhìn thấy rất nhiều người đang hụp lặn dưới biển. mấy đứa con gái cũng đã dậy, chúng nó đang chụp ảnh. Trời vẫn còn lờ mờ. Sóng biển dữ dội như chưa bao giờ giận dữ đến thế! Nước biển đã rút sâu... Lạnh! Nhận được một cái áo từ cô ấy. Ấm quá!
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  9. Chipyeu84

    Chipyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hic , cứ tưởng bạn ấy đang nói đến bài hát Biển đêm , hoá ra không phải !
  10. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    mình là người của biển . đã từng có lúc minh nghĩ mình không thể sống nếu thiếu biển .
    đêm ! đêm đã đẹp và tĩnh lặng bao nhiêu . đêm đã gieo vào lòng người bao nhiêu thanh âm của mơ màng ,của suy tư thì biển đêm lại càng làm ta xao xuyến . hãy thử tưởng tượng bạn là một con sóng đang vỗ về bờ cát . biển đêm . tất cả dường như dịu dàng hơn , sâu lắng hơn . sóng cũng chỉ ngân khe khẽ những bản tình ca . gió cũng chỉ thì thào với rặng fi lao . cả những bước chân của ai đó lang thang bên bờ cát vắng cũng chậm lại . biển đêm . bao nhiêu cuồn cuộn của lo toan đã trôi đi , chỉ còn đọng lại một tâm hồn bình yên và cởi mở đón hương vị mặn mòi biển khơi .....

Chia sẻ trang này